Tay vợt người Đan Mạch phải rút lui giữa chừng trong trận bán kết với Ugo Humbert, dù anh đang chiếm lợi thế sau khi thắng dễ set đầu tiên. Tuy nhiên, một chuỗi tình huống kỳ lạ đã khiến trận đấu kết thúc trong nước mắt.
Ở game thứ 5 của set hai, Humbert bất ngờ bị phân tâm bởi một cậu bé nhặt bóng di chuyển ở góc sân khi anh chuẩn bị đánh cú thuận tay ngắn. Tay vợt người Pháp chỉ đưa bóng nhẹ trở lại sân, tưởng rằng điểm sẽ được dừng lại, trong khi Rune vẫn lao lên kết thúc pha bóng để giành lợi thế.
Humbert lập tức phàn nàn với trọng tài, cho rằng điểm nên được đánh lại vì có sự gián đoạn. Dù vậy, trọng tài chính cho biết bà không nhìn thấy tình huống đó và buộc phải tự ra quyết định.
Trận đấu bị gián đoạn gần hai phút, trong lúc Rune phải đứng chờ để giao bóng tiếp theo, khiến cơ thể bị nguội đi. Khi trận đấu nối lại, tay vợt 22 tuổi bất ngờ bị chấn thương khi cố gắng trượt người đỡ bóng.
Anh lập tức ôm lấy phần dưới chân trái, ra hiệu cho khu kỹ thuật rằng mình không thể tiếp tục. Rune bật khóc khi khập khiễng rời sân, trước khi đặt chân bị thương lên túi vợt để cố định.
Nhân viên y tế nhanh chóng được gọi vào kiểm tra. Theo micro ghi lại, Rune nói trong nước mắt: "Tôi nghe thấy mắt cá chân mình phát ra tiếng 'rắc'".
Đội của Rune cũng rất xúc động trên khán đài, khi họ nhận ra mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Tay vợt người Đan Mạch không thể tự đứng dậy và phải được dìu ra khỏi sân.
Sau trận, Humbert thể hiện tinh thần thể thao khi chia sẻ ngắn gọn: "Tôi không muốn nói nhiều... Tôi thật sự cảm thấy rất tiếc cho Holger".
Hiện tại, chưa xác định rõ mức độ chấn thương của Rune, và anh sẽ cần kiểm tra MRI để biết chi tiết. Nếu kết quả cho thấy đứt một phần hoặc toàn bộ gân Achilles, Rune có thể phải nghỉ thi đấu trong nhiều tháng. Đáng chú ý, Rune đã phải thi đấu với chấn thương gân kheo trước đó.