
Nhà vô địch Olympic người Anh bước ra đường chạy tại StoneX với diện mạo khác hẳn thường lệ. Bộ trang phục màu đen đặc biệt bao phủ phần thân và kéo dài qua đầu, kết hợp với kính râm, tạo nên hình ảnh khiến Hodgkinson được liên tưởng tới nhân vật Catwoman.
Ở tuổi 24, Hodgkinson không chỉ gây chú ý bởi bộ đồ thi đấu mà còn chứng minh sức mạnh trên đường chạy. Cô về nhất nội dung 800m với thời gian 1 phút 56,40 giây, đồng thời thiết lập kỷ lục mới của Athlos London.

Valentina Rosamilia của Thụy Sĩ cán đích thứ hai với thành tích 1 phút 58,75 giây, kém Hodgkinson 2,35 giây. Theo The Sun, bộ trang phục đặc biệt được Hodgkinson phối hợp cùng Nike phát triển trong một thời gian dài. Thiết kế hướng tới yếu tố khí động học và nữ VĐV người Anh lựa chọn Athlos London làm sân khấu để giới thiệu bộ đồ.
Sau khi hoàn thành cuộc đua, Hodgkinson còn xoay người trước khán giả để khoe thiết kế đặc biệt. Cô thừa nhận bộ trang phục “khá ngầu” và cho biết sự kết hợp giữa thời trang, tốc độ và một sự kiện dành riêng cho các nữ VĐV là lý do khiến cô lựa chọn Athlos để trình làng nó.

Chiến thắng ở London còn giúp Hodgkinson nhận khoản tiền thưởng đáng kể. Nhà vô địch Athlos được trao 48.500 bảng Anh, cùng một chiếc vương miện do thương hiệu trang sức danh tiếng Tiffany & Co. thiết kế.
Chiếc vương miện mà Hodgkinson nhận được có giá trị khoảng 48.000 bảng Anh. Như vậy, chỉ riêng tiền thưởng và món quà đặc biệt từ Athlos đã tạo nên một phần thưởng đáng chú ý cho nhà vô địch 800m.
Đây là cái kết ấn tượng cho Hodgkinson sau một mùa giải không hoàn toàn suôn sẻ. Vấn đề ở gân kheo từng khiến cô gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị và thi đấu, nhưng nữ VĐV người Anh vẫn trở lại mạnh mẽ ở Athlos London.

















_m.jpg)






