Sinh ra trong nghèo đói
Chiến thắng trong thế ngược dòng trước đối thủ Garbine Muguruza trong trận chung kết Úc mở rộng vừa qua chính là cú kéo màn nhung giới thiệu Sofia Kenin tới toàn thế giới. Cô trở thành tay vợt Mỹ trẻ nhất thắng một giải Grand Slam kể từ sau huyền thoại Serena Williams (2002). Kenin chinh phục Úc mở rộng khi vừa bước vào tuổi 21.
Chiến thắng của Kenin thôi thúc báo chí thế giới tìm hiểu về cô. Và khi quay ngược bánh xe lịch sử trở về thời điểm Kenin chỉ là một cô bé, rất nhiều người bỗng giật mình nhận ra: họ dường như đang xem thước phim quay lại cuộc đời của Maria Sharapova.
Sofia Kenin mang quốc tịch Mỹ, sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính, nhưng cô thực tế là người Nga. Khi mẹ mang thai cô, bà và chồng, ông Alexander Kenin đều đang ở trong tình trạng thất nghiệp trên đất Mỹ. Trước tình cảnh sinh hạ một đứa con trong bối cảnh ngừng tay là hết tiền, nên bố mẹ Kenin quyết định về lại nước Nga để nương tựa gia đình nội, ngoại sau khi sinh.
Kenin cất tiếng khóc chào đời ở Nga, được ông bà nội ngoại chăm sóc. Khi Kenin bắt đầu cứng cáp, bố mẹ lại đưa cô quay về Mỹ. Họ vốn có một cuộc sống dễ chịu hơn ở quê nhà Moscow, nhưng vì cô con gái của mình, ông Alexander và bà Lena quyết định làm đủ những công việc ở Mỹ để cô con gái có một tương lai tốt hơn.
Cũng giống như những gia đình nhập cư khác, để duy trì cuộc sống, bố mẹ Sofia đã phải làm đủ các công việc. Ông Alexander ban ngày tranh thủ học thêm tiếng Anh, còn tối đến hành nghề lái taxi. Bà Lena vốn là một y tá ở Nga, cũng phải tất bật với một công việc lương rất thấp vì vốn tiếng Anh ít ỏi.
Khi nhớ về cuộc sống trong những năm tháng đầu đời của con gái, ông Alexander nói: “Thú thật tôi cũng không hiểu tại sao mình có thể tồn tại. Tôi phải học tiếng Anh và lái xe kiếm ăn. Trong cả năm đầu, tôi gần như không hiểu những gì tổng đài nói qua radio. Tôi không hiểu khách muốn đi đâu, muốn nói gì, không đọc được các địa điểm. Đó thật sự là một cơn ác mộng. Thế nhưng khi nhìn vào con gái mình, tôi thầm nhủ: Tôi không muốn Sofia phải trải qua cuộc sống thế này”.
Cô gái sở hữu tài năng thiên bẩm
Ông Alexander bắt đầu nhận ra tài năng quần vợt của con gái khi lên 5 tuổi. “Sofia cầm vợt và thử đánh một trái bóng. Thật sự đó không phải là một cú đánh. Tuy nhiên, những người chơi quần vợt nói với tôi rằng, Sofia kiểm soát rất tốt mắt và tay. Đó là điều họ hiếm khi nhìn thấy ở một cô bé mới 5 tuổi và mới cầm vợt”, ông Alexander kể lại.
Để con gái đi theo sự nghiệp quần vợt, gia đình Kenin gửi cô đến Florida, kinh đô quần vợt tại xứ cờ hoa. Và đó là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời ông Alexander. Sofia theo học ở trường đào tạo quần vợt của HLV nổi tiếng Rick Macci – nơi từng đào tạo những huyền thoại như chị em nhà Williams, Capriati, Anna Kournikova hay Andy Roddick. Song theo HLV Rick Macci, học viện này chưa từng xuất hiện học viên nào có tiềm năng lớn như Sofia.
Sofia lớn dần và ngày càng cho thấy tiềm năng của một tay vợt lớn. Ở mọi cấp độ trong lứa từ U12 đến U18, Sofia đều là tay vợt số 1. Tham vọng của Kenin lớn tới mức trên mạng còn lưu truyền video khi 7 tuổi, cô gái này kể vanh vách dự định sẽ đánh bại… Andy Roddick trong tương lai.
Tài năng của Sofia phát triển nhanh tới mức năm 7 tuổi, cô đã được góp mặt trong một trận giao hữu đôi nam nữ. Sofia đánh cặp cùng cựu số 1 thế giới Jim Courier đối đầu với Venus Williams và Todd Martin. HLV Rick Macci mến mộ tài năng của Sofia tới mức ông tình nguyện gắn bó với gia đình Kenin ngay cả khi Sofia không còn là học trò của ông.
Sofia không sở hữu nhan sắc rực rỡ như đàn chị Maria Sharapova. Nhưng với tài năng của mình, cô hứa hẹn sẽ sớm trở thành tay vợt số 1 thế giới giống như Masha đã từng làm được.
Kiếm gần 6 triệu USD tiền thưởng Vô địch và bị... sốc |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn