Người ta phát hiện ra rằng tân-HLV David Moyes đã gọi điện cho cựu-HLV Alex Ferguson sau lễ bốc thăm chia bảng Champions League 2013/14. Trong cuộc điện thoại đó, Sir Alex nói với người kế nhiệm rằng đây sẽ là bảng đấu khó khăn nhất mà M.U từng góp mặt.
1. Nói chung nội dung cuộc đàm thoại ra sao cũng không quan trọng, cái khiến độc giả đọc tin ấy băn khoăn, là hành động bốc máy lên gọi cho Sir Alex sau một sự kiện quan trọng của HLV David Moyes.
Nếu là bất kỳ cặp HLV nào khác, thì đơn giản là họ đang tâm sự, trao đổi về nghề nghiệp. Ví dụ như Alex Ferguson thậm chí từng tâm sự cả những điều thầm kín cho Mourinho, như việc ông sắp nghỉ hưu.
Nhưng việc David Moyes bốc máy gọi Sir Alex tạo cho người nghe thông tin ấy có một cảm giác khác. Người ta không thể tránh được việc nghĩ đến một cuộc “xin ý kiến chỉ đạo” vì vai trò của hai con người ấy, vì ảnh hưởng của Sir Alex với M.U đến hôm nay vẫn là một nỗi ám ảnh.
Và cuộc xin ý kiến chỉ đạo này khác với một cú điện thoại khác, hồi năm 2000. David Moyes gọi cho Ferguson để hỏi khi một CLB ở Championship liên hệ với ông, và nhận được lời khuyên là hãy tiếp tục dẫn dắt Preston North End để chờ thời cơ khác. Cuối cùng năm 2002, Moyes được Everton mời và lên thẳng hạng Premier League.
Cuộc điện thoại năm 2000 là một lần xin tư vấn rất lành mạnh, giữa một người trẻ muốn nghe lời răn của người đi trước. Nhưng cuộc điện thoại năm 2013, lại tạo ra cảm giác bất an, về một sự thiếu tự cường, đúng vào thời điểm David Moyes cần phải tự cường nhất.
2.Tất nhiên, mọi thứ chỉ là cảm giác. Nhưng là một cảm giác mạnh trong những ngày M.U chơi chưa được hay như hôm nay.
Họ thắng nhờ vào một cú ngã gây tranh cãi của Ashley Young và một bàn thắng từ quả đá phạt trực tiếp của Wayne Rooney. Rõ ràng là David Moyes không có công trạng gì trong tất cả những thứ đó. Trừ phi coi việc tung Wayne Rooney ra sân là một công trạng - thực ra ông cũng không có nhiều lựa chọn đến mức có thể cất anh trên ghế dự bị khi anh đủ thể lực.
Khác với CĐV Bayern hay Barca, những người vẫn đang vừa thấp thỏm lo âu vừa râm ran hy vọng về lối chơi mới do tân HLV của họ mang tới; khác với CĐV Chelsea vẫn còn cầu nguyện Mourinho sẽ nhanh chóng tạo ra một chiến thuật mới, dù ông này chưa có dấu hiệu gì là đã gần với việc đó; khác với CĐV Real Madrid chẳng trông mong gì lắm vào chiến thuật mà chỉ chờ Bale tỏa sáng, thì CĐV M.U chỉ hy vọng vào đúng một việc: Đó là HLV David Moyes có thể đưa M.U về đúng cái cách vận hành do người tiền nhiệm của ông tạo ra. Vẫn Rooney đá sau Van Persie, coi như Fellaini thay chỗ Fletcher, và không biến chuyển gì cả.
Vì đằng nào thì David Moyes cũng không đủ quân, và đến giờ phút này gợi ý rằng ông chưa đủ tầm, để tạo ra một sự biến đổi.
3. Nỗi nhớ Sir Alex chưa bao giờ thôi dày vò đội chủ sân Old Trafford. Và trong những ngày mà họ chưa thể tỏa sáng rực rỡ như chính mình cách đây vài tháng, thì nó càng mãnh liệt hơn.
Cách đây vài tháng, nếu biết rằng HLV David Moyes xin ý kiến chỉ đạo của Sir Alex hẳn nhiều người sẽ không hài lòng.
Nhưng bây giờ thì hẳn một bộ phận đang hy vọng ông này hãy tích cực gọi những cuộc điện thoại cho “thày Sơn” hơn nữa, để xây dựng M.U trở lại thành đội bóng của Sir Alex, chẳng cần dấu ấn gì mới cũng được.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Mesut Oezil tỏa sáng chỉ sau 11 phút chạy trên sân cỏ nước Anh. Và hơn bao giờ hết, CĐV Arsenal đã nghĩ về những danh hiệu. Niềm hy vọng được gửi gắm trong những bước chạy của cầu thủ người Đức này.
Giành 11 điểm sau 5 vòng đầu là thành tích tốt nhất của PSG trong 15 năm trở lại đây. Tân HLV Laurent Blanc có thể hài lòng với những biến chuyển tích cực của đội bóng sau màn khởi đầu có phần chuệch choạc.
Vụ xung đột giữa tiền vệ John Obi Mikel và trọng tài Mark Clattenburg hồi tháng Mười năm ngoái tưởng như đã lắng xuống giờ lại một lần nữa được xới lên. Theo cựu trọng tài Mark Halsey, Mark Clattenburg suýt nữa thì đã bị tiền vệ CLB Chelsea nện cho một trận.
Trái với hàng công kém cỏi của đội chủ nhà, Valencia đang chơi tấn công rất tốt nhờ phong độ tuyệt vời của tân binh Postiga. Và rất nhiều khả năng, sức mạnh tấn công ấy sẽ giúp đoàn quân của HLV Dukic ra về với 3 điểm.
Được trở thành thành viên của một đội bóng vĩ đại như Manchester United có thể là giấc mơ đối nhiều người. Tuy nhiên, cũng có những cầu thủ M.U đang cảm thấy không thoải mái với cuộc sống hiện tại. Thay vì cứ cố gắng bám trụ lại M.U, họ nên tìm kiếm cho mình một bến đỗ mới vào tháng Giêng năm sau.
Real Madrid sẽ hoàn tất công việc gia hạn hợp đồng với Cristiano Ronaldo trong ít ngày tới. Để có được thỏa thuận này, BLĐ Kền kền trắng thực sự đã tốn rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc...
Gần đây, Man City đã ngỏ ý muốn sở hữu “thần đồng” người Bỉ Adnan Januzaj, cầu thủ đang thuộc biên chế “hàng xóm” M.U. Nhưng CĐV của M.U không phải lo lắng nhiều khi về khoản giữ chân cầu thủ trẻ, Moyes hoàn toàn khác Ngài Alex.
HLV David Moyes đã tuyên bố thẳng trước báo giới rằng ông không hài lòng về việc Ashley Young đã cố tình ngã để kiếm penalty cho M.U trong trận đấu tối qua với Crystal Palace.
HLV Philippe Troussier lần đầu xuất hiện trước truyền thông, sau khi nói lời chia tay ĐT Việt Nam cách đây 1 tháng rưỡi. Ông hiện diện trong trận U23 Indonesia thất bại, dẫn đến vỡ mộng dự Olympic Paris 2024.
Hoàng Đức đã đóng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 2-0 của Thể Công Viettel trước Hà Nội. Sau trận, tiền vệ này đã lễ phép cúi đầu chào HLV Kim Sang Sik khi ông xuống sân chia vui cùng Thể Công Viettel.
U23 Indonesia đã thất bại 0-1 trước U23 Guinea tại trận tranh vé vớt. Kết quả này khiến cho đoàn quân của HLV Shin Tae Yong hết cơ hội dự Olympic 2024.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn