
Ngày 25/11, trên Instagram cá nhân, Lee Soo-min cho biết cô muốn chia sẻ “đúng và đầy đủ” trải nghiệm của mình ngay sau khi cán đích cuộc thi. Nữ VĐV viết rằng cô chưa bao giờ gọi sự việc là “quấy rối tình dục”, nhấn mạnh vấn đề nằm ở chỗ cô “chịu một cú tác động bất ngờ và quá mạnh” vào thời điểm cơ thể đang kiệt sức.
Lee mô tả rằng khi vừa về đích, cô vẫn đang thở gấp và choáng váng thì bất ngờ bị ai đó ôm chặt từ bên hông bằng lực rất lớn. Cú siết khiến cô đau vùng ngực, thượng vị và hai tay bị kẹp chặt đến mức không thể phản ứng. Hình ảnh này được truyền hình ghi lại và lập tức tạo ra làn sóng tranh luận.
Sau đó, khi bình tĩnh lại, Lee nhận ra người vừa ôm mình là HLV Kim Wan-gi. Cô cho biết chính mình là người chủ động đến gặp HLV và nói rõ: “Thầy kéo con quá mạnh, gây đau và điều đó không phù hợp”. Lee cho hay cô thậm chí xin lỗi nếu phản xạ đẩy tay HLV khiến ông khó chịu.
Tuy nhiên, theo lời Lee, cô “không nhận được bất kỳ lời xin lỗi hay thừa nhận sai sót nào”. HLV Kim được cho là trả lời lảng tránh và cho đến nay vẫn chưa có động thái liên hệ cá nhân hay chính thức nào.

Lee cũng bày tỏ sốc khi thấy HLV công bố video biện minh trước cả khi cuộc điều tra chính thức diễn ra. Cô nói điều này khiến cô cảm thấy tổn thương, nhất là khi “người lẽ ra phải bảo vệ VĐV lại tự ý phủ nhận trách nhiệm công khai”.
Nữ VĐV hiện đang điều trị hai tuần vì đau thể chất và căng thẳng tâm lý. Cô mong dư luận ngừng suy đoán và chỉ muốn sự việc được phản ánh đúng bản chất.
Tranh cãi nổ ra sau khi Lee vô địch marathon nữ với thành tích 2 giờ 35 phút 41 giây. Đoạn video ghi lại cảnh HLV Kim đứng chắn trước mặt và ôm mạnh thân trên của cô ngay sau khi cô cán đích, khiến Lee phải hất tay ông ra. Sự việc dẫn đến hơn 100 đơn kiến nghị gửi lên cổng e-People.
Về phía mình, HLV Kim giải thích hành động là để “ngăn VĐV ngã gục sau khi về đích”, đồng thời cho rằng đây là việc “phổ biến trong điền kinh” và không hề mang ý đồ quấy rối.























