Bóng rổ Trung Quốc & vài câu chuyện lượm lặt mùa Covid-19

Lâm Phong
06:32 ngày 23-03-2020
Có những người bỗng dưng trở thành “vô gia cư”, vài người chỉ có vỏn vẹn 6 tiếng để thu gom đồ đạc chạy khỏi vùng dịch. Những câu chuyện lượm lặt trong nội bộ làng bóng rổ Trung Quốc - giải đấu thể thao đầu tiên tại đây chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Covid-19 sẽ cho chúng ta lát cắt nhỏ về bức tranh thời đại dịch.
Bóng rổ Trung Quốc & vài câu chuyện lượm lặt mùa Covid-19

Bỗng dưng thành vô gia cư
Đó là một ngày cuối tháng 1 và trợ lý HLV của đội bóng rổ Guangzhou Loong Lions, Adam Tatalovich đang nghỉ ngơi ở Istanbul. Vào thời điểm đó, giải bóng rổ Trung Quốc đang trong thời gian nghỉ tết Nguyên đán. Trong khi các cầu thủ Trung Quốc tận dụng kỳ nghỉ Tết để về với gia đình thì những cầu thủ, HLV, trợ lý người nước ngoài tìm tới những nơi ấm áp hơn để nghỉ dưỡng. Tất cả đều hân hoan mà không hề biết rằng, Covid-19 sắp ập tới.

Trở lại với Adam Tatalovich. Sau vài ngày nghỉ ngơi ở Istanbul, ông tới thăm khu tập luyện của CLB bóng đá Fenerbahce. Đang lang thang đi dạo, bỗng điện thoại của Tatalovich rung lên. Màn hình hiển thị một tin nhắn cụt lủn và khó hiểu: “Đừng trở về”. Tatalovich nhanh chóng rời khỏi đại bản doanh của Fenerbahce để bắt đầu tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Sau khi biết Trung Quốc đang đứng trước lệnh phong tỏa, Tatalovich thật sự hoang mang. “Tôi bỗng dưng trở thành người vô gia cư. Tôi phải làm gì đây. Bao giờ tôi mới có thể trở lại làm việc? Tôi nên ở lại Thổ Nhĩ Kỳ hay bay về Chicago”, Tatalovich tự đặt hàng loạt câu hỏi cho bản thân. 

Andrew Nicholson là cầu thủ người Canada đang chơi bóng rổ tại Trung Quốc. Vào dịp tết Nguyên đán, anh bay từ Trung Quốc sang Bali nghỉ ngơi và cũng nhận được tin nhắn tương tự như Tatalovich. Nicholson liên lạc với tất cả những người anh quen biết ở Trung Quốc để xin tư vấn.

Rốt cuộc anh được nhắn rằng: “Cậu có 6 tiếng để bay từ Bali về Trung Quốc, thu gom tất cả đồ đạc rồi bay thẳng về Toronto. Lệnh phong tỏa sẽ kéo rất dài”. Vào thời điểm đó, Nicholson thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh không nghĩ Covid-19 là một cái gì đó nghiêm trọng. Anh chỉ biết rằng, tất cả những người quen ở Trung Quốc đều đang chạy trốn. 

Bóng rổ là môn thể thao bị ảnh hưởng đầu tiên tại Trung Quốc trong những ngày đầu dịch Covid-19 bùng phát

Những tương lai không chắc chắn
“Tôi chưa từng ở nhà vào thời điểm này kể từ sau khi tốt nghiệp đại học. Điều này thật sự lạ lẫm với tôi và cả gia đình. Tuy nhiên, những tin nhắn dồn dập được gửi về cho thấy sự việc có vẻ khá nghiêm trọng. Tôi cảm nhận được người ta không có bất kỳ sự chuẩn bị nào cho tình huống này. Tất cả những hướng dẫn đều xuất phát từ bản năng”, Nicholson nói.

Lance Stephenson đang chơi cho CLB Liaoning Flying Leopards (Trung Quốc). Thời điểm Covid-19 bùng nổ lại rơi đúng vào thời gian anh đang chờ đội bóng chủ quản thanh lý hợp đồng. Để chơi cho một đội khác, Stephenson cần lá thư thanh lý từ Liên đoàn bóng rổ Trung Quốc (FIBA). 

Nhưng con virus quái ác đã khiến mọi thứ đình trệ hoàn toàn. Stephenson cho biết, anh hiểu FIBA cảm thông với tình huống của anh,  nhưng những gì làng thể thao Trung Quốc phải trải qua là chưa từng có tiền lệ. 

Trở lại với trường hợp của Andrew Nicholson. Anh phải bay về Toronto trong tình trạng chưa nhận được lương tháng. Nicholson không giàu nên chuyện bị chậm lương cũng ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của anh. Trong khi đó, trợ lý HLV Tatalovich do không thể trở lại Trung Quốc và cũng không muốn trở về Chicago đã tiếp tục chuyến du lịch của mình. Ông đã tới Hy Lạp, Serbia, Bosnia vừa kết hợp giữa du lịch và xem các trận đấu. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, Tatalovich sống trong khách sạn, nhưng chuyến du lịch càng dài, ông bắt đầu phải thuê phòng giá rẻ để ở. 

Không chỉ làng bóng rổ Trung Quốc, đến cả sân chơi giàu có nhất thế giới NBA (Mỹ) cũng lao đao vì dịch. Mới đây, NBA tuyên bố sẽ chi trả đầy đủ lương tháng 3 cho các cầu thủ. Nhưng đại diện giải đấu cho biết sẽ đề ngỏ khả năng trả lương tháng tiếp theo nếu giải vẫn ở trong tình trạng đóng cửa. 

Trung Quốc đã tạm khống chế được Covid-19 và rất nhiều cầu thủ bóng rổ hy vọng rằng, sân đấu sẽ sớm sáng đèn trở lại. 

CBA có thể trở lại sớm
Trước tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt ở đại lục, Liên đoàn Bóng rổ Trung Quốc cho biết Giải Bóng rổ Nhà nghề (CBA) của nước này có thể trở lại vào tháng 4. Tuy nhiên nhà tổ chức vẫn chưa quyết định những trận đấu sẽ được tổ chức trên sân có khán giả hay không. Bên cạnh đó, những VĐV người Mỹ đang thi đấu tại đây như Lance Stephenson, Tyler Hansborough, Ty Lawson và Luis Scola sẽ phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định cách ly 14 ngày để được ra sân.

Cách ly nghiêm ngặt

Vào ngày 15/3, đội bóng rổ Thanh Đảo Quốc Tín Song Tinh tại CBA từ Serbia trở về Trung Quốc. Một trong những hành khách ngồi cùng chuyến bay với họ sau đó được chẩn đoán dương tính với virus Covid-19. Ngay lập tức, toàn bộ thành viên CLB Thanh Đảo được xét nghiệm theo đúng quy trình vài ngày sau đó. Không thành viên nào bị lây bệnh, nhưng họ vẫn phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định cách ly 14 ngày của giới chức Trung Quốc. Phía CLB cho biết các cầu thủ hiện vẫn ở trong tình trạng tốt.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x