Cain & dự án ma quỷ
Chiều thứ Sáu vừa qua, trang New York Times tung lên một đoạn video chỉ kéo dài vỏn vẹn 7 phút, ghi lại những tâm sự đầy tức tưởi của nữ VĐV điền kinh Mary Cain. Cô đã dũng cảm tố cáo dự án đào tạo VĐV kiểu nhà nòi mang tên Oregon do hãng trang bị thể thao Nike phát triển đã giam cầm, hành hạ và sỉ nhục cô suốt một thời gian dài.
Đoạn video nhanh chóng thu hút 317.000 lượt xem (tính đến hết ngày thứ Bảy, 9/11) và tạo ra một làn sóng phẫn nộ lớn trong cộng đồng VĐV Mỹ nói riêng và người Mỹ nói chung. Năm Mary Cain 16 tuổi, cô từng được coi là “cô gái vàng của điền kinh Mỹ”, là một VĐV hứa hẹn sẽ phá nhiều kỷ lục thế giới và giành vinh quang về cho xứ sở cờ hoa.
Nhận ra tiềm năng của Mary Cain, một dự án mang tên Oregon, được tài trợ và phát triển bởi Nike, đã mời Cain gia nhập một tổ đào tạo đặc biệt. “Vào thời điểm đó, tôi còn nghĩ giấc mơ của mình sắp trở thành hiện thực. Tôi vinh dự vì được đầu quân vào nhóm các VĐV có tiềm năng nhất còn dự án này cũng hạnh phúc vì có một viên ngọc thô để mài dũa”, Cain tâm sự.
Năm 2013, Cain chính thức trở thành gà nòi của Nike. Cô được đào tạo trực tiếp bởi HLV Alberto Salazar. Tuy nhiên, từ một VĐV tiềm năng của làng thể thao Mỹ, Cain ngày càng trở nên gầy gò, yếu ớt vì suy nghĩ lệch lạc của HLV: Phải gầy mới có thành tích tốt.
“Nhiều đêm tôi chỉ muốn tự tử”
Cain tâm sự, cô nhiều lần bị HLV Salazar nhục mạ danh dự trước đám đông chỉ vì “không đủ gầy”. “HLV nói rằng tôi phải gầy, gầy hơn, gầy hơn nữa. Tôi phải đạt mốc 51 kg. Tôi dần cảm thấy lạ. Dù được quảng cáo là một chương trình đào tạo hàng đầu nước Mỹ, nhưng dự án này không hề có chuyên gia về lĩnh vực dinh dưỡng. Có một lần sau khi bị ép giảm cân nhưng tôi không thể giảm thêm, Salazar đã chửi bới tôi dữ dội”, Cain tâm sự.
“Tôi cảm thấy cô đơn, sợ hãi. Tôi nghĩ rằng mình đã bị rơi vào một cái bẫy. Trong nhiều đêm, ý nghĩ tự tử xuất hiện trong đầu tôi. Do không thể giảm thêm cân, Salazar bắt tôi phải giảm cân bằng những cách thức bệnh hoạn, như hành hạ bản thân mình. Suốt một thời gian tôi không nghĩ được gì ngoài cảm giác tuyệt vọng, sợ hãi. Tôi vốn là VĐV chạy nhanh nhất thế giới cho đến khi gia nhập Nike”, Cain bàng hoàng kể lại.
Rốt cuộc vào năm 2015, Mary Cain cũng quyết định trốn khỏi nơi địa ngục đó. Cô trở về với gia đình ở New York. Cain cho biết, cô nhiều lần lên tiếng tố cáo HLV Salazar nhưng uy tín của nhân vật này quá cao. Salazar từng là thầy của Mo Salah – VĐV giành 4 HLV Olympic và 6 lần vô địch thế giới.
Tuy nhiên, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. HLV Salazar mới đây đã dính vào một vụ sử dụng doping và bị tòa án cấm tham gia vào tất cả các hoạt động thể thao trong 4 năm. Các chương trình do ông đảm nhiệm, bao gồm cả dự án Oregon đều bị giải tán. Có lẽ nhờ vụ việc này mà lời tố cáo của Mary Cain trở nên thuyết phục và thu hút được truyền thông.
Hiện, Nike đang mở một cuộc điều tra nội bộ về những tố cáo của Cain. Hiện tại Cain đã trở lại tập luyện điền kinh dưới sự dìu dắt của HLV mới John Henwood. Chỉ tiếc rằng, thời đỉnh cao của cô dường như đã qua.
HỒ SƠ MARY CAIN Tên đầy đủ: Mary Cecilia Cain Đổ lỗi cho Nike “làm hư” mình Khả năng không mai một |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn