Hoàng tử thích bình yên
Roger Federer, Rafael Nadal và nhiều tay vợt khác gần như không thể ra khỏi nhà mà không có đội ngũ an ninh đi kèm. Gia đình của họ cũng được bảo vệ đến tận răng để ngăn những kẻ bắt cóc tống tiền dòm ngó.
Dù vậy, chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra với Dominic Thiem cả. Dù luôn nằm trong Top 5 tay vợt hàng đầu thế giới những năm gần đây, Thiem có thể điềm nhiên xuống phố mà không bị ai soi mói.
Thiem là cái tên thường xuyên được nhắc đến ở những bản tin tennis, nhưng chẳng mấy ai nhớ mặt anh. Từng có thời điểm Thiem được kỳ vọng trở thành truyền nhân của Nadal, nhưng chàng Hoàng tử trên mặt sân đất nện vẫn chưa thể vượt qua Vua trong 2 năm liên tiếp.
Cách sống vô lô đó của Thiem là một phần nguyên nhân khiến anh bị liệt vào danh sách những tay vợt phát triển chậm. Bù lại, anh có nhiều thời gian hơn để làm những việc mình thích.
Ngoài quần vợt Thiem giành nhiều thời gian cho bóng đá và là fan cuồng của Chelsea
Ngoài tennis, Thiem còn đặc biệt yêu thích bóng đá. Anh chia sẻ mình hâm mộ CLB Chelsea, vì thế tay vợt người Áo cũng muốn thử điều hành một đội bóng giống chủ tịch Abramovich.
Thiem chính là “ông bầu” của một CLB bóng đá nghiệp dư gồm toàn những tay vợt hàng đầu thuộc ATP như Jurgen Melzer, Ernests Gulbis và Dennis Novak. Trong vài ngày nghỉ giữa những giải đấu, họ lại xách giày ra sân tranh tài.
“Mọi người có thể không tin, nhưng tất cả các VĐV tennis đều yêu thích bóng đá”, Thiem kể. “Chúng tôi cũng thích chơi bóng cùng nhau, và nguy cơ gặp chấn thương khi đá bóng thực ra không lớn như chơi tennis.
Có một số tay vợt chưa bao giờ ra sân cùng, nhưng tôi biết họ đá bóng cũng rất giỏi. Nadal chẳng hạn, anh ấy đỡ bóng khéo lắm, nhưng Roberto Bautista Agut còn giỏi hơn, vì anh ấy từng khoác áo đội trẻ Villarreal”.
Về phần mình, Thiem chia sẻ cho đến tận năm 14 tuổi, anh vẫn chơi bóng đá song song với tennis. Chỉ đến khi quyết định trở thành tay vợt chuyên nghiệp, Thiem mới tạm gác đam mê với quả bóng qua một bên.
Bù lại khi lớn lên, anh lại muốn dùng bóng đá để kết nối mọi người. Thiem thích đá tiền vệ trụ, và sợ đánh đầu. Mỗi lần dùng đầu đỡ bóng là anh lại hoa cả mắt.
Không thích bị xem như trẻ con
Thiem bắt đầu chơi tennis từ năm 6 tuổi. 3 năm sau, anh bắt đầu tập luyện cùng HLV lão làng Günter Bresnik, người từng huấn luyện cho Boris Becker. Rất ít gia đình có thể mời Bresnik về làm HLV cho con mình, nhưng nhà Thiem là ngoại lệ. Bố mẹ Thiem đều là HLV làm việc tại học viện đào tạo tennis của Bresnik, vì thế anh ít nhiều được ưu ái hơn những đứa trẻ khác.
Trong 20 năm là học trò Bresnik, Thiem từ một thiếu niên vô danh trở thành tay vợt nằm trong Top 5 thế giới. Tài năng của Thiem đã vượt xa cả dự đoán năm xưa của ông thầy.
Việc phải chấm dứt cộng tác cùng một HLV đã gắn bó với mình nhiều năm là điều chẳng ai mong muốn, nhưng Thiem buộc phải làm thế để bước tiếp. Anh đã lớn, không còn là cậu bé năm nào cần gõ đầu chỉ bảo từng tí một nữa.
Ở thời của Bresnik, Thiem bị đưa đi chinh chiến ở quá nhiều giải đấu kém danh tiếng. Hậu quả là Thiem từng bị gắn mác “tay vợt lớn của những giải đấu nhỏ” và luôn yếu thế khi đối đầu những đối thủ thuộc Top 10.
Kể từ khi chấm dứt hợp đồng với Bresnik hồi tháng 2 năm nay, Thiem đang trải qua mùa giải thăng hoa chưa từng có. Nếu cải thiện thành tích ở Wimbledon và US Open, anh hoàn toàn có cơ hội lọt vào Top 3.
Những tay vợt thuộc lứa 9x như Thiem thường phải chịu vô vàn áp lực vì chưa thể vượt qua những đàn anh đã quá tuổi băm. Alexander Zverev luôn bị đem ra châm biếm vì liên tục giao bóng lỗi.
Nick Kyrgios thường xuyên gây hấn, chê bai đồng nghiệp. Gần như chỉ có mình Thiem được hưởng yên bình giữa giông bão. Thiem có thể sống như vậy vì anh tự chọn con đường đó cho mình.
Bạn gái tài năng 2 năm trước, Thiem công khai anh đang hẹn hò cùng tay vợt nữ Kristina Mladenovic, và họ vẫn mặn nồng đến ngày nay. So với Thiem, thành tích của Mladenovic thậm chí còn nhỉnh hơn rất nhiều. Cô hiện là tay vợt nữ số 1 thế giới nội dung đánh đôi, và đã bỏ túi 5 danh hiệu Grand Slam. Dominic luôn được cha sát cánh
Ông Wolfgang Thiem, cha của Dominic Thiem vừa được khẳng định rằng sẽ gia nhập đội ngũ HLV của con trai mình trong những giải đấu tới đây. Wolfgang Thiem cũng là một HLV quần vợt chuyên nghiệp, từng dẫn dắt Dennis Novak và Sebastian Ofner. Việc Wolfgang Thiem sẽ sát cánh cùng Dominic Thiem bởi tay vợt này vừa chia tay HLV Gunter Bresnik nên rất cần một người đáng tin cậy bên cạnh. Mladenovic chia sẻ lý do yêu Dominic
Tay vợt sinh đẹp người Pháp - Kristina Mladenovic vừa chia sẻ những gì anh yêu thích nhất ở tay vợt Dominic Thiem và cũng là bạn trai của mình. Theo đó, Mladenovic nói rằng: “Anh ấy trước tiên là một nhà vô địch mà ai cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng quan trọng hơn, tôi yêu con người chân thành và giản dị của anh đấy nữa”. Dominic Thiem: Nói không với rượu bia
Dominic Thiem mới đây tiết lộ rằng anh là một người đàn ông không phải của bia rượu, thậm chí rất ghét các đồ uống có cồn. “Tôi rất ít khi sử dụng rượu bia. Phải trong những sự kiện rất đặc biệt tôi mới dùng đến nó, song cũng theo cách gượng ép mà thôi”. Anh còn lý giải việc không sử dụng rượu bia chính là một bí quyết giúp anh thành công trong sự nghiệp. |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn