Scudetto dường như quá 'nặng' với Milan

HẢI LONG
08:33 ngày 16-01-2023
Cũng như Inter Milan mùa trước, Milan có quá nhiều sai số trong nhiệm vụ bảo vệ Scudetto mùa này. Dường như áp lực nặng nề trên ngai vàng khiến đôi chân của các cầu thủ Rossoneri run rẩy.
Scudetto quá 'nặng' với Milan

“Đêm kinh hoàng của Pierre Kalulu” - tờ Milan News giật title đầy đau đớn sau trận hòa 2-2 với Lecce. Có lẽ, không cần phân tích quá nhiều cũng thấy được sự tệ hại của Kaluku trong thảm họa ở sân Via del Mare.

Bốn tờ báo thể thao hàng đầu Italia là Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera và Tutto Sport đã chấm điểm trung vệ người Pháp cao nhất chỉ là 4,5 trên thang điểm 10. Thậm chí, không ít lời mỉa mai cho rằng đó là điểm số vẫn quá cao so với màn trình diễn của Kalulu. 

Trung vệ sinh năm 2000 mắc lỗi trực tiếp trong hai bàn thua của Milan trong 23 phút đầu trận. Ở bàn thua đầu tiên, Kalulu có đường chuyền hỏng tai hại ở sân nhà. Tiếp đó, anh tiếp tục là tội đồ khi mắc lỗi phòng ngự trong tình huống Baschirotto đánh đầu ghi bàn thứ 2 cho Lecce. Điểm chung của hai tình huống là sự hời hợt của trung vệ 22 tuổi.

Cần nói thêm rằng, Kalulu là một trong những cầu thủ chơi hay nhất ở AC Milan trên hành trình giành Scudetto mùa trước. Thế nhưng, sang mùa này, trung vệ người Pháp đã tụt dốc nghiêm trọng. Quá nhiều sai lầm, sự non nớt trong phòng ngự. Quan trọng nhất, Kalulu không có thái độ thi đấu tốt.

Trung vệ Pierre Kalulu (trái) là một trong những cầu thủ Milan chơi tệ nhất trong trận hòa Lecce

Đó cũng là tình trạng chung của nhiều cầu thủ Milan mùa này. Sức ép lớn trên ngai vàng Serie A khiến những đôi chân của CLB áo đỏ đen lạc nhịp. Không thể quy trách nhiệm lên đầu Kalulu trong bối cảnh cả tập thể ấy dường như vẫn “ngủ đông” sau chiến tích.

Có thể hiểu được sự thất vọng của HLV Stefano Pioli. Theo tờ Gazzetta dello Sport, thứ vũ khí nguy hiểm nhất của Milan mùa trước là tinh thần thi đấu đã mất đi. Đó là lý do HLV Pioli như muốn nổi điên trong phòng họp báo: “Tôi ước mình có thể thay nhiều vị trí trong hiệp 1. Tôi đã rút Theo Hernandez và Saelemaekers khỏi sân vì mắc lỗi ở hai cánh. Nhưng còn nhiều người khác cũng xứng đáng bị thay ra”.

Dù cho trong hiệp 2, Rafael Leao và Davide Calabria đã ghi những bàn thắng gỡ hòa 2-2 để giúp cho Milan chữa thẹn tại Lecce nhưng nó không phải là yếu tố cho thấy sự trở lại. Giả sử, Lecce sắc sảo hơn, họ có thể ghi ít nhất 4 bàn thắng trong 25 phút đầu tiên. Chỉ sợ khi ấy, Rossoneri có cả điều ước của Thần đèn cũng khó gỡ hòa.

Vấn đề trước Lecce có chăng chỉ là lát cắt cụ thể cho sự tệ hại của Milan mùa này. Nói vậy bởi lẽ, vấn đề của Rossoneri đã tồn tại âm ỉ trong thời gian qua. Chẳng nói đâu xa, ngay ở vòng đấu trước, nửa đỏ thành Milan đã để AS Roma ghi hai bàn trong vài phút cuối trận. Hay trước đó, họ cũng hai lần liên tiếp “nếm trái đắng” trước Torino ở Serie A và Coppa Italia.

Điều đáng lo ngại là những cú ngã vừa qua chỉ là sự khởi đầu cho giai đoạn đầy sóng gió trước mặt Milan. Thời gian tới, đoàn quân của HLV Pioli sẽ trải qua lịch thi đấu nặng nề với hai trận gặp Inter (siêu cúp Italia, Serie A), Lazio, Torino (đội thắng họ hai lần thời gian qua) trước khi gặp Tottenham ở Champions League. 

Nếu vẫn bê nguyên những vấn đề nhức nhối (đặc biệt là ở hàng thủ) vào giai đoạn này, e rằng Rossoneri sẽ lành ít dữ nhiều. Những Milanisti đang chờ đợi cú hích thực sự của nhà vua.

Chỉ có Rafael Leao là điểm sáng!
Thống kê của Opta chỉ ra rằng tiền đạo Rafael Leao đã tham gia vào 13 bàn thắng (8 bàn, 5 kiến tạo) sau 17 trận đấu ở mùa này, nhiều hơn 5 bàn so với những gì anh làm được trong 17 trận đầu ở mùa trước. Đó là mùa giải Leao rực sáng giúp Milan giành Scudetto.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x