Bóng Đá Plus trên MXH

Những scandal rúng động làng tennis kỳ 4: Gussie Moran, 'quả bom s.e.x' đầu tiên của làng banh nỉ

09:15 ngày 03/08/2020
Gussie Moran từng leo lên hạng 4 trên BXH quần vợt Mỹ và từng vào đến chung kết Wimbledon. Nhưng người đẹp cầm vợt ấy lại không được nhớ đến nhiều qua những chi tiết chuyên môn như thế. Cô đi vào lòng khán giả, đặc biệt là các quý ông mê tennis, với hình ảnh của một “quả bom sex”.

    Nữ hoàng sắc đẹp

    Đến giờ, sự kiện Gussie Moran bước ra sân đấu của giải Wimbledon 1949 với chiếc quần sooc trắng, kheo gần như toàn bộ đôi chân đẹp mê hồn vẫn là dấu mốc bên lề đáng nhờ của giải đấu mang nặng tính bảo thủ này. Đáng nói hơn, chiếc quần ngắn cũn cỡn của Gussie Moran còn thường xuyên khiến cô “lộ hàng”, khoe cả chiếc… quần lót ren đầy gợi cảm ra trước hàng nghìn khán giả. 

    Thế giới tennis chưa từng chứng kiến một tay vợt nào “khiêu khích” như thế. Với vẻ đẹp của một minh tinh màn bạc và lối ăn mặc siêu gợi cảm trong quan điểm của thời đại ấy, Gussie Moran bắt đầu định danh một “quả bom sex” trong làng banh nỉ theo cách không thể ấn tượng, không thể táo bạo hơn. Sau này, trong một bộ phim tài liệu về lịch sử Wimbledon, nhà báo nổi tiếng Bud Collins kể lại rằng, các trọng tài ngượng chín mặt khi chứng kiến những đường cong táo tợn và những đường ren đầy khêu gợi mà Gussie Moran khoe ra. “Họ phát điên lên và cấm tiệt cô ấy ăn mặc như thế trong những trận đấu sau”, Bud Collins nhớ lại.

    Gussie Moran bắt đầu được gọi là “quả bom sex” kể từ Wimbledon 1949

    Ở đây phải nói thêm rằng, dù Gussie Moran sinh năm 1923 và đã qua đời cách đây 7 năm, nhưng với cá tính và tâm hồn lãng mạn hết cỡ của mình, bà xứng đáng được gọi là cô, ngay cả trong những bài viết của hậu thế bây giờ. Trở lại với Wimbledon 1949, giải đấu cực kỳ thành công của Gussie Moran cả về mặt chuyên môn. Cứ sau mỗi đường banh của cô, cầu trường lại dậy lên những tiếng vỗ tay. Sau pha “lộ hàng” đầy khêu gợi ấy, Gussie Moran thu hút lượng CĐV cực lớn theo chân mình tới tận trận chung kết đánh đôi năm ấy.

    Hồng nhan bạc phận

    Với sức hút của một “quả bom sex”, Gussie Moran nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón nhiều nhất trong làng thể thao thế giới thời kỳ ấy. Cô xuất hiện trên trang bìa của những tạp chí hàng đầu dành cho các quý ông, trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng và thậm chí, còn được đặt tên cho một… chiếc máy bay và một con ngựa đua. 

    Thế rồi, Gussie Moran cố dấn sâu hơn nữa vào thế giới phù hoa ấy khi trở thành bông hoa đắt giá trong các bữa tiệc xa hoa của giới tỷ phú và bắt đầu thử sức với điện ảnh và truyền hình. Cô đóng vai chính mình trong “Pat và Mike”, một bộ phim có sự diễn xuất của các ngôi sao hàng đầu Hollywood là Spencer Tracy và Katharine Hepburn. Cô chơi tennis với Charlie Chaplin và lên sóng truyền hình qua vai trò của một người dẫn chương trình về tennis. Lúc này, thi đấu không còn là ưu tiên số một của Gussie Moran nữa.

    Moran trải qua tới… 3 cuộc hôn nhân và lần nào cũng chia tay trong sóng gió

    Cô thỏa sức tận hưởng cảm giác của một bông hoa đẹp, khi trải qua tới… 3 cuộc hôn nhân mà lần nào cũng chia tay trong sóng gió. Người chồng đầu tiên của Gussie Moran là một phi công chiến đấu. Cả hai cưới nhau năm cô 19 tuổi nhưng khi Gussie Moran nổi tiếng, cặp đôi dần rạn nứt và rồi đường ai nấy đi. Năm 30 tuổi, Gussie Moran lấy Eddie Hand, giám đốc một công ty vận tải nhưng rồi, doanh nhân này cũng chẳng giữ được “quả bom sex” bên mình. Họ chia tay và Gussie Moran cưới lần thứ 3, với luật sư kiêm VĐV chèo thuyền Frank Simpson trước khi ly dị vào năm 1961.

    Những sóng gió của các cuộc hôn nhân dần đẩy Gussie Moran tới chỗ chán chường tất cả. Năm 1971, Gussie Moran giải nghệ và rồi về sống ẩn dật cùng người mẹ già tại quê nhà Santa Monica (California) rồi sau đó, rơi vào cảnh phá sản. Thế nhưng, bất chấp nghịch cảnh, cô vẫn một mực từ chối sự giúp đỡ của bạn bè, từ chối cả những lời đề nghị viết tự truyện dù điều này có thể đem lại cho cô một khoản tiền không nhỏ. Năm 2013, Gussie Moran qua đời vì ung thư đường ruột ở tuổi 89. Tay vợt nữ gợi cảm bậc nhất trong thời đại của mình đã từ biệt cuộc đời đầy màu sắc và sóng gió bằng một lễ tang lặng lẽ, lác đác vài người thân ở Los Angeles.

    Hỏa hoạn tại nhà của Moran

    Căn nhà di tích của tay vợt huyền thoại Gussie Moran đã bị hỏa hoạn vào tháng 4 vừa qua. 27 lính cứu hỏa đã phải làm việc cật lực để khống chế đám cháy. Rất may là không có thương vong về người. Căn nhà ba tầng nằm ở thị trấn nhỏ Santa Monica (California) được xây dựng từ năm 1887 theo phong cách kiến trúc thời nữ hoàng Victoria, được xem là một di tích lịch sử. Gussie Moran đã sống tại đây từ nhỏ cho tới khi chuyển đi vào năm 1986.

    VÀI NÉT VỀ GUSSIE MORAN
    Tên đầy đủ: Gertrude Augusta “Gussy” Moran 
    Ngày sinh: 08/09/1923
    Nơi sinh: Santa Monica, California, Mỹ
    Mất: 16/01/2013
    Chiều cao: 1m73
    Thi đấu chuyên nghiệp: từ 1950
    Giải nghệ: 1971
    Tay thuận: phải
    Thành tích đáng chú ý: Lọt vào tứ kết đơn nữ Wimbledon 1950, bán kết đơn nữ Mỹ mở rộng 1948, chung kết đôi nữ Wimbledon 1949

    XEM THÊM

    Những Scandal rúng động làng Tennis: Vết nhơ Doping của Hingis (Kỳ 1) 

    Những scandal rúng động làng tennis: Davydenko & đại án dàn xếp tỷ số (kỳ 2)

    Những Scandal rúng động làng Tennis: 5 giây đắt đỏ nhất trong đời Becker (kỳ 3)

    Đức Châu • 09:15 ngày 03/08/2020

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay