Trong thất bại của Inter trước Sassuolo vào rạng sáng qua, người ta thấy Radja Nainggolan đứng thất thần ở bên ngoài sân. Bản hợp đồng 38 triệu euro vẫn đang chờ đợi ngày ra mắt. Và anh tự thấy dằn vặt khi không thể giúp gì cho đội bóng mới. “Tôi xin lỗi vì đã không có mặt trên sân cùng đồng đội”, anh viết trên Twitter.
Trong 4 năm khoác áo Roma, Nainggolan đã 8 lần dính chấn thương. Thế nhưng anh luôn hồi phục rất nhanh để không bao giờ nghỉ quá 2 tuần, hoặc bỏ lỡ nhiều hơn 2 trận. Bây giờ, tiền vệ 30 tuổi đã dưỡng thương đến ngày thứ 34 vì rắc rối ở bắp đùi trái. Theo dự đoán lạc quan của Nainggolan, anh có thể tái xuất ở trận tiếp theo của Inter, tức cuộc tiếp đón Torino tại Giuseppe Meazza vào ngày 27/8.
Hơn ai hết, HLV Luciano Spalletti đang rất mong chờ tiền vệ người Bỉ. Sau mùa giải trước, ông đã nhận thấy nhu cầu cấp thiết phải tăng cường một bộ não siêu việt ở tuyến giữa. Mặc dù không thể có được Luka Modric, song Spalletti có thể hài lòng với Nainggolan.
Được ca ngợi là một trong số tiền vệ toàn diện nhất châu Âu, Nainggolan sở hữu kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật sắc bén, sau đó tung ra những đường chuyền chết người. 2 mùa Serie A trước tại Roma, anh thiết lập 128 cơ hội và 14 pha kiến tạo. Ngoài ra, anh cũng nổi tiếng với năng lượng và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, có khả năng truyền cảm hứng cho đồng đội vượt qua nghịch cảnh.
Đặt giả thiết nếu Nainggolan có mặt tại sân Mapei rạng sáng qua, có lẽ Inter sẽ không cam chịu thất bại khi còn tới 63 phút để lật ngược tình thế sau khi bị dẫn bàn ở phút 27. Và anh cũng kết nối các đầu mối tấn công tốt hơn, tạo nền tảng để phát huy triệt để sức công phá của Mauro Icardi và Lautaro Martinez.
Dù sao thì mùa giải mới chỉ bắt đầu và Nainggolan đã sẵn sàng trở lại. Và khi ấy sẽ là một Inter rất khác.
Nainggolan sáng tạo hơn cả Perisic
Serie A 2017/18, bình quân cứ 44,5 phút Nainggolan lại tạo ra một cơ hội và 292 phút để có một pha kiến tạo. Hiệu suất này còn tốt hơn cả Ivan Perisic, với thống kê tương ứng là 44,8 và 368 phút.
Justin Kluivert chỉ được vào sân ở phút 70, nhưng hơn 20 phút trên sân là quá đủ để con trai cựu danh thủ Patrick Kluivert ghi dấu ấn trong lần ra mắt Serie A. Kluivert con có vai trò quyết định trong chiến thắng 1-0 của Roma trước Torino rạng sáng qua.
Thật ngạc nhiên, sau trận Roma thắng Torino 1-0 rạng sáng qua, trang Twitter của Roma chọn Robin Olsen là một ứng viên của Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Đây là “danh hiệu” mà thủ thành 28 tuổi người Thụy Điển không xứng đáng có được.
Cristiano Ronaldo đã có trận ra mắt Serie A không thực sự thành công, khi tịt ngòi trong chiến thắng nhọc nhằn của Juventus trước chủ nhà Chievo.
Sự chú ý đổ dồn vào Cristiano Ronaldo, cầu thủ trị giá 100 triệu euro đá trận đầu tiên cho Juventus ở tuổi 33. Nhưng không những Ronaldo không thể ghi bàn như kỳ vọng, mà cả đội Juventus còn giảm sút chất lượng vì sự hiện diện của anh.
Trước mắt, có vẻ như Miralem Pjanic đã chịu nhường cho Cristiano Ronaldo vài quả phạt trực tiếp trong trận ra quân của siêu sao người Bồ Đào Nha ở Serie A. Tuy nhiên, ai sẽ là người sút phạt chủ yếu cho Juventus - đấy có thể sẽ là đề tài tranh cãi thú vị.
Milan vừa xác nhận hậu vệ Ivan Strinic đã bị phát hiện mắc bệnh tim, do đó chưa thể thi đấu kể từ khi gia nhập Milan theo dạng tự do. Strinic sẽ phải nghỉ thi đấu vô thời hạn.
HLV Carlo Ancelotti đã có chiến thắng ngay trong trận đầu tiên cầm quân tại Serie A sau 9 năm xa cách. Rạng sáng qua, Napoli của ông đã rất bản lĩnh để ngược dòng thắng 2-1 trên sân của đối thủ mạnh.
Loạt trận trong khuôn khổ vòng 1 Serie A 2018/19 đêm qua chứng kiến Inter Milan tiếp tục bị hạ gục bởi đối thủ kỵ giơ Sassoulo, trong khi AS Roma phải rất chật vật mới giành được chiến thắng trước Torino.
Tiền đạo Cristiano Ronaldo nhận được rất nhiều sự kỳ vọng trong trận đấu ra mắt tại Serie A. Đáng tiếc, siêu sao người Bồ Đào Nha lại "tịt ngòi" và Juventus của anh phải rất vất vả mới hạ được Chievo với tỷ số sát nút 3-2.
Cùng Inter đối đầu đội bóng cũ Sassuolo tại SVĐ Mapei ngay ở vòng 1 Serie A là một dịp đặc biệt với cầu thủ 25 tuổi Matteo Politano. Anh sẽ có cơ hội thể hiện sự trưởng thành.
Người có công đầu đưa cúp châu Âu về lại thành Rome không ai khác chính là Jose Mourinho. Ông thầy người Bồ Đào Nha đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này. Thậm chí, "Người đặc biệt" không tiếc bỏ qua những vòng đấu cuối cùng tại Serie A để có được nhân sự tốt nhất cho trận chung kết với Feyenoord.
Điểm tin 26/5:
- Chủ tịch Barca bất ngờ báo tin vui cho MU
- Ibrahimovic bất ngờ lên bàn mổ, nghỉ thi đấu 8 tháng
- Pau Torres sắp gia nhập MU
- Giúp Roma giải cơn khát danh hiệu, Mourinho cam kết ở lại
- Neymar trên đường rời PSG
Ở La Liga mùa 2021/22, người ta đã được chứng kiến sự tỏa sáng bền bỉ của những tên tuổi cũ như Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Busquets, Gerard Pique hay Iago Aspas. Nhưng bên cạnh đó, giải đấu này còn chào đón hàng loạt phát hiện thú vị, thậm chí đủ để lập cả một đội bóng.
Roma đã giành chức vô địch Europa Conference League 2021/22 sau khi đánh bại Feyenoord 1-0. Trong khi được phỏng vấn sau trận, Smalling được đồng đội trẻ Abraham nhảy lên ôm má.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Phụ trách Tạp chí:
Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng
Phó Tổng Biên tập Thường trực:
Thạc Thị Thanh Thảo
Phó Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng ĐiểnNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:(84.24)35541188 - (84.24)35541199 Fax:(84.24)35539898 Email:toasoan@bongdaplus.vn
Liên hệ Quảng cáo
Điện thoại: 0912 225 667 Email: quangcao@kib.vn hoặc dieuloan@kib.vn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn