
Đã hơn 10.000 ngày kể từ lần cuối cùng Aston Villa đoạt League Cup năm 1996 và giờ họ sẽ đối đầu với Freiburg trong trận chung kết Europa League vào cuối tháng này. Nếu Villa vô địch, HLV Emery sẽ có danh hiệu thứ năm của mình tại đấu trường này.
Thái tử William đã ăn mừng cuồng nhiệt trên khán đài VIP và sau đó là phòng thay đồ sau trận đấu khi Villa đánh bại Nottingham Forest ở bán kết. Villa đã thua 2 trận bán kết trước đó dưới thời Emery trong 2 năm liên tiếp, tại Conference League và FA Cup, nhưng giờ Villa đã thành công.
Aston Villa đã thi đấu bùng nổ trong những phút cuối, với màn trình diễn đầy cảm hứng của đội trưởng John McGinn, người đã ấn định chiến thắng cho Villa bằng 2 bàn thắng muộn. Bây giờ, Villa đang chuẩn bị cho trận chung kết châu Âu đầu tiên kể từ năm 1982. Với Emery trên ghế HLV, ít ai dám đặt cược cho Freiburg.
Emery vừa phải hứng chịu những lời chỉ trích hiếm hoi từ NHM chỉ cách đây năm ngày. Sự giận dữ đó đến từ trận thua trên sân nhà trước Tottenham hôm Chủ nhật. Nếu thắng, Villa sẽ có vé dự Champions League mùa tới. Song, Villa cũng có thể gần như chắc chắn một suất tham dự Champions League mùa giải tới nếu họ đánh bại Burnley vào Chủ nhật này.

Sân Villa Park náo động suốt đêm. Khi chiến thắng thuộc về đội chủ nhà, pháo hoa đã được bắn lên rực rỡ. Máy quay lia đến Thái tử William, người đang nhảy lên và ôm Damian Vidagany, GĐĐH của Villa. Sân vận động Villa Park như đang rung động trước một chiến thắng vang dội.
Emery nói sau trận đấu: “Trong buổi họp báo đầu tiên ở đây, tôi đã nói về các danh hiệu và đấu trường châu Âu. Chúng tôi đã đạt được điều đó nhờ sự nỗ lực không ngừng và đây là tiêu chuẩn mà chúng tôi muốn đạt được. Các cầu thủ đã thể hiện phong độ tốt nhất của họ hôm nay và rất quyết tâm.
Trận chung kết tới là cơ hội 50-50 cho cả hai đội và chúng tôi có nhiều tuần để chuẩn bị. Chúng tôi có thể thắng hoặc thua trận chung kết, nhưng toàn đội phải sẵn sàng thi đấu hết sức mình để giành danh hiệu danh giá thứ nhì châu Âu này”.


























