Bóng Đá Plus trên MXH

Bi kịch của Novak Djokovic

03 giờ trước
Một bức tranh tường của Novak Djokovic tại Serbia đã bị bôi bẩn, khiến tác giả bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội. Sự việc xảy ra ngay sau khi thông tin cho biết Djokovic đã chuyển tới Hy Lạp sinh sống.

    Bi kịch của Novak Djokovic

    Hơn hai năm trước, Djokovic đã giành danh hiệu Grand Slam đơn nam thứ 24 sau khi đánh bại Daniil Medvedev trong trận chung kết US Open, lập kỷ lục mọi thời đại. Dù chưa thể có danh hiệu thứ 25, anh vẫn lọt vào bán kết cả bốn Grand Slam trong năm nay, sau khi góp mặt ở trận chung kết Wimbledon 2024.

    Theo các nguồn tin, tay vợt 38 tuổi đã chuyển tới Athens, nơi các con anh được ghi danh vào một trường tư thục Anh quốc độc lập. Gia đình Djokovic hiện sinh sống tại khu vực phía nam thủ đô Hy Lạp, và anh đã được bắt gặp nhiều lần trong khu vực.

    Quyết định chuyển nhà đến Hy Lạp được đưa ra sau khi Djokovic có nhiều cuộc gặp với Thủ tướng Hy Lạp, Kyriakos Mitsotakis.

    Trước đó, tay vợt người Serbia từng bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc biểu tình sinh viên phản đối Tổng thống Serbia, Aleksandar Vucic, sau thảm kịch sập nhà ga ở Novi Sad vào tháng 11 năm ngoái khiến 16 người thiệt mạng.

    Bức tranh tường vẽ Djokovic bị phá hoại

    Andrej Josifovski, kiến trúc sư kiêm nghệ sĩ đường phố nổi tiếng với biệt danh "The Pianist", là người đã vẽ bức tranh tường của Djokovic trên một bức tường ở Belgrade hồi đầu năm nay, mô tả hình ảnh tay vợt đang ra dấu trong trận Wimbledon 2024.

    Tuy nhiên, Josifovski tiết lộ trên mạng xã hội rằng tác phẩm của mình đã bị phá hoại, đăng kèm bức ảnh bức tranh bị ném sơn. 

    Anh viết: "Hãy tưởng tượng một 'người yêu nước vĩ đại' khoác áo cam, đội mũ lưỡi trai, lén lút giữa đêm, rồi dừng lại trước Novak (VÂNG, CHÍNH LÀ NOVAK!). Nhìn thẳng vào mắt anh ấy và ném sơn lên mặt, lên người.

    Đó đấy, thanh niên Serbia kiểu mẫu từ 'chiếc lồng', chỉ muốn học cách vẽ graffiti. Chúng ta đã chạm đáy từ lâu rồi, và giờ đang tiến thẳng lên… tầng bình lưu. Đừng lo, anh trai @djokernole của tôi - sự đáp trả sẽ đến, nhưng không cần mặt nạ, giữa ban ngày, đúng phong cách của chúng ta".

    Đây không phải lần đầu tiên tranh tường về Djokovic bị phá hoại. Năm 2023, một bức tranh khác của anh tại thị trấn Orahovac (Kosovo) bị ném sơn trắng, sau đó được khôi phục, nhưng lại bị bôi bẩn lần hai khi ai đó phun sơn đen lên.

    HOÀNG HẢI • 03 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay