Bóng Đá Plus trên MXH

Serie A thành 'trại gà' cho các 'cáo già' châu Âu

13:37 ngày 12/07/2023
9
La Mã là cái rốn của thế giới và mọi con đường đều dẫn đến thành Rome. Nhưng những nhận định vĩnh hằng đó đã tan biến như giá trị của đồng lira, thứ tiền tệ thu hút hàng ngàn ngôi sao bóng đá đến Serie A tìm kiếm giấc mơ đổi đời. Nhưng ánh hào quang ấy đã tàn lụi và giải đấu này đang trở thành trang trại “gà” của đám cáo già châu Âu.  

    Á quân Champions League, Inter Milan đã mất 3 cầu thủ là Dzeko, Brozovic, Skriniar tính đến lúc này. Nhiều khả năng họ cũng sẽ mất nốt Federico Dimarco, Nicolo Barella, Andre Onana… để có thêm tiền và giảm quỹ lương. AC Milan cũng ở trong tình trạng tương tự sau khi giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini từ chức, dẫn đến khả năng đào tẩu của Theo Hernandez, Rafael Leao, Sandro Tonali…  Juventus cũng chẳng khá hơn, nhất là khi họ chỉ được dự giải hạng ba châu Âu mùa tới. Thế đấy, đã có những ảo tưởng xà phòng rất ngô nghê khi nghĩ rằng, Serie A đang trên hành trình phục hưng. Những kẻ mộng mơ nhìn vào số 5 CLB của Serie A lọt vào các trận bán kết 3 cúp châu Âu, trong đó có 3 đội đá chung kết để suy luận ra ảo ảnh đó.

    Có vẻ thế nếu nhìn vào số lượng và nội suy sang chất lượng. Thế nhưng, Serie A hoàn toàn trắng tay khi những tiếng còi kết trận vang lên. Inter Milan, AS Roma, Fiorentina lần lượt trở thành nhà vô địch trong lòng NHM Ý. Khủng khiếp hơn, chỉ hai tháng sau khi các trận chung kết kết thúc, một đợt "chảy máu" tài năng đã diễn ra ồ ạt. Điều này khiến giải đấu vốn đã vắng bóng những siêu sao hàng đầu từ lâu, chỉ sống dựa vào những cầu thủ bị thải loại ở Premier League, La Liga, Ligue 1… lại càng xơ xác tiêu điều như những thị trấn ma được rao bán với giá 0 đồng đầy nhan nhản ở miền Nam Italia.  

    Thực tế bi thảm đó đang diễn ra. Những báu vật của Napoli, Inter Milan, AC Milan, Juventus như Tonali, Milinkovic-Savic, Justin Kluivert, Di Maria, Kim Min Jae… và nhiều cầu thủ khác đang bị hút khỏi Serie A bằng các giác hút tiền bạc. Còn rất nhiều cầu thủ khác cũng đang hăm hở chờ ngày lên đường. Thế vậy, sự phục hưng của Serie A mà những kẻ ảo tưởng đưa ra là gì? Nó chẳng có gì là sự thực, ngoại trừ một điều: giải đấu này đang tàn tạ và phân rã tột cùng. Nó như nhà quý tộc suy đồi đang hít thở chính bầu không khí nồng mùi tử khí của chính mình toát ra.

    Inter đã thấm thía câu: "Càng vào sâu, càng dễ mất nhiều cầu thủ"

    Inter đã thấm thía câu: "Càng vào sâu, càng dễ mất nhiều cầu thủ"


    Serie A và nền bóng Italia đang phải trả giá cho nghiệp báo vàng son đã vay trong thập niên 1980 và 1990. Bây giờ, họ không còn lực để đưa một ngôi sao hạng nhất thế giới đáp xuống sân bằng trực thăng, không còn kênh kiệu cấp giấy phép lao động cho ngoại binh, cũng như không còn sản xuất ra được những sản phẩm “Made in Italia” vốn lừng danh thiên hạ. Nguyên nhân của việc các ngôi sao hàng đầu rời khỏi Serie A cũng chẳng gì khác ngoài tiền. Nợ nần, phá sản, đại dịch Covid-19, các chủ sở hữu “giàu mõm”, nạn dàn xếp tỉ số, chất lượng giải đấu xuống cấp… là những yếu tố đã hạ bệ dòng dõi quý tộc của Serie A.  

    Các CLB ở Serie A đã phải cắt giảm ngân sách và nhiều CLB không thể trả lương cho các cầu thủ. Điều này đã khiến cầu thủ nuôi lòng tạo phản, chỉ cần một tiếng huýt sáo vang lên là lập tức nhảy khỏi con tàu rách nát. Mức lương hàng trăm nghìn bảng mỗi tuần tại Premier League hay La Liga quá hấp dẫn với những cầu thủ ở Serie A. Điều đáng sợ hơn, trong đợt "xuất huyết" tài năng Hè 2023, đa số đều là những cầu thủ đã không tìm thấy thành công ở ngoài Italia, và đành chấp nhận đến đây thi đấu hoặc thuộc dạng “vô danh tiểu tốt” đúng nghĩa. Những thành công ở mùa giải vừa qua khiến họ lại được châu Âu thèm muốn, và họ sẵn lòng ra đi không nuối tiếc.  

    Ngay cả những cầu thủ Italia cũng tuyệt diệt cái gọi là “sự ngưỡng mộ và trung thành vô hạn” với các CLB lớn như Juventus, AC Milan, Inter Milan. Hậu duệ của những Del Piero, Totti, Maldini, Nesta, Cannavaro… không những kém xa về tài năng mà còn thua hẳn về lòng trung thành. Những điều này đã biến Serie A trở thành “trại gà thịt” của Premier League, Bundesliga, La Liga và cả Ligue 1.

    KỲ LÂM • 13:37 ngày 12/07/2023

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    9
    Bình luận
    • Seria A 17:34 ngày 12/07/2023

      Bóng đá Italia không cần sự hào nhoáng, hiệu quả trên hết, ko phải cầu thủ nào cũng là sao( Chắc chỉ có giải Anh cứ đá là sao- một sự PR ảo tưởng). 1 tập thể toàn sao vẫn thua Italia trên sân nhà thì nói gì sao với ko sao.

    • alex 15:58 ngày 12/07/2023

      Hi, minh thấy rất bình thường, chuyện này có gì to tát đâu, serriA xuống cấp từ những năm 2000 rồi, sự giàu có của Anh và TBN và phần nào của Đức vương lên, chơi hấp dẫn hơn thì giải đấu giàu lên thôi. Italia nhưng càng bị hút máu chứng tỏ các cầu thủ Seria đang có giá trị trên bình diện quốc tế, điều ít khi dc chú ý như hiện nay.

      • trung nguyen 00:31 ngày 13/07/2023

        hãy xem xếp hạng giá trị cầu thủ để biết cầu thủ Seria có giá trị đến đâu. Calcio mấy năm nay vốn nghèo nàn buồn tẻ, mùa vừa qua ngẫu nhiên vào CK 3 cúp nên có tí máu nào bị hút nốt, không có gì hay ho cả

    • NGUYỄN XUÂN THẮNG 15:35 ngày 12/07/2023

      Được giá thì bán thôi.lại tiếp tục mua rẻ bán đắt.qui luật cs thôi.

      • trung nguyen 00:29 ngày 13/07/2023

        mua rẻ bán đắt không phải quy luật cs mà chỉ là quy luật của người làm thương mại, là công thức của các CLB nhỏ chứ không phải của các nhà vô địch

    • mongnitap 15:49 ngày 12/07/2023

      Em Ngoc không thích điều này

    • Ninh Hà 15:08 ngày 12/07/2023

      Hơi sâu cay, nhưng có vẻ là sự thực. Chưa được nghiên cứu về bóng đá Ý nhiều, nhưng thực tế là các trận đấu ở SeriA rất kém hấp dẫn!

    • Ngược 17:27 ngày 12/07/2023

      Bạn gì ơi, bạn đang nói những điều anh không thích nghe một chút nào nhé

    • Alisson Mạnh 22:08 ngày 12/07/2023

      Kỳ Lâm có vẻ cay Mou, ghét liên sang Serie A luôn. Kkk

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay