
Theo xác nhận của Hiệp hội Thể hình tỉnh An Huy với Jam Press vào ngày thứ Tư, Vương Khôn qua đời do nguyên nhân “có vẻ liên quan đến vấn đề tim mạch”. Trước đó chỉ vài ngày, anh vẫn xuất hiện với hình ảnh khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng, khiến cái chết của Vương Khôn càng trở nên bất ngờ và khó tin đối với người hâm mộ.
Vương Khôn là gương mặt hàng đầu của làng thể hình Trung Quốc. Anh nổi tiếng không chỉ nhờ thân hình vạm vỡ, tỷ lệ cơ bắp lý tưởng mà còn bởi lối sống khổ hạnh hiếm thấy trong giới thể thao đỉnh cao.
Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Vương Khôn từng chia sẻ rằng anh gần như từ bỏ mọi thú vui đời thường để tập trung cho sự nghiệp thể hình. Chế độ ăn của anh vô cùng đơn giản: nước lẩu, thịt nhúng chấm xì dầu, thỉnh thoảng chỉ là ức gà luộc, không rượu bia, không tiệc tùng.
Chính lối sống đó giúp Vương Khôn đạt được những thành tựu đáng nể. Anh vô địch 8 lần liên tiếp tại Giải vô địch thể hình quốc gia Trung Quốc do Hiệp hội Thể hình Trung Quốc tổ chức - một kỷ lục hiếm có, đưa anh trở thành tượng đài của bộ môn này tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Không chỉ dừng lại ở thành tích thi đấu, Vương Khôn còn ấp ủ nhiều kế hoạch cho tương lai. Trước khi qua đời, anh đang chuẩn bị mở một phòng gym mới tại quê nhà Hợp Phì, thủ phủ tỉnh An Huy. Theo chia sẻ được New York Post dẫn lại, Vương Khôn coi đây là “một khởi đầu mới, một thế giới mới đang mở ra ngay trước mắt”.
Sự ra đi của Vương Khôn nối dài danh sách những vận động viên thể hình qua đời trong năm 2025, khiến dư luận không khỏi lo ngại.
Trước đó, nhiều cái tên trong làng thể hình thế giới đã lần lượt mất đi, như Jodi Vance (20 tuổi) do mất nước nghiêm trọng, Vittorio “Vito” Pirbazari, Zunilda Hoyos Mendez, Lorena Blanco, hay Hayley McNeff - người được phát hiện có nhiều chất cấm trong cơ thể sau khi qua đời. Đáng chú ý, Ricardo “Kadu” Nolasco dos Santos, nhà vô địch Brazil 11 lần, cũng qua đời vì đột quỵ ở tuổi 31.
Cái chết của Vương Khôn một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về áp lực thể chất và rủi ro sức khỏe tiềm ẩn trong thể thao đỉnh cao, ngay cả với những người có lối sống kỷ luật bậc nhất. Dù ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, Vương Khôn vẫn để lại di sản lớn trong làng thể hình Trung Quốc, một biểu tượng của ý chí, kỷ luật và khát vọng vươn tới sự hoàn hảo.
























