
“Hôm nay không phải là một ngày dễ dàng đối với tôi. Do các vấn đề về lưng tái phát, tôi không còn có thể thi đấu và tập luyện ở cấp độ cao nhất. Chấp nhận tình huống này vô cùng khó khăn. Nhưng giờ tôi đã đến điểm mà cơ thể không cho phép tôi tiếp tục nữa”, Viktor Axelsen chia sẻ trong tuyên bố hôm 15/4.
Axelsen giải nghệ với một bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, gồm 2 HCV Olympic (Tokyo 2020 và Paris 2024), 2 chức vô địch thế giới (2017, 2022) cùng 10 danh hiệu Super 1000 danh giá. Với hơn 100 tuần liên tiếp giữ vị trí số 1 thế giới, anh đã thách thức mọi giới hạn trong môn cầu lông, nhờ kết hợp hiệu quả giữa chiều cao 1,94m với khả năng kiểm soát chiến thuật linh hoạt.
Nhìn lại hành trình rực rỡ, Axelsen tâm sự: "Từ ngày tôi cầm vợt, tôi đã biết ước mơ của mình là trở thành người giỏi nhất thế giới. Tôi đã cống hiến tất cả cho môn thể thao này. Cầu lông chưa bao giờ chỉ là một nghề nghiệp đối với tôi. Cầu lông là cuộc sống của tôi và tôi đã không bỏ sót bất cứ điều gì".

Dù nói lời chia tay với sự nghiệp cầu lông nhưng Axelsen khẳng định, mối duyên với cầu lông sẽ không bao giờ kết thúc: “Mặc dù đây là lời tạm biệt của Viktor Axelsen với tư cách một tay vợt cầu lông, nhưng tôi không nói lời tạm biệt với môn thể thao này mãi mãi. Tôi đã cống hiến tất cả cho cầu lông và tạo dựng nên một sự nghiệp rực rỡ”.
Việc Axelsen giải nghệ đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên vàng, nhưng những giá trị mà anh để lại về tinh thần chuyên nghiệp và mô hình phát triển thể thao hiện đại sẽ mãi là bài học cho các thế hệ tay vợt tiếp theo.























-ngay-16-4-2026.jpg)

