Nick Woltemade (Newcastle)
“Chúng tôi đã đề nghị 55 triệu euro cho Nick Woltemade, trong khi Stuttgart muốn 75 triệu euro. Cuối cùng, cậu ta đến Newcastle với giá 90 triệu euro”, chủ tịch danh dự của Bayern Munich, Uli Hoeness, cho biết. Mức giá điên rồ đó chỉ có thể đến từ một nhóm lợi ích, với HLV là chú và người lo chuyển nhượng là cháu.
HLV Howe giữ thái độ ôn hòa thường thấy khi mô tả mức phí chuyển nhượng bị chi phối bởi “các yếu tố thị trường”. Trong trường hợp này, cần phải hiểu việc “cần phải ký hợp đồng với một cầu thủ nào đó trong cơn hoảng loạn muộn màng sau khi một loạt hảo thủ từ chối và đã bán cầu thủ quan trọng nhất.
Newcastle đã biến Woltemade thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử CLB sau 2 mùa giải Bundesliga thành công, trong đó cầu thủ người Đức ghi được 14 bàn thắng sau 58 trận đấu; anh được kỳ vọng sẽ giúp thay thế 62 bàn thắng của Alexander Isak trong 109 trận đấu.
Mọi chuyện khởi đầu khá tốt khi Woltemade ghi 4 bàn trong 5 trận đầu tiên, nhưng mọi thứ đã trở nên tồi tệ kể từ đó, đến mức hiện tại anh chơi ở vị trí tiền vệ nhiều hơn là tiền đạo nếu được xếp thi đấu.

Yoane Wissa (Newcastle)
“Cả hai đều là những cầu thủ xuất sắc”, Howe nhận xét về hàng công trị giá 124 triệu bảng, hiện đang xếp sau Will Osula trong thứ tự ưu tiên. “Tôi không hề nghi ngờ về phẩm chất của họ. Cả hai sẽ tiến bộ hơn nhờ kinh nghiệm ở mùa tới”.
Tình hình có thể tệ hơn đối với Wissa. Việc anh rời Brentford rồi dính chấn thương đầu gối, khiến anh phải chờ đến tháng 12 mới có trận ra mắt cho Newcastle.
3 bàn thắng trong 13 trận, chủ yếu vào sân từ băng ghế dự bị trong quá trình lấy lại phong độ, là một khởi đầu khá tốt dù bị trì hoãn. Nhưng Wissa đã tịt ngòi trong 11 trận và hiện đang được rao bán với giá thấp hơn nhiều so với 55 triệu bảng mà Newcastle đã chi.
Và tất nhiên, người thay thế Wissa ở Brentford đang nhắm đến danh hiệu Vua phá lưới Premier League 2025/26. Ít nhất, Wissa không bước sang tuổi 30 vào tháng 9, không còn 3 năm hợp đồng, hay điều khoản cho phép Brentford hưởng 25% phí chuyển nhượng mà Newcastle nhận được.
Alexander Isak (Liverpool)
Mặc dù Alexander Isak đã khoác áo Liverpool, Newcastle vẫn kiên quyết rằng anh không phải để bán. Bóng ma của Isak ám ảnh và làm suy yếu toàn bộ kỳ chuyển nhượng của Newcastle, nhưng nó cũng kìm hãm Liverpool.
Anh là viên ngọc quý trên chiếc vương miện xa hoa mà Liverpool đã dành cả mùa hè để tạo ra với chi phí khổng lồ, trong khi bỏ qua ý tưởng đồng thời ký hợp đồng với bất kỳ trung phong nào. Ngay cả khi ở phong độ đỉnh cao, Isak cũng không thể che lấp mọi điểm yếu của Liverpool mùa này.
Nhưng giai đoạn thích nghi trong thời kỳ chuyển đổi là vô cùng khó khăn và áp lực lớn đến nỗi nỗ lực ghi bàn thắng thứ ba trong 16 lần ra sân đã khiến anh bị gãy chân. Isak chỉ ghi 1 bàn trong 5 trận đấu kể từ khi trở lại. Nó quá ít so với mức giá 125 triệu bảng.

Hugo Ekitike (Liverpool)
Ekitike có mức phí tưởng như là gánh nặng cho CLB. Phải mất vài tháng để anh đẩy Isak lên băng ghế dự bị, và sự chú ý trên hàng công cũng bị kéo khỏi Mo Salah bởi một "ma mới". Liverpool kỳ vọng anh sẽ kiên nhẫn chờ cơ hội trong một hàng công đông đúc.
Thay vào đó, Ekitike gần như thống trị hàng công đông đúc với tư cách là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Liverpool trên mọi đấu trường.
Anh thậm chí xếp thứ 6 về tổng số bàn thắng và kiến tạo trong số các cầu thủ Premier League mùa này, ngang bằng với Rayan Cherki và chỉ đứng sau Antoine Semenyo, Igor Thiago, Bruno Fernandes, Joao Pedro và Erling Haaland.
Mùa giải đầu tiên xuất sắc của Ekitike đã bị gián đoạn bởi chấn thương khiến anh phải nghỉ thi đấu đến năm 2027. Nhưng không giống những thảm họa khác đã gặp phải số phận tương tự, hy vọng là Ekitike có thể tiếp tục phong độ, thay vì phải bắt đầu lại từ đầu khi trở lại.

Bryan Mbeumo (MU)
MU đã chọc tức Brentford với lời đề nghị đầu tiên trị giá 45 triệu bảng cộng thêm 10 triệu bảng phụ phí cho Mbeumo. Sau đó, lời đề nghị là 55 triệu bảng cộng thêm 7,5 triệu bảng thông qua nhiều điều khoản dựa trên hiệu suất.
Cuối cùng, MU đã chốt thương vụ đó với giá 65 triệu bảng cộng thêm 6 triệu bảng. Nhưng Mbeumo hoàn toàn xứng đáng. 10 bàn thắng và 3 pha kiến tạo sau 30 trận của anh là một khởi đầu xuất sắc tại Old Trafford. Mbeumo đã chọc thủng lưới Liverpool, Spurs, Man City và Arsenal.
Mbeumo đã chứng tỏ mình là một "cá lớn" đang tiếp tục phát triển sau khi rời khỏi ao nhỏ để đến với một đại dương thực sự. Nhìn chung, đây là thương vụ hớ “dễ chịu nhất” của Premier League.
Anthony Elanga (Newcastle)
3 bàn thắng (trong 2 trận thua 7-2 và 3-1) và 2 pha kiến tạo trong 47 trận. Với giá 55 triệu bảng. Quá là ném tiền qua cửa sổ nhỉ, Newcastle!
























