Chân sút người Hà Lan bày tỏ mong muốn được tiếp tục cống hiến cho đội chủ sân Old Trafford ngay cả sau khi hợp đồng hiện tại đáo hạn trong vòng 3 năm tới.
Robin Van Persie đã có mùa giải đầu tiên quá hoàn hảo tại thành Manchester, khi anh lần thứ hai liên tiếp giành danh hiệu “Vua phá lưới” Premier League, đồng thời cùng các đồng đội mới đăng quang ngôi vô địch quốc gia.
“Hiện tại, tôi còn 3 năm hợp đồng nữa với M.U, và tôi thậm chí còn muốn ở lại lâu hơn thế”, chân sút 30 tuổi trả lời phỏng vấn MUTV. “Tôi không phải loại người để người khác xì xầm to nhỏ về tài năng của mình. Tôi sẽ nỗ lực để có thể chơi bóng càng lâu càng tốt ở đẳng cấp cao nhất”.
Mục tiêu giành danh hiệu được xem là động lực lớn nhất thúc đẩy Van Persie không ngừng nỗ lực. Anh đã không giành bất kỳ danh hiệu nào với Arsenal kể từ cúp FA năm 2005.
Van Persie và ông thầy David Moyes
“Việc giành nhiều danh hiệu là mục đích chơi bóng của mỗi cầu thủ”, cựu đội trưởng Arsenal tiếp tục chia sẻ. “Mùa giải năm ngoái chúng tôi chỉ giành một danh hiệu dù tham gia 4 đấu trường. Năm nay, chúng tôi có cơ hội giành tới 5 danh hiệu. Chúng tôi có thể giành bao nhiêu trong số đó? Với tôi 2 hoặc 3 danh hiệu là hợp lý”.
Sau hai trận đấu liên tiếp không thắng và cũng không thể ghi bàn, M.U của Van Persie rốt cuộc đã trở lại đường đua với thắng lợi 2-0 trước Crystal Palace cuối tuần trước.
Đêm mai, “Quỷ đỏ” sẽ bước vào loạt đấu đầu tiên tại Champions League dưới triều đại David Moyes gặp Bayer Leverkusen. Với cá nhân Van Persie, giải đấu này nhắc anh nhớ tới trận thua đáng thất vọng trước Real Madrid mùa giải năm ngoái, với chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi dành cho Nani.
“Đó là điều đáng tiếc nhất mùa trước”, Van Persie hồi tưởng. “Quyết định của trọng tài đóng vai trò lớn trong thất bại của chúng tôi, nhưng lẽ ra cá nhân tôi phải ghi được 1 hoặc 2 bàn thắng trong 2 lượt đấu đó. Tôi cần cải thiện phong độ ở mùa này”.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
HLV Jose Mourinho của Chelsea bất ngờ cảnh báo ông chủ Roman Abramovich và người hâm mộ đừng mong chờ lặp lại những vinh quang như năm đầu tiên ông đặt chân tới Stamford Bridge.
Rước về quá nhiều tân binh và luôn chịu sức ép phải sử dụng tất cả, Chelsea cùng Man City vấp ngã là điều tất yếu. Ở chiều ngược lại, sự khiêm tốn trong chuyển nhượng vô tình lại giúp Arsenal và Liverpool đi những bước ổn định đầu tiên.
Jose Mourinho là một trong những HLV có tài thay người hiệu quả bậc nhất thế giới. Không ít trận đấu, "Người đặc biệt" đã chuyển cục diện trận đấu chỉ bằng một sự điều chỉnh nhỏ. Tuy nhiên, khả năng tuyệt vời ấy có dấu hiệu mai một ở vài trận gần đây.
HLV David Moyes tuyên bố sẽ không để Wayne Rooney tiếp tục chơi ở vị trí tiền vệ, đồng thời hi vọng chân sút người Anh sẽ ghi được 30 bàn thắng cho M.U trong mùa giải năm nay.
Cú volley của Aaron Ramsey vào lưới Sunderland cuối tuần trước rất giống với pha ghi bàn của đàn anh Dennis Bergkamp ở Arsenal vào lưới Southampton vào ngày 23/11/2002.
Sau thất bại cay đắng ở Merseyside, không ít CĐV Chelsea hẳn đang tự hỏi tại sao đội bóng của họ lại không thể rời Goodison Park với tối thiểu là 1 điểm.
Trong lễ kỷ niệm 100 năm sân bóng huyền thoại Parc Lescure của Bordeaux, nay có tên là Chaban-Delmas, huyền thoại Zinedine Zidane đã có trận đấu giao hữu với sự góp mặt của một số cựu tuyển thủ Pháp. Tại đây, khán giả phải bật dậy vỗ tay khi được chứng kiến cựu HLV Real Madrid biểu diễn kỹ thuật vừa di chuyển vừa tâng bóng cực kỳ mềm mại.
Gây thất vọng khi thua ngược ĐKVĐ TP.HCM I ở vòng 3, khán giả đang chờ đợi dàn sao của Thái Nguyên T&T sẽ thể hiện được hình ảnh khi đối đầu đối thủ khó chơi Than khoáng sản Việt Nam ở vòng 4 giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2024.
VIDEO bàn thắng Nice vs PSG
Ở màn so tài giữa Nice vs PSG trong trận đá bù vòng 32 Ligue 1 2023/24, đội bóng của HLV Luis Enrique vẫn có trọn vẹn 3 điểm dù tung ra đội hình B.
Ghi bàn
Nice: Cho (32')
PSG: Barcola (18'), Zague (23')
Ở vòng 36 La Liga, Atletico đã dễ dàng đánh bại Getafe 3-0 dù phải làm khách trước đối thủ, trong đó, tiền đạo Antoine Griezmann rực sáng với cú hat-trick.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn