Mike Tyson trở lại sàn đấu: Mike 'thép' hay ông vua... quảng cáo?

Lâm Phong
09:37 ngày 30-11-2020
Thứ Bảy vừa qua đánh dấu một sự kiện lịch sử của làng quyền Anh, khi huyền thoại Mike Tyson trở lại sàn đấu so găng với cựu võ sĩ Roy Jones Jr. Tuy nhiên, sự kiện này có thể chỉ là bước đệm để Mike thép tung cú đấm ở một sân chơi khác mà ông cũng từng là vua: Quảng cáo.
Mike Tyson trở lại sàn đấu: Mike 'thép' hay ông vua... quảng cáo?

Giảm 31 kg cho ngày trở lại

Màn so găng giữa Mike Tyson và Roy Jones Jr đã khép lại. Để chuẩn bị cho lần trở lại này, Mike thép đã phải luyện tập gian khổ và giảm tới 31kg. Lâu lắm rồi NHM quyền Anh mới lại chứng kiến Mike Tyson huyền thoại năm nào cởi trần khoe những múi cơ. Sau quá trình tập luyện gắt gao, cân nặng hiện tại của Mike thép chỉ còn 99kg. Lần duy nhất ông đạt được số cân này là năm… 17 tuổi. Thật kỳ diệu khi Iron Mike làm được điều này ở tuổi 54.

Tuy nhiên, những ai nghĩ rằng Mike Tyson giảm cân, tập luyện gian khổ chỉ để trở lại sàn đấu, đấm những trận giao hữu thu “tiền lẻ” thì nhầm hoàn toàn. Theo dự đoán của báo chí, cái đích của Iron Mike trong lần trở lại rầm rộ lần này không phải là sàn đấu quyền anh. Ông muốn phát huy khả năng ở một sân chơi khác – một sân chơi mà ông cũng từng là vua: Quảng cáo.

Thời còn ở đỉnh cao sự nghiệp, Mike Tyson từng sở hữu khối tài sản lên tới 400 triệu USD và một phần rất lớn trong đó đến từ hoạt động đóng quảng cáo. Năm 1988, Mike Tyson theo gót ông vua nhạc Pop Michael Jackson xuất hiện trong quảng cáo của hãng nước ngọt Pepsi. Bản hợp đồng mà Tyson ký vào thời điểm đó lên tới 9,9 triệu USD/năm.

Một năm trước bản hợp đồng quảng cáo kỷ lục với Pepsi, Mike Tyson từng chẳng cần làm gì vẫn bỏ túi 46.000 USD từ hãng trò chơi điện tử Nintendo. Số là ông chủ của hãng này trong một lần tình cờ nhìn thấy Mike “thép” trên sàn đấu đã bị hớp hồn bởi uy lực của võ sĩ người Mỹ. Ông quyết định cho ra mắt trò chơi dựa trên hình ảnh của Mike Tyson, từng làm mưa làm gió năm 1987. Cũng trong năm 1987, Mike Tyson đồng thời đầu quân quảng cáo cho hãng Kodak.

Đam mê với nghề diễn

Không chỉ thành công ở thị trường Mỹ, Mike còn lấn sân sang cả thị trường châu Á với 2 bản hợp đồng quảng cáo cho hãng nước giải khát Suntory Dry và hãng xe hơi Toyota (đều của Nhật Bản). 

Dĩ nhiên là các VĐV thể thao nổi tiếng đều từng đóng quảng cáo hoặc đại diện cho các thương hiệu lớn. Tuy nhiên, với Tyson, việc diễn quảng cáo được ông rất coi trọng, đầu tư tâm huyết chứ không đơn thuần chỉ là xuất hiện như một ngôi sao, đóng đại vài phân cảnh rồi ôm cục tiền về nhà.

Nhờ đam mê và tâm huyết với nghiệp diễn xuất, mà Mike Tyson cũng rất sẵn sàng lấn sân sang hẳn cả lĩnh vực điện ảnh. Với những người từng là fan của serie phim “Diệp Vấn” hẳn không thể quên sự xuất hiện của Tyson trong phần 3 của bộ phim này. Những cảnh võ thuật giữa Tyson và Chung Tử Đơn được giới chuyên môn đánh giá cao cả về mỹ thuật và mức độ chân thực.

Và lần gần nhất là cách đây chỉ 2 năm, Mike Tyson tham gia diễn xuất trong bộ phim “Girls 2: Girls vs Gangsters”. Võ sĩ quyền Anh này đã sang Việt Nam để đi theo đoàn làm phim tìm kiếm bối cảnh cho bộ phim. Ông vào vai một nhân vật tên Dragon, đóng chung với một vài diễn viên Việt Nam như Trần Bảo Sơn, Nguyễn Kim Hồng, Lôi Trần… 

So với một Mike Tyson “xập xệ”, bệ rạc vì dính líu vào ma túy và từng phải tuyên bố phá sản vào năm 2003, Mike Tyson của ngày hôm nay thậm chí còn bắt máy quay hơn rất nhiều. Ông sở hữu một thể hình cơ bắp, gương mặt hằn sâu dấu vết thời gian kèm theo bộ râu trắng nhìn vô cùng tài tử. Với nền tảng này, Mike Tyson hoàn toàn có thể tận dụng được màn trở lại sàn đấu để bắt đầu gây dựng lại sự nghiệp ở một sàn đấu khác. 

Năm 2005, Tyson từng buồn bã nói với truyền thông rằng, ông đã lãng phí cả cuộc đời mình. 15 năm sau bài phát biểu đó, có vẻ như “Võ sĩ thép” một thời đang muốn làm lại cuộc đời ở tuổi 54. 

Mike Tyson hối hận vì thú chơi hổ 
Trả lời The Sun, tay đấm huyền thoại thừa nhận trong quá khứ, ông đã làm nhiều điều điên rồ, chẳng hạn như chuyện bỏ 200.000 usd để mang về nhà ba chú hổ trắng Bengal. “Tôi tự thấy mình thật vô trách nhiệm trước kia. Không ai có thể mạnh miệng nói rằng sẽ thuần phục được những con hổ đó, nhất là khi tôi thường xuyên đấm và lôi chúng ra làm trò tiêu khiển. Ngày đó tôi thật vô trách nhiệm”, Tyson bộc bạch. 

Cả làng cùng vui 

Sau 8 hiệp thi đấu chính thức, Mike Tyson và Roy Jones hòa nhau 76-76 theo thông báo cuối cùng của BTC. Mỗi người thắng 4 hiệp, và kết quả hòa cũng được ba trọng tài khách mời đồng ý với BTC. Tyson là người chủ động đưa ra những cú đấm trực diện nhưng Jones mới là người kiểm soát nhịp độ trận đấu. Dù sao, đây cũng chỉ là trận đấu biểu diễn nên kết quả không có nhiều ý nghĩa. Trước mắt, Tyson sẽ nhận 10 triệu usd trong khi Jones thu về 3 triệu usd. Toàn bộ số tiền được hai võ sỹ quyên góp cho các tổ chức từ thiện. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x