Ông Trump tiết lộ thông tin này trong một bài phát biểu hôm Chủ nhật tuần trước tại Norfolk, bang Virginia, trùng đúng ngày sinh nhật lần thứ 80 của ông.
"Vào ngày 14 tháng 6 năm tới, chúng ta sẽ có một trận đấu UFC lớn tại Nhà Trắng, ngay trên khuôn viên của Nhà Trắng", Tổng thống Trump nói.
Phía UFC hiện vẫn chưa công bố hoặc xác nhận ngày diễn ra chính thức cho sự kiện này, song được cho là sẽ tổ chức trên bãi cỏ phía Nam (South Lawn) của Nhà Trắng, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập Hoa Kỳ.
Dana White, giám đốc điều hành của UFC, trước đó từng tiết lộ sự kiện này sẽ bao gồm lễ cân đo (weigh-in) chính thức tại Đài tưởng niệm Lincoln, và chỉ riêng chi phí thay lớp cỏ Nhà Trắng sau sự kiện đã lên tới 700.000 USD. Ông cũng cho biết các võ sĩ sẽ bước ra lồng bát giác từ chính Phòng Bầu dục.
White nói thêm UFC sẽ chưa bắt đầu lên danh sách các trận đấu cho sự kiện này trước quý I năm 2026.
Trong khi đó, Conor McGregor, cựu vô địch hai hạng cân đã bày tỏ mong muốn được so tài với võ sĩ người Mỹ, Michael Chandler tại sự kiện đặc biệt này. Ngoài ra, Jon Jones - người được xem là võ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại và đã tuyên bố giải nghệ hồi đầu năm - cũng cho biết anh muốn tái xuất chỉ để góp mặt trong thẻ đấu tại Nhà Trắng.