Tối thứ Bảy, Chelsea đã tìm lại chiến thắng. Nhưng trước một “chú lùn” như Crystal Palace thì tỷ số 2-1 cùng lối chơi thiếu ổn định của họ vẫn để lại nhiều hoài nghi. Lúc này, người ta đang đặt câu hỏi, Jose Mourinho phải chăng đã bất lực với trò đu dây của The Blues?
MOURINHO LO SỢ
Đã có tiền đạo của Chelsea “biết” ghi bàn khi Fernando Torres mở tỷ số trận đấu. Jose Mourinho có 3 điểm mà ông cần, nhưng không ngạc nhiên khi Người đặc biệt tiếp tục không hài lòng với các học trò. HLV của Chelsea tiếp tục chỉ trích các học trò đã làm ông nhiều phen... ú tim, nhưng đây là điều Mourinho đã dự báo trước.
Ở cuộc họp báo sau trận đấu, HLV của Chelsea đã nói: “Tôi mong chờ cả khả năng xấu nhất lẫn khả năng tốt nhất có thể xảy ra ở trận đấu này. Chelsea có thể thắng 5-1, song cũng có thể bị cầm hòa 2-2. Tôi đã trông chờ một trận đấu dễ dàng, nhưng tôi cũng thừa hiểu đội bóng của mình có thể gặp rắc rối to”.
“Rắc rối to” ở đây là hàng tiền vệ kém sáng tạo còn Torres dù ghi bàn song không thể nói là chơi tốt. Cầu thủ người TBN trị giá đến 50 triệu bảng là người bị tờ Daily Mail chấm điểm thấp nhất trong đội hình The Blues (chỉ 5/10 điểm, ngang với Juan Mata). Mata là cầu thủ hay nhất của Chelsea trong 2 mùa gần đây, song tiền vệ này lại gặp trục trặc với cách bố trí đội hình của ông thầy mới. Hiếm khi được đá chính đã đành nhưng khi có cơ hội, Mata lại không tận dụng thật tốt để thuyết phục Mourinho trọng dụng mình.
Không chỉ trong khía cạnh tấn công Chelsea mới gây thất vọng. Hàng hậu vệ của họ chơi cực tệ, tệ đến mức Crystal Palace cứ lên bóng là có cảm giác có thể ghi bàn. Đây rõ ràng là chiến thắng với kết quả kiểu Mourinho nhưng cách chơi của đội bóng thì chưa phải kiểu ông mong muốn. Tất nhiên, ôngRoman Abramovich cũng không mong muốn thấy một Chelsea vật vờ, vất vả như thế dù chỉ gặp những đội bóng yếu như Crystal Palace.
Mourinho thừa nhận ở Chelsea hiện nay, mọi chuyện đều có thể xảy ra, kể cả khả năng ông bị sa thải sớm. Dù vậy, Người đặc biệt khẳng định với phóng viên tờ Telegraph: “Trong bất kỳ tình huống nào, tôi cũng sẵn sàng đón nhận mọi kết quả. Chỉ biết là tôi sẽ luôn luôn tập trung tối đa cho hiện tại và công việc của mình. Khi đó, tôi sẽ không hối tiếc nếu kết quả không như ý”.
MOU KHÔNG ĐỀ CAO NGÔI ĐẦU, VÌ SAO?
The Blues ì ạch song thật ngạc nhiên là họ vẫn đang trong tốp đầu giải Ngoại hạng Anh, bởi có một sự thật là mọi đội hàng đầu tại Premier League đều không ổn định ở lượt đi của mùa giải. Ngay cả đội ổn định nhất là Arsenal cũng vừa “dính chưởng” khi thua Man City 3-6. Kết quả này khiến Pháo thủ bị Chelsea rút ngắn cách biệt còn 2 điểm.
Cục diện thú vị: đội bóng của Mourinho có thể leo lên ngôi đầu Premier League nếu đánh bại Arsenal trên sân Emirates vào ngày 23/12 tới. Khi đó, Chelsea sẽ hơn Arsenal 1 điểm, song nhiều người nghi ngờ The Blues có thể gìành trọn 3 điểm trên sân Emirates với phong độ và sự thất thường hiện nay.
Hơn ai hết, Mourinho hiểu rõ hoàn cảnh đội bóng của mình. Ông nói rằng “đội vô địch là đội có nhiều điểm nhất vào cuối mùa, nên ngôi đầu bảng Premier League vào dịp Giáng sinh không quan trọng” dù trong quá khứ không dưới 2 lần từng nói... điều ngược lại. Tờ Express bình luận: “Mourinho đang cố giảm áp lực cho Chelsea và chính mình. Ông cũng cố truyền thông điệp cho Abramovich: hãy cấp kinh phí để mua ngôi sao trong tháng 1 tới”.
Hãy chờ xem, liệu chiêu trò của “người lắm trò” Mourinho có hiệu quả hay không!
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Man City đang trên đà hưng phấn sau màn đại thắng Arsenal tại Premier League. Và chắc chắn thầy trò HLV Manuel Pellegrini không muốn bị đối thủ hạng dưới Leicester City làm “cụt hứng” trong trận tứ kết Cúp Liên đoàn Anh đêm nay.
Ở Premier League, Chelsea đang áp sát ngôi đầu và họ sẽ có cơ hội vượt lên nếu đánh bại Arsenal vào cuối tuần này. Trong bối cảnh đó, HLV Jose Mourinho sẽ xoay tua lực lượng khi làm khách của Sunderland tại tứ kết Cúp Liên đoàn.
Không lâu sau khi sa thải Andre Villas-Boas, BLĐ Tottenham đã bổ nhiệm người thay thế ông, dù chưa phải chính thức. Theo đó, thành viên ban huấn luyện Tim Sherwood sẽ tạm thời dẫn dắt “Gà trống” trong thời gian tới.
Cựu tiền vệ Jamie Redknapp, nay là BLV của Sky, khẳng định việc Villas-Boas từng có đôi chút thành công ở Tottenham chỉ là nhờ được thừa hưởng một đội hình mạnh do cha anh để lại.
Tiền vệ Darren Fletcher khẳng định rằng anh chưa một lần mảy may lo lắng về khả năng tái xuất của mình, và lúc này anh đã hoàn toàn không còn chút vấn đề nào về sức khỏe.
Gần nửa mùa giải 2013/14 đã qua, và Liverpool vẫn đang đứng thứ 2 trên BXH Premier League. Thành tích ấy do một tay Luis Suarez mang lại, ai cũng dễ dàng nhận thấy điều đó. Nhưng nghĩ đến chức vô địch lúc này với người Merseyside vẫn còn là quá sớm, khi ít nhất trước mặt họ vẫn còn một Man City sừng sững.
BLĐ Tottenham xác nhận họ đã chấm dứt hợp đồng với HLV Andre Villas-Boas sau khi chứng kiến đội nhà thảm bại 0-5 trước Liverpool ngay tại White Hart Lane.
Villas-Boas vẫn nói cứng, rằng tương lai của ông vẫn "như đinh đóng cột” với Spurs. Nhưng có lẽ đã đến lúc phải nhìn lại, bởi giọt nước đã sắp tràn ly rồi…
Trợ lý ngôn ngữ mới của ông Kim Sang Sik, tân HLV trưởng ĐT Việt Nam, sẽ không phải là những cái tên quen thuộc từng phò tá ông Park Hang Seo. Ngoài ra, HLV thể lực cũ từng sát cánh với ông Troussier cũng không phải lựa chọn của ông Kim.
Sau 2 lần lỡ hẹn với CLB Công an Hà Nội vào tháng 4 và tháng 11 năm 2023, HLV Mano Polking chuẩn bị trở thành “tân thuyền trưởng” đội bóng này. Ông hiện chỉ còn cách chiếc ghế nóng một vài điều khoản hợp đồng.
Chelsea được nhận 5 triệu bảng nhờ Real vào chung kết Champions League, Mbappe vắng mặt ở trận gặp Nice, Ronaldo ở lại Al Nassr tới 2026... là những tin tức nổi bật cuối cùng trong ngày 15/5.
Tính đến thời điểm hiện tại, ĐT Đức đã công bố 18 cái tên sẽ có mặt trong danh sách sơ bộ tham dự VCK EURO 2024. Danh sách này sẽ tiếp tục được cập nhật trong vài giờ tới.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn