
Jones, người đã từ bỏ danh hiệu vô địch hạng nặng của UFC vào đầu năm nay và tuyên bố giải nghệ, đã nhanh chóng thay đổi quyết định về việc treo găng sau khi “UFC White House card” được công bố. Tuy nhiên, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành UFC, Dana White - người trước đó đã khẳng định trận đấu giữa Jones và Tom Aspinall sẽ diễn ra, đã kiên quyết từ chối đưa tên Jones vào danh sách thi đấu tại sự kiện này.
Trên thực tế, vẫn chưa có danh sách thi đấu nào được công bố, nhưng White đã công khai tuyên bố ông sẽ không điền tên Jones vào danh sách thi đấu vì nhiều nguyên nhân, bao gồm cả việc huyền thoại này tuyên bố treo găng và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Hiện tại, trong một cuộc phỏng vấn với podcast No Scripts, Jones đã thừa nhận sai lầm khi thỏa thuận bằng lời nói về trận đấu với Aspinall không thành công. "Tôi nghĩ mục tiêu trước mắt của tôi là cố gắng có tên trong danh sách đăng ký thi đấu tại UFC White House", Jones nhấn mạnh.

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu ông đã nói chuyện với White về điều này chưa, Jones trả lời: "Tôi đang chờ câu trả lời từ Dana. Ông ấy cần một không gian riêng trước khi có câu trả lời".
Bên cạnh đó, Jones cũng ca ngợi về những gì White đã mang lại cho mình. “Dana đã thay đổi cuộc đời tôi. Ông ấy đã thay đổi cuộc đời tôi, ông ấy đã thay đổi cuộc đời các con tôi. Tôi mãi mãi biết ơn ông ấy. Chúng tôi đã có một thỏa thuận miệng nhưng không mấy suôn sẻ, chưa có gì được chốt lại, nhưng tôi thừa nhận mình đã sai”, Jones nhấn mạnh thêm.
“Với những gì đã xảy ra, tôi đã sai. Và tôi ước gì mình có thể gặp trực tiếp ông ấy và xin lỗi ông ấy để chúng tôi có thể bỏ qua chuyện cũ và quay lại kiếm thật nhiều tiền cho môn thể thao này, và thực sự mang đến niềm vui cho người hâm mộ”, Jones thừa nhận sai lầm của mình.
Được biết, Jones đã từ chối 30 triệu đô la để đấu với Aspinall. Con số này cũng được chính Ariel Helwani tiết lộ trên podcast Impaulsive của Logan Paul. Với việc Aspinall giờ đã là nhà vô địch bất khả chiến bại của UFC và đang hướng đến trận tái đấu với Ciryl Gane vào năm sau, Jones lại tiếp tục nhắm đến trận đấu với nhà vô địch hạng dưới nặng Alex Pereira.

"Tôi cảm thấy, dù trận đấu có diễn ra theo hướng nào, thì cũng chẳng ai thua cả. Trận đấu này mang lại rất nhiều tiền cho môn thể thao này. Sẽ chẳng có gì là thua cuộc khi bạn đấu với những người đẳng cấp cao và tôn trọng lẫn nhau", Jones phát biểu khi đối đầu với võ sĩ người Brazil, cựu vô địch hạng trung và hai lần vô địch hạng dưới nặng.
Liệu White có chấp nhận lời xin lỗi mới nhất của Jones về việc điền tên ông vào danh sách thi đấu của UFC White House năm sau hay không? Có lẽ chúng ta sẽ không biết câu trả lời chính xác cho đến đầu năm mới.





















-ngay-7-11-202.jpg)


