Trong một ngày thi đấu thăng hoa, chân sút Diego Costa đã lập cú đúp giúp đội nhà có chiến thắng tưng bừng trước Valencia, qua đó tiếp tục song hành cùng Barca trên BXH.
Với việc Barca đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trước Villarreal ở trận đấu sớm đêm thứ Bảy, Atletico buộc phải có chiến thắng nếu muốn tiếp tục đua tranh với Blaugrana trong cuộc đua tới chức vô địch La Liga. Vì thế, ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài David Fernandez, các cầu thủ Atletico đã chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm sớm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Diego Simeone dù là đội nắm quyền chủ động trong phần thời gian của hiệp 1 nhưng không thể tìm ra cách tiếp cận khung thành thủ môn Diego Alves và đành ra nghỉ với tỷ số hòa không bàn thắng.
Bước sang hiệp 2, đội chủ sân Vicente Calderon vẫn là người nắm giữ thế trận. Song, các đường lên bóng vẫn gặp phải sự chống trả quyết liệt của hàng phòng ngự Vaencia. Phải tới phút 59 bước ngoặt của trận đấu mới diễn ra. Từ một pha đi bóng solo từ giữa sân, Diego Costa đã loại bỏ được hai hậu vệ đội khách trước khi dứt điểm chéo góc mở tỷ số.
Diego Costa (giữa) tiếp tục tỏa sáng
Bàn thắng đã giúp tinh thần thi đấu của các cầu thủ Atletico càng trở nên hưng phấn, trái lại bức tường phòng ngự của đội khách đã bị mất phương hướng. Đây chính là tiền đề để các cầu thủ Atletico tiếp tục có những đường lên bóng tấn công nguy hiểm. 4 phút sau bàn mở tỷ số, ở một tình huống phá bóng không dứt khoát của Romeu, bóng đến đúng chân Raul Garcia và cầu thủ mới vào sân thay người đã tung ra cú dứt điểm uy lực ngay sát vạch 5m50 nâng tỷ số lên 2-0.
Ở những phút tiếp theo, chân sút Diego Costa đáng ra đã có bàn thắng thứ hai nếu như tình huống sút phạt 11m của cầu thủ này không bị Alves cản phá ở phút 75. Tuy nhiên, cầu thủ gốc Brazil cũng không phải buồn quá lâu bởi ở phút 82 anh tiếp tục đứng trước cơ hội nâng tỷ số trên chấm 11m. Ở tình huống phạt đền thứ 2, chân sút 25 tuổi đã không mắc một sai lầm nào trong việc ấn định chiến thắng "3 sao" cho đội nhà.
Với thắng lợi này, Atletico tiếp tục song hành với Barca trên BXH khi cùng có số điểm 43 sau 16 trận, cùng có hiệu số bàn thắng bại là +34. Tuy nhiên, do ghi ít bàn hơn (43 so với 44) nên đoàn quân của HLV Simeone vẫn đứng thứ 2 trên BXH.
Với cá nhân Diego Costa, cú đúp bàn thắng trong trận đấu này giúp anh tiếp tục bám đuổi Ronaldo trong danh sách Vua phá lưới với 15 lần lập công. Hiện, ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn đang tạm dẫn đầu với 17 bàn thắng.
Ngoại trừ Barcelona và Atletico Madrid thể hiện được sức mạnh, đồng thời tạo được lợi thế ở lượt về vòng 1/16 Cúp Nhà Vua, sau khi thắng áp đảo ở lượt đi thì các đại diện của La Liga (trong đó có cả “ông lớn” Real Madrid) vẫn đang đối mặt nhiều thử thách.
Real Madrid lại sảy chân tại “vùng đất chết” Osasuna đêm thứ Bảy vừa qua. Đó là trận đấu mà đội bóng Hoàng gia TBN chơi thiếu người trong cả hiệp 2 vì chiếc thẻ đỏ của Sergio Ramos. Song đây không phải là nguyên nhân duy nhất khiến họ hụt bước…
Sân Jose Zorrilla từng được xem như nơi dễ đi khó về ngay cả với các đội bóng lớn tại La Liga. Song với Celta Vigo, đây lại là mảnh đất trù phú để họ kiếm điểm.
Tiền đạo David Villa chưa từng ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Valencia kể từ khi rời sân Mestalla. Trước khi chơi cho Atletico, David Villa là thành viên Barcelona, song cũng không ghi được bàn thắng mỗi khi gặp Valencia.
HLV Carlo Ancelotti và thủ thành Diego Lopez đều tỏ ra không hài lòng với quyết định rút thẻ đỏ cho hậu vệ Sergio Ramos của trọng tài Clos Gomez trong trận đấu mà Real bị đội chủ nhà Osasuan cầm hòa 2-2.
Với phong độ đang rất ổn định đặc biệt là trên sân nhà, Atletico Madrid hoàn toàn tự tin giành 3 điểm trước Valencia để hy vọng vươn lên ngôi đầu BXH...
Mạch chiến thắng của Sevilla đang đứng trước nguy cơ bị chặn đứng khi hôm nay, họ vừa thiếu vắng linh hồn tuyến giữa: Ivan Rakitic (treo giò), lại vừa phải đối đầu với một Bilbao đang thi đấu ổn định.
Barcelona đã có một trận đấu đầy khó khăn ngay trên sân nhà Nou Camp trước một Villarreal kiên cường. Trận đấu bắt đầu với tốc độ chậm, khi những pha tranh bóng thường xuyên phải giải quyết bằng sức mạnh, và những pha phạm lỗi liên tục diễn ra.
Trợ lý ngôn ngữ mới của ông Kim Sang Sik, tân HLV trưởng ĐT Việt Nam, sẽ không phải là những cái tên quen thuộc từng phò tá ông Park Hang Seo. Ngoài ra, HLV thể lực cũ từng sát cánh với ông Troussier cũng không phải lựa chọn của ông Kim.
Sau 2 lần lỡ hẹn với CLB Công an Hà Nội vào tháng 4 và tháng 11 năm 2023, HLV Mano Polking chuẩn bị trở thành “tân thuyền trưởng” đội bóng này. Ông hiện chỉ còn cách chiếc ghế nóng một vài điều khoản hợp đồng.
Chelsea được nhận 5 triệu bảng nhờ Real vào chung kết Champions League, Mbappe vắng mặt ở trận gặp Nice, Ronaldo ở lại Al Nassr tới 2026... là những tin tức nổi bật cuối cùng trong ngày 15/5.
Tính đến thời điểm hiện tại, ĐT Đức đã công bố 18 cái tên sẽ có mặt trong danh sách sơ bộ tham dự VCK EURO 2024. Danh sách này sẽ tiếp tục được cập nhật trong vài giờ tới.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn