Bóng Đá Plus trên MXH

Nadal: Có thể bạn chưa biết

10:18 ngày 23/10/2017
Rafa Nadal ở ngôi số 1 thế giới, hẳn nhiên mọi diễn biến liên quan đến anh ai cũng biết. Nhưng có những bí mật về thế giới riêng của Nadal không hẳn ai cũng rõ.

    Banhni.vn hôm nay sẽ bật mí với bạn đọc một vài bí mật liên quan đến đời tư của Rafael Nadal Parera.

    Vâng, chúng ta chỉ quen gọi King Rafa theo cái họ đơn giản Nadal của anh chứ ít người biết tên đầy đủ của tay vợt số 1 thế giới là Rafael Nadal Parera.


    Nadal sinh ra trong gia đình giàu truyền thống thể thao và bắt đầu tập tennis từ năm 4 tuổi với HLV chính là ông chú Tony. Bởi thế, sau này rất nhiều lần Nadal muốn thay HLV nhưng ông chú Tony một mực không đồng ý. Bởi ông chính là người có công lớn nhất giúp cả thế giới banh nỉ biết đến Nadal. Tony chỉ cho phép Nadal hợp tác với cựu tay vợt Carlos Moya, một người đồng hương trên đảo Mallorca với anh và cũng là bạn của Tony.


    Gia đình Nadal thuộc loại rất có điều kiện
    Gia đình Nadal thuộc loại rất có điều kiện

    Ban đầu, cậu bé Nadal còi cọc phải chơi cả 2 tay với những cú phải lẫn trái. Nhưng sau này, khi lên 10, có da có thịt, Tony quyết định chỉ cho phép Nadal đánh cú trái 2 tay, còn lại cú đoa thuận tay chỉ được 1 tay. Việc này phải mất tới 2 năm Nadal mới quen được.


    Tuy cầm vợt tay trái nhưng Nadal lại viết bằng tay phải.


    Cha của Nadal, ông Sebastian là chủ một nhà hàng có tên Sa Punta, đồng thời ông cũng sở hữu nhà máy sản xuất kính và khung cửa Vidres, lớn nhất nhì Mallorca. Chính vì thế, Nadal được gia đình đầu tư không thương tiếc để anh theo nghiệp tennis. Sau này khi thành danh, Nadal đã để mẹ của anh, bà Ana Maria làm chủ tịch Quỹ Nadal, quỹ chuyên hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và tìm kiếm nhân tài cho các học viện quần vợt mà Nadal là cổ đông chính. Một trong những học viện tennis lớn nhất của Nadal nằm tại Ấn Độ.


    Ngoài tennis, Nadal còn chơi cả bóng đá từ bé. Chú của anh Miguel Angel Nadal chơi cho Mallorca, Barcelona và là tuyển thủ TBN dự các kỳ World Cup 1994, 1998 và 2002. Và Angel cũng khuyến khích Nadal tập bóng. Tuy vậy, đội bóng mà Nadal hâm mộ không phải Barcelona, cũng không phải Mallorca mà lại là Real Madrid.


    Năm 12 tuổi, sau khi vô địch Tây Ban Nha và toàn châu Âu ở giải vô địch cùng lứa tuổi, cha của Nadal đã buộc anh phải chọn Bóng đá hay Tennis? Và Nadal không ngần ngại trả lời: “Con chọn tennis. Đã đến lúc dừng đá bóng rồi”.


    Nadal đã không đi theo nghiệp đá bóng của chú Angel
    Nadal đã không đi theo nghiệp đá bóng của chú Angel

    Khi lên 14 tuổi, Nadal nhận được lời đề nghị chuyển đến Barcelona luyện tập để “nâng cao trình” từ Liên đoàn quần vợt Tây Ban Nha. Nhưng gia đình Nadal không đồng ý vì anh còn phải đi học. Hơn nữa, khi đó Tony tuyên bố 1 câu xanh rờn “Nadal chẳng phải đi đâu hết. Đâu cứ phải qua Mỹ hay đi đâu đó mới chơi giỏi tennis. Tôi muốn Nadal cứ ở nhà”.


    Và Nadal lại phải một mình khổ luyện ở Mallorca mà không nhận được một xu hỗ trợ từ ban đào tạo trẻ Liên đoàn quần vợt. Tuy nhiên, năm 15 tuổi, Nadal đã làm chấn động cả Tây Ban Nha khi anh hạ cựu tay vợt từng giành Grand Slam Pat Cash trên mặt sân đất nện trong một trận đấu biểu diễn gây quỹ.


    Cũng năm 15 tuổi, Nadal tuyên bố anh gia nhập sân chơi tennis chuyên nghiệp. Lúc này, Nadal cũng đồng thời được vào ĐT trẻ tennis của Tây Ban Nha và hạ Mỹ tại Davis Cup.


    Cũng trong giai đoạn này, những thói quen “dị” của Nadal bắt đầu hình thành. Anh hay móc quần lót trước mỗi pha bóng. Anh cũng thường xuyên sử dụng 2 chai nước và đặt cẩn thận bên trái. Không bao giờ giẫm vào vạch sân. Nhường đối thủ đi qua lưới trước và tắm nước lạnh buốt 1 tiếng trước mỗi trận đấu...


    Khi 17 tuổi, Nadal nổ phát súng đầu tiên vào giới truyền thông quốc tế khi hạ Roger Federer tại Miami Open sau 2 set với tỷ số cùng 6-3.


    Hai năm sau khi hạ Federer, Nadal lần đầu đăng quang ở Roland Garros. Lúc này anh mới 19 tuổi. BLV các đài truyền hình khi đó còn chưa thuộc tên anh. Họ có biết đâu rằng, cái tên lạ lẫm đó sau này trở thành ông Vua của Paris với 10 danh hiệu trên sân đất nện nơi đây.

    Với 75 danh hiệu trong sự nghiệp, Nadal đã làm rạng danh Tây Ban Nha trước cả thế giới. Và để ghi nhận những công lao của anh, chính quyền thành phố Barcelona mới đây đã quyết định, lấy tên Pista Rafa Nadal để đặt cho sân trung tâm trong tổ hợp quần vợt Barcelona (nằm trong hệ thống ATP).


    Tuy giành rất nhiều chiến quả trong sự nghiệp, trong đó có đủ bộ sưu tập Grand Slam và đặc biệt là tấm HCV Olympics, song Rafa Nadal chưa từng một lần lên ngôi ở ATP World Tour Finals, giải đấu dành cho 8 tay vợt mạnh nhất thế giới.


    Ngày 2 tháng 11 tới đây tại London, ATP Finals sẽ khởi tranh.Nadal lần này tham dự với tư cách số 1 thế giới và giải đấu thiếu vắng các đối thủ sừng sỏ như Djokovic, Murray, Wawrinka. Liệu anh có làm nên điều kỳ diệu để bổ sung thêm mảnh ghép vào bức tranh sưu tập vốn rất đồ sộ của mình?!


    Việt Khải • 10:18 ngày 23/10/2017

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay