ANH EM INZAGHI ĐẠI NÁO 2 HẠNG ĐẤU

Niềm đam mê bất tận của nhà Inzaghi

TIẾN SĨ
13:57 ngày 03-01-2020
Ở Italia, hiếm có gia đình nào yêu bóng đá hơn nhà Inzaghi. Simone và Filippo Inzaghi đã trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt ngay từ khi còn nhỏ, nhưng cho đến nay đang thu về những trái ngọt trên ghế chỉ đạo.
Niềm đam mê bất tận của nhà Inzaghi

Lịch thi đấu, kết quả & BXH Serie A

Người em thách thức Serie A, người anh làm chủ Serie B
Hôm 22/12, Lazio của HLV S.Inzaghi quật ngã Juventus với tỷ số 3-1 để giành Siêu Cúp Italia, song song với đó là việc đội bóng thủ đô đã vươn lên thứ ba trên BXH Serie A, kém Juve và Inter 6 điểm nhưng còn 1 trận chưa đấu. Đúng 1 tuần sau đó, Benevento của HLV F.Inzaghi bước vào kỳ nghỉ Đông ở Serie B với 46 điểm, phá vỡ kỷ lục của giải đấu do chính Juve nắm giữ ở mùa giải 2006/07 (44 điểm/19 vòng đầu).

Vào tháng 12/2018, lịch sử Serie A đã lần đầu tiên chứng kiến hai anh em ruột đối đầu nhau trên ghế chỉ đạo với tư cách HLV trưởng, khi Bologna của Inzaghi anh tiếp Lazio của Inzaghi em. Rất tiếc, Inzaghi anh bị Bologna sa thải chỉ 1 tháng sau trận cầu lịch sử đó.

Khi còn thi đấu, sự nghiệp của Simone trở nên quá mờ nhạt nếu đặt bên cạnh người anh Filippo. Nhưng cán cân giữa hai anh em hoàn toàn đảo ngược khi bước lên ghế chỉ đạo ở Serie A. Inzaghi em ngày càng củng cố vững chắc vị trí ở Lazio, còn Inzaghi anh lại phải trải qua những trải nghiệm thất bại cùng Milan và Bologna.

Bây giờ, họ đang cùng nhau gây ấn tượng bậc nhất ở 2 hạng đấu cao nhất Italia. Lazio trình diễn thứ bóng đá tấn công hấp dẫn tại Serie A, trong khi Benevento tỏ ra quá mạnh khi dẫn đầu Serie B, hơn đội nhì bảng tới 12 điểm và khó ai có thể ngăn được thầy trò Siêu Pippo thăng hạng.

-5 độ C cũng chơi bóng
Người cha Giancarlo Inzaghi hiểu hơn ai hết về tình yêu của hai cậu con trai tài năng. Người đàn ông là một công chức bình thường ở thành phố nhỏ Piacenza này đã nuôi dưỡng niềm đam mê của Filippo và Simone.

“Filippo và Simone không đồng ý bỏ bất kỳ một buổi đá bóng nào. Có một lần, tôi thấy tuyết rơi và nhiệt kế chỉ âm 5 độ C nên khuyên nhị công tử nên ở nhà xem TV. Simone bắt đầu khóc còn Filippo không nói gì đóng sầm cửa phòng lại. Thế là tôi lại phải lấy xe đưa hai anh em ra sân. Từ đó tôi hiểu rằng, không gì ngăn cản được tình yêu của Simone và Filippo với bóng đá”, ông Giancarlo kể câu chuyện xảy ra vào đầu năm 1983.

Sau khi bị Bologna sa thải đầu năm 2019, Siêu Pippo nói với ông Giancarlo rằng anh sẽ nghỉ ngơi, quan sát trong 1 năm rưỡi và chỉ trở lại vào đầu mùa 2020/21. Rốt cuộc, chỉ 3 tuần sau đó Inzaghi anh gọi lại cho ông Giancarlo: “Cha, con nhớ sân tập đến phát điên, con đã nhận lời dẫn một đội bóng nghiệp dư trong vài tháng nữa. Mùa tới con sẽ làm việc ở Serie B”. Và nay, Benevento của Inzaghi anh đang hướng đến chức vô địch Serie B.

Nếu Siêu Pippo luôn nóng ở trên sân và sau này trong khu vực chỉ đạo, thì Simone kiệm lời và thường thể hiện thái độ lạnh nhạt với thành công. Nhưng ở họ là cả niềm đam mê bất tận, đến mức độ mỗi dịp hiếm hoi trong năm có thể gặp mặt đầy đủ gia đình, ông Giancarlo luôn phải nhắc nhở hai anh em chú ý nói các chủ đề về gia đình, giảm bớt thời lượng về bóng đá.

Nếu không có gì biến động lớn thì vào mùa giải sau, anh em nhà Inzaghi sẽ cùng tụ hội ở Serie A. Và ông Giancarlo có thể tự hào là người duy nhất có tới 2 người con trai cùng làm HLV ở Serie A.

Nhà Inzaghi hy vọng ở cậu bé 6 tuổi Lorenzo
Lorenzo (sinh năm 2013), con trai thứ hai của Simone được ông nội Giancarlo đánh giá là có tài năng về bóng đá. Trong lúc Inzaghi anh vẫn đang “ế” và chưa có con, thì Lorenzo là niềm hy vọng duy nhất để kéo dài truyền thống bóng đá của nhà Inzaghi sang thế hệ sau. Tommaso Inzaghi (sinh 2001, con trai đầu của Simone với ngôi sao truyền hình Alessia Marcuzzi) đang du học ở London và không có năng khiếu bóng đá.

557 - Anh em nhà Inzaghi đã cùng nhau thi đấu 557 trận ở Serie A, xếp thứ 8 trong danh sách các anh em ruột thi đấu nhiều trận trong lịch sử giải đấu. Đứng đầu là anh em nhà Baresi (861 trận), tiếp đó là anh em Cannavaro (843).

XEM THÊM

Sarri thực dụng, Ronaldo ghi ít bàn trên sân khách

Lukaku đồng cảm với Ronaldo: Ghi bàn ở Serie A khó hơn Ngoại hạng Anh

Ronaldo có nguy cơ bị giảm mạnh tiền lương

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Nhìn lại 500 ngày của Ronaldo ở Juve Nhìn lại 500 ngày của Ronaldo ở Juve

    Tính từ trận ra mắt gặp Chievo 8/2018 đến ngày 31/12 là chẵn 500 ngày Cristiano Ronaldo trở thành một phần của Juventus. Một hành trình mà trong đó CR7 đã chạm đến mọi cảm xúc: hy vọng, niềm vui, sự tức giận và cả nỗi sợ hãi.

  • Milan sợ mất trắng Donnarumma Milan sợ mất trắng Donnarumma

    Đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Milan và Gianluigi Donnarumma vẫn bế tắc. Là bởi, thủ thành 20 tuổi không muốn uổng phí tương lai ở một đội bóng không có tương lai. Nguy cơ mất trắng Gigio vào mùa Hè 2021 đã hiển hiện với đội chủ sân San Siro.

  • Những kỷ lục Ronaldo có thể chinh phục trong năm 2020 Những kỷ lục Ronaldo có thể chinh phục trong năm 2020

    Cristiano Ronaldo đã viết lại lịch sử bóng đá thế giới bằng những kỷ lục anh đã chinh phục. Bước sang năm 2020, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn có thể viết tiếp lịch sử bằng những kỷ lục mới.

  • Atalanta muốn giải cứu Caldara Atalanta muốn giải cứu Caldara

    Mattia Caldara từng được xem là trung vệ thần đồng, tương lai của bóng đá Italia vào thời điểm 2-3 năm trước. Nhưng từ khi chính thức chia tay Atalanta vào mùa Hè 2018, Caldara dần trở thành trung vệ bỏ đi.

  • Ronaldo và tham vọng trở lại đỉnh cao ở tuổi 35 Ronaldo và tham vọng trở lại đỉnh cao ở tuổi 35

    Cristiano Ronaldo sẽ bước sang tuổi 35 vào năm 2020 nhưng tham vọng chinh phục của anh không vì thế mà ít đi. Trái lại, sau năm 2019 không thành công, tiền đạo này đang ấp ủ kế hoạch trở lại đỉnh cao thế giới trong năm mới.

  • Juventus muốn giữ Ronaldo đến năm 38 tuổi Juventus muốn giữ Ronaldo đến năm 38 tuổi

    Cristiano Ronaldo hiện còn giao kèo với Juventus đến năm 2022, song nhà ĐVKĐ Serie A muốn ký hợp đồng mới với anh tới năm 2023, thời điểm CR7 đã ở tuổi 38.

  • Milan tận dụng hiệu ứng Ibrahimovic Milan tận dụng hiệu ứng Ibrahimovic

    Thương vụ Zlatan Ibrahimovic không chỉ tạo hiệu ứng về mặt tinh thần mà còn tác động tích cực lên kỳ chuyển nhượng mùa Đông của AC Milan. Đội chủ sân San Siro đang tranh thủ tận dụng hiệu ứng từ vụ chiêu mộ siêu sao người Thụy Điển.

  • Một thập kỷ bá chủ Serie A của Juventus Một thập kỷ bá chủ Serie A của Juventus

    Không còn nghi ngờ gì hết, Juventus là bá chủ Serie A trong suốt gần 1 thập kỷ trở lại đây. Họ đã giành tới 8 chức vô địch liên tiếp với tổng số điểm kiếm được là 852.

  • Serie A, lò xay HLV Serie A, lò xay HLV

    Thay tướng giữa mùa không còn là chuyện gì đó quá kinh khủng trong thời đại này của thế giới bóng đá. Tuy nhiên, đây là mùa giải mà số phận của các HLV luôn bị đặt trong trạng thái “ngàn cân treo sợi tóc”, đặc biệt trong khuôn khổ Serie A.

  • Demiral, ngọc thô sẵn sàng lộ thiên của Juventus Demiral, ngọc thô sẵn sàng lộ thiên của Juventus

    Giữa lúc hàng thủ gặp nhiều khó khăn (để thủng lưới 5/6 trận gần nhất trên mọi đấu trường), Juve may mắn đã phát hiện ra Merih Demiral. Hậu vệ người Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt qua Daniele Rugani để trở thành phương án thay thế hàng đầu cho bộ đôi trung vệ Leonardo Bonucci - Matthijs De Ligt.

  • Báo động đỏ cho hàng thủ Juve Báo động đỏ cho hàng thủ Juve

    Sau 17 vòng đấu, Juventus nhận đúng 17 bàn thua ở Serie A. Con số này tuy không cao nếu so với Bayern ở Bundesliga (22 bàn thua) hay Barca tại La Liga (21), nhưng đó là thống kê đáng báo động cho đội bóng có truyền thống mạnh về thủ như Juve.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x