
Khi xuất phát, Marc Marquez bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu, theo sát là Bezzecchi và Alex Marquez. Alex dễ dàng vượt qua cả Bezzecchi và anh trai chỉ sau 1,5 vòng đầu tiên để chiếm ngôi đầu.
Cú sốc lớn nhất chặng xảy ra ngay vòng 2 khi Marc Marquez mất kiểm soát lốp trước tại cua 11 và ngã văng ra bãi sỏi. Dù tay đua số 93 không gặp chấn thương, đây là bất ngờ lớn đối với hàng ngàn khán giả Tây Ban Nha và là một đòn giáng mạnh vào tham vọng vô địch của anh.
Kể từ thời điểm đó, Alex Marquez hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Anh duy trì khoảng cách an toàn từ 1,6 đến 2 giây so với Bezzecchi ở vị trí thứ hai. Phía sau họ, Fabio Di Giannantonio vượt qua Jorge Martin để chiếm lấy vị trí thứ 3. Cuộc đua còn chứng kiến Francesco Bagnaia bỏ cuộc ở vòng 12 do sự cố kỹ thuật trên chiếc Desmosedici. Ducati đang trải qua chuỗi 9 chặng không giành được podium.
Bước vào những vòng cuối, dù Bezzecchi rất nỗ lực thu hẹp khoảng cách, sự điềm tĩnh và kinh nghiệm của Alex Marquez không cho tay đua người Ý bất kỳ cơ hội nào. Số 73 cán đích đầu tiên trong tiếng reo hò vang dội của khán giả nhà.

Bezzecchi kết thúc chặng đua ở vị trí thứ 2 dù bị cắt đứt chuỗi chiến thắng và dẫn đầu cuộc đua. Nhưng anh vẫn củng cố vững chắc ngôi đầu bảng tổng sắp. Di Giannantonio hoàn thành podium ở hạng 3. Jorge Martin về thứ tư, trong khi tay đua Nhật Bản, Ai Ogura chốt lại Top 5 sau màn vượt người đồng đội Raul Fernandez ở vòng cuối cùng.
























-ngay-28-4-202.jpg)


