Roma hết cơ hội dự Champions League: Thôi, chờ mùa sau vậy!

TIẾN SĨ
10:11 ngày 03-05-2022
Bị Bologna cầm hòa 0-0 trên sân nhà, Roma đã không còn cơ hội dự Champions League mùa tới. Rất nhiều vấn đề đã lộ ra, nhưng sự tiến bộ cuối mùa báo hiệu đội quân của HLV Jose Mourinho sẽ còn thăng tiến ở mùa sau. 

Các vệ tinh quanh Abraham quá yếu

Trước Bologna, HLV Mourinho đã cất Tammy Abraham lên ghế dự bị để giữ sức cho trận bán kết lượt về Conference League, tiếp Leicester vào đêm thứ Năm tới. Nhưng rất tiếc, người đá thay Abraham - Felix Afena-Gyan cũng như các cầu thủ tấn công vệ tinh đều đã không hoàn thành nhiệm vụ. Ở tuổi 19, Gyan chưa sẵn sàng gánh vác trọng trách ghi bàn khi phải vào sân từ đầu, đối mặt với hàng thủ đối phương vẫn còn sung sức. Đồng thời Gyan cũng không làm tốt nhiệm vụ làm tường cho đồng đội như Abraham.  

Roma có lý do để an ủi khi thủ môn Lukasz Skorupski của đội khách đã chơi quá hay, hệt như cách anh từng giúp Bologna giành điểm của lần lượt Milan, Juventus và Inter thời gian gần đây. Nhưng phải nói rằng hàng công Roma đã không đủ sắc sảo để mong khuất phục được thủ môn người Ba Lan. 

Nicolo Zaniolo và Carles Perez đều đã có những lần uy hiếp nghiêm trọng khung thành Bologna, nhưng đó là những tình huống mang đậm dấu ấn cá nhân, không phải công sức rõ rệt của tập thể. Trước bức tường người được Bologna dựng lên, Roma cần một cầu thủ nhanh nhẹn, giàu kỹ thuật như Pedro Rodriguez. Nhưng các CĐV của Bầy sói phải trách HLV Mourinho, người đã lập tức tống khứ Pedro (sang Lazio) ngay khi được Roma bổ nhiệm, một phần vì những mâu thuẫn giữa họ trong thời gian cuối nhiệm kỳ thứ hai của ông tại Chelsea. 

Bị Bologna chia điểm trên sân nhà, Roma (áo sẫm) đánh mất suất dự Champions League mùa sau một cách đáng tiếc

Abraham cũng vào sân trong 30 phút cuối trận, nhưng không thể làm gì trước hàng thủ đối phương càng chơi càng tỉnh táo. Chắc chắn để Roma tạo được bước tiến lớn ở mùa giải sau, BLĐ Bầy sói cần phải tăng cường các vị trí vệ tinh, tạo ra một hàng công mạnh đồng đều. Roma hiện dựa hơi nhiều vào Abraham, người có vai trò tương tự Didier Drogba của Chelsea-Mourinho ngày xưa. Nhưng bây giờ trong tay Người đặc biệt không còn những Arjen Robben, Joe Cole, Damien Duff và Frank Lampard như ngày đó…

Vì sao Roma bị từ chối penalty?

Khi Roma thua Inter với tỷ số 0-2 ở Coppa Italia hồi tháng 2/2022, HLV Mourinho đã nói thẳng với cầu thủ rằng, nếu họ chơi bóng với tinh thần bạc nhược như vậy, các trọng tài luôn chỉ coi Bầy sói là “đội bóng nhỏ”! Cho đến bây giờ, người ta thấy rằng những gì Người đặc biệt nói hoàn toàn không sai. 

Trong tình huống sau tiếng còi khai cuộc chỉ 45 giây, Gary Medel đã dùng tay cản một đường bóng ngay trước khung thành của Bologna. Trọng tài Simone Sozza không chắc chắn đã đành, cả tổ VAR cũng không có bất kỳ tín hiệu nào, bất chấp sự phản đối của cầu thủ và BHL Roma. 

Trong trận đấu diễn ra ngay trước đó, Inter đã được hưởng penalty dù tiền đạo Edin Dzeko chỉ có va chạm rất nhẹ với hậu vệ đối phương trong vòng cấm. Thậm chí ở tình huống đó, Dzeko hoàn toàn có thể bị một trọng tài khác phạt thẻ vàng nếu bị xác định là chủ động ngã. Đó chính là điều HLV Mourinho đã nhấn mạnh, Roma không được giới trọng tài đối xử công bằng như các đội bóng lớn. 

Mùa tới, có thể Roma sẽ làm được một điều gì đó vĩ đại, như cách mà HLV Mourinho từng thành công ở mùa giải thứ nhì cùng Porto, Inter và Real Madrid. Lega Serie A, đội ngũ trọng tài sẽ phải nhìn Roma bằng con mắt khác, đối xử với họ như một quyền lực đích thực của Serie A!

Roma kém mùa trước 8 bàn
Cùng thời gian này mùa trước, Roma của HLV Paulo Fonseca đã ghi được 63 bàn. Nhưng bây giờ sau 35 vòng đấu, Bầy sói mới có được 55 pha lập công. Dù giải thích thế nào đi nữa, hàng công Roma rõ ràng đã có sự thụt lùi lớn về thành tích, bất chấp việc đã chi ra tới 40 triệu euro để đem về Abraham từ Chelsea. Đừng quên rằng cách đây 5 năm, Roma đã bán Mohamed Salah cho Liverpool chỉ với giá 42 triệu euro!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x