Những scandal rúng động làng tennis kỳ 3: 5 giây đắt đỏ nhất trong đời Becker

Điệp Anh
06:31 ngày 02-08-2020
Cách đây 21 năm, Boris Becker từng “gieo mầm ngoài giá thú” chỉ sau… 5 giây ân ái với một siêu mẫu người Nga trong một nhà hàng ở London. Để rồi sau đó huyền thoại quần vợt người Đức phải chi gần nửa triệu bảng cho mỗi giây vượt rào của mình.
Những Scandal rúng động làng Tennis kỳ 3: 5 giây đắt đỏ nhất trong đời Becker

Những Scandal rúng động làng Tennis: Vết nhơ Doping của Hingis (Kỳ 1) 

Những scandal rúng động làng tennis: Davydenko & đại án dàn xếp tỷ số (kỳ 2)

Cuộc ngoại tình siêu chớp nhoáng

Chuyện xảy ra vào một tối tháng 6 năm 2009. Becker vừa để thua Pat Rafter ở vòng 4 giải Wimbledon và quyết định giải nghệ. Ông buồn tê tái. Becker muốn ra ngoài làm vài chai bia giải sầu.

Tuy nhiên bà vợ Barbara (khi ấy đang mang bầu ở tháng thứ 7) của Becker đòi ông ở lại khách sạn với mình. Becker nài nỉ: “Anh chỉ ra ngoài một lát thôi, anh chỉ làm vài chai bia với mấy người bạn để thay lời chào tạm biệt thôi. Rồi anh sẽ dành hết thời gian bên em”. Barbara không chịu. Họ cãi nhau suốt 2 tiếng đồng hồ. 

Rồi Barbara kêu đau bụng. Barbara quyết định vào viện để kiểm tra. Becker giao hẹn với Barbara hãy gọi cho ông nếu Barbara thực sự có dấu hiệu sắp sinh non. Becker mò tới nhà hàng Nobu ở London. Tại đó, ông gặp siêu mẫu người Nga, Angela Ermakova. Lúc đó đã 23h giờ đêm.

Becker kể: “Ermakova nhìn tôi đắm đuối. Ánh nhìn của kẻ đi săn muốn nói: “Em rất thích anh”. Cô ấy lượn qua lượn lại hai lần qua bàn của tôi. Một lát sau, cô ấy rời khỏi bàn để đi toilet. Tôi liền bám gót theo sau.

5 phút đong đưa rồi chúng tôi kéo nhau ra chỗ kín đáo gần nhất để làm chuyện ấy với nhau. Xong việc, Ermakova rời đi. Tôi uống thêm một chai bia rồi thanh toán và về lại khách sạn. Không có cuộc gọi nào từ bệnh viện, tôi yên tâm lên giường ngủ vào lúc khoảng 2 giờ sáng.

Sáng ra, tôi vào viện đón Barbara. Cơn đau bụng của Barbara chỉ là báo động giả mà thôi. Chúng tôi thu dọn hành lý rời khỏi nước Anh. Tôi chẳng mảy may để ý về những gì đã xảy ra đêm trước”.

Angela Ermakova  và con gái Anna Ermakova

Cái giá siêu đắt đỏ

Đến tháng 2 năm sau, Becker bất ngờ nhận được điện tín với nội dung: “Chào ngài Becker. Chúng ta đã gặp nhau trong nhà hàng Nobu ở London. Kết quả của cuộc gặp ấy là cái thai 8 tháng trong bụng tôi”.

Becker không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ông chỉ lờ mờ đoán rằng nội dung thư tin ấy muốn thông báo trong vòng 1 tháng, sẽ có một đứa trẻ chào đời gọi ông là bố. 

Becker bí mật bay sang London gặp Ermakova. Giọng cô rất đanh thép: nếu Becker không chịu thừa nhận trách nhiệm làm cha với đứa bé trong bụng Ermakova, cô sẽ tung hê tất cả mọi chuyện.

Ngày 22/3/2000. Ermakova sinh hạ cô con gái có tên Anna. Kết quả xét nghiệm ADN vào tháng 2/2001 xác định Anna đúng là con của Becker.

Về chuyện xảy ra với Ermakova, Becker phân bua: “Nó thậm chí còn chưa đủ để gọi là một mối quan hệ. Tất cả chỉ là cuộc ân ái diễn ra trong 5 giây đồng hồ. Tôi chưa từng gặp cô ấy trước đó. Và cũng không hề có ý định gặp lại cô ấy sau đó. Đơn thuần chỉ là 5 giây vui chơi qua đường”.

Về chỗ cụ thể trong nhà hàng Nobu là nơi diễn ra cuộc mây mưa kéo dài 5 giây ấy, thông tin ban đầu lộ ra là nhà tắm. Sau đó lại có thông tin Becker và Ermakova đã “giao ban” thần tốc ở tủ bát đĩa. Tuy nhiên đến năm 2009, Becker đính chính rằng tất cả những thông tin ấy đều không chính xác. Kỳ thực ông và Ermakova vụng trộm trong một góc cầu thang tối của nhà hàng.

Các tình tiết của cuộc vụng trộm này ly kỳ và mờ mờ tỏ tỏ như phim. Đến khi chuyện lộ ra, Becker phải chấp nhận thực tế rõ như ban ngày. Ông phải nhận trách nhiệm làm cha với Anna và phải cụ thể hóa trách nhiệm ấy bằng những khoản chu cấp.

Theo phán quyết của tòa, Becker phải chu cấp ngay cho Ermakova một khoản 2 triệu bảng, chưa tính tiền chu cấp hàng tháng cho Anna. Tức là chỉ tính riêng tiền “chi nóng” cho Ermakova, Becker đã tốn trung bình 400.000 bảng cho mỗi giây mây mưa thần tốc với cô.

Becker chua chát đúc kết: “Đó là 5 giây đắt đỏ nhất trong cuộc đời tôi”. Hậu trường quần vợt thế giới ghi nhận không ít cuộc vụng trộm. Nhưng chớp nhoáng, ly kỳ và đắt giá như trường hợp của Becker thì thực là vô tiền khoáng hậu.

Con rơi của Becker giống bố như tạc

Nếu ai đó biết Boris Becker mà gặp Anna Ermakova (ảnh) trên phố, hẳn đều bật lên ngay một kết luận rằng đó là con gái của cựu tay vợt người Đức này. Anna, kết quả của cuộc “mây mưa” chớp nhoáng giữa Boris Becker và Angela Ermakova tại London năm 1999, giống bố như tạc và hiện đang làm người mẫu ở London. Sau khi có con với Becker, Angela cũng không lấy chồng, chấp nhận làm mẹ đơn thân nuôi Anna khôn lớn. Vì thế, con gái Boris Becker vẫn mang họ mẹ, Ermakova.

Cuộc ly hôn không thể tránh khỏi 

Sự kiện Boris Becker bị phát giác có con riêng với Angela Ermakova là giọt nước tràn ly khiến gia đình cựu tay vợt này tan vỡ. Barbara, vợ của Becker, tỏ ra không ngạc nhiên và cũng chẳng hề kích động khi biết chuyện. “Cô ấy hiểu rõ tôi và đã quá mệt mỏi với lối sống phóng túng của tôi. Chuyện về Ermakova chỉ là cú đấm cuối cùng đánh gục sự kiên nhẫn của Barbara” Becker nói. Vợ chồng Becker sau đó ly thân vài tháng rồi cuối cùng, chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm bằng một vụ ly dị tại tòa án ở Miami (Florida, Mỹ).

XEM THÊM

Những ngôi sao thể thao hàng đầu thế giới ngủ thế nào?

Trải nghiệm 'cách ly tập trung' đáng nhớ của dàn sao NBA

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x