Lee Chong Wei & Lindan: Cặp đôi đầy duyên nợ của làng cầu lông thế giới

Minh Tâm
10:03 ngày 20-06-2020
Nhắc đến cầu lông thế giới, không thể không nhắc đến duyên nợ giữa Lee Chong Wei & Lindan. Bởi trong nhiều năm, họ đã trở thành một cặp kỳ phùng địch thủ đáng xem bậc nhất trong làng thể thao với hai cá tính tương phản hoàn toàn.
Lee Chong Wei & Lindan: Cặp đôi đầy duyên nợ của làng cầu lông thế giới

Duyên nợ bắt đầu từ 2005

15 năm trước tại nhà thi đấu Kuala Lumpur, Malaysia, hai tay vợt Lee Chong Wei và Lindan đã lần đầu gặp nhau để tạo nên một bước ngoặt lịch sử. Đó là một trận chung kết lôi cuốn khán giả từ đầu đến cuối. Và sau 88 phút thi đấu căng thẳng, gần bằng một trận bóng đá, kết quả mới ngã ngũ. Tay vợt 22 tuổi Lee Chong Wei ngã gục xuống sàn, nhưng là để ăn mừng chiến thắng. Anh tung một cú đấm lên trời, anh hôn gió chia vui với khán giả sau 88 phút chiến đấu cật lực để giành phần thắng, qua đó lên ngôi vô địch giải Malaysia Open 2005 với tỷ số 2-1, điểm số từng set là 17-15, 9-15, 15-9. Càng ấn tượng hơn với thắng lợi của Lee khi anh luôn ở thế bám đuổi trong set đầu và set cuối. Nhưng bằng quyết tâm phi thường, tay vợt 22 tuổi người Malaysia đã lật ngược tình thế để giành phần thắng trong 2 set này.

Sau trận, Lee đã bày tỏ sự khâm phục dành cho đối thủ kém mình 1 tuổi: “Thật sung sướng khi hạ được Lindan. Mọi người thấy đó, các cú đập chéo đầu và lên sát lưới thuận tay của Lindan đều đáng ngại”. Cũng kể từ trận đấu lịch sử ấy, cả hai đã mở ra một thời kỳ mới của cầu lông thế giới, vẽ lại bản đồ phân cực cầu lông theo hai con đường hoàn toàn khác nhau. Và trong những lần gặp nhau ở các trận chung kết Olympic cũng như vô địch thế giới sau này, họ cũng trở thành thần tượng cho những ai hâm mộ hai trường phái riêng do họ tạo ra.

Theo nhận định của nhà báo gạo cội người Malaysia, ông K.M. Boopathy thì sự so kè giữa Lee Chong Wei và Lindan đã “mở ra một thời kỳ thịnh vượng cho cầu lông”. Boopathy nhấn mạnh thêm: “Họ đã giúp môn chơi này được nhiều người theo đuổi hơn, và cũng truyền cảm hứng vào những ai theo đuổi nó. Thậm chí, không quá lời khi nói Lee và Lindan cũng là những sứ giả của thể thao”.

Lee giờ đã treo vợt, còn Lindan (phải) đang chật vật tìm vé dự Olympic Tokyo

“Quý ngài” vs. “Siêu quậy”

Nhưng trận thắng năm 2005 ấy cũng là một trong những lần hiếm hoi Lee vượt qua được Lindan. Để rồi sau này, Lindan đã hoàn thiện mình và thường xuyên hạ được Lee trong những lần đụng độ ở đẳng cấp cao hơn, như Olympic hay giải vô địch thế giới. Olympic Bắc Kinh và London là hai lần thế giới cầu lông được chứng kiến màn đua song mã giữa Lee và Lindan. Họ đều vượt qua mọi vật cản một cách thuyết phục để tiến tới trận chung kết, nhưng trong cả hai lần ấy, Lindan đều đánh bại được đại kình địch để đăng quang.

Lindan là một tượng đài của cầu lông thế giới, nhưng anh có phong cách ngông cuồng. Nhắc đến tay vợt người Trung Quốc này, không thể quên đi hình ảnh của một “siêu quậy”, hay “kẻ luôn coi mình là nhất”. Anh có tài, nhưng cũng lắm tật. Anh sẵn sàng xăm hình, điều rất hiếm thấy với các VĐV thể thao ở Trung Quốc. Anh cũng luôn vỗ ngực trước mọi đối thủ, mọi phóng viên rằng: “Tôi là số một”. Thậm chí năm 2008, anh bật cả HLV của mình, để rồi vùng vằng bỏ tập. Có thông tin cho rằng Lindan còn đánh cả thầy.

Đến cả thầy cũng không ngại, nên chẳng khó hiểu khi Lindan khiến đối thủ gặp tâm lý với vẻ bề ngoài dữ tợn của anh. Và điều đó cũng góp một phần giúp tay vợt này chiến thắng ở 5 giải vô địch thế giới và 2 lần đoạt HCV Thế vận hội.

Trái ngược hẳn với “bad boy” Lindan là sự mềm mại, nhẹ nhàng và thanh lịch của Lee. Anh có cuộc sống rất kín tiếng, và tay vợt người Malaysia cũng rất hạn chế tiếp xúc truyền thông. Trước mọi người, Lee luôn ân cần nhã nhặn. Bởi vậy tại quê nhà Malaysia, Lee vừa trở thành biểu tượng thể thao, cũng vừa là một hình mẫu về cuộc sống đời thường.

Chỉ khi nào xuất hiện trên sàn đấu, Lee mới thể hiện hết cá tính của mình. Anh có phản xạ nhanh như điện, cùng những cú đập cầu đầy uy lực, thậm chí Lee từng giữ kỷ lục thế giới với cú đập đưa cầu đi với tốc độ nhanh nhất. Có thể Lee không bằng Lindan về thành tích thi đấu, nhưng về cách hành xử, anh được đánh giá cao hơn.

Nhưng dù sao cả hai cũng đã lùi xa vào quá khứ. “Kẻ ngông cuồng” Lindan giờ đã 36 và “quý ngài” Lee Chong Wei cũng 37. Người đã giải nghệ (Lee), người còn lại chật vật tìm vé dự Olympic Tokyo. Quãng thời gian hơn 10 năm qua là đủ để họ trở thành biểu tượng, nhưng là hai biểu tượng hoàn toàn trái ngược của làng cầu lông thế giới.

LEE CHONG WEI NHẮN NHỦ LINDAN: “Dự Olympic là nhiệm vụ cực khó”
Lindan đã sa sút phong độ trong vài năm trở lại đây, cộng với việc Olympic Tokyo bị hoãn 1 năm càng khiến cơ hội của tay vợt người Trung Quốc bị thu hẹp do anh đã 36 tuổi. Lee Chong Wei nhận ra điều này và đã khuyên kình địch: “Trung Quốc chỉ có 2 tay vợt được dự Olympic. Thế nên mục tiêu lần thứ 5 có mặt ở Thế vận hội của anh ấy (Lindan) là rất khó khăn”. Lindan hiện xếp thứ 19 thế giới, kém 2 tay vợt đồng hương Chen Long và Shi Yuqi.

Lee Chong Wei không hối tiếc về quyết định giải nghệ
Năm ngoái, Lee Chong Wei đã quyết định treo vợt sau một sự nghiệp hiển hách với 705 chiến thắng và 69 danh hiệu. Nói về lựa chọn của mình, tay vợt người Malaysia tỏ ra không hề tiếc nuối: “Tôi cảm nhận rõ về cơ thể mình, cảm thấy cơ bắp đã không còn cho phép nữa. Tôi tự nhìn vào gương và tự hỏi liệu mình có còn muốn tiếp tục. Tôi đã dừng lại, 25 năm thi đấu là những trải nghiệm để đời. Tôi sẽ không hối tiếc về quyết định treo vợt”.

XEM THÊM

Lewis Hamilton giàu nhất giới thể thao tại Anh

Federer, Serena & kẻ thù thời gian

Bạo lực & tội ác, những góc khuất của sumo

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x