Thực tế, mùa giải 2013, HA.GL đã giành vị trí trong Top 3, đấy có thể coi là một phần thưởng xứng đáng với HLV Choi Yoon-gyum và các học trò. Thế nhưng, rất nhiều người đã cho rằng: Đội bóng phố Núi đã có sự giúp sức của “thần may mắn” bởi những bất ngờ ở khúc cua cuối cùng của mùa giải năm ngoái.
Vì lẽ đó, năm nay HA.GL rất muốn khẳng định vị thế của mình trong bản đồ V-League. Cho đến vòng 8, HA.GL đang xếp thứ 5 với 11 điểm có được (còn 1 trận chưa đấu) nhưng người ta đã bắt đầu thấy được “hình bóng quân vương” hiện diện trong cách chơi của đội bóng này.
Đã có ai đó nghĩ rằng, sự trở lại của HA.GL chỉ mang tính nhất thời. Tức là một loạt đối trọng đang chơi không đúng sức mình nhưng với những người trong cuộc họ lại không cho là như vậy. “HA.GL không phải là ứng cử viên vô địch trong mắt nhiều người. Chính vì thế chúng tôi chẳng việc gì phải đẩy mình vào áp lực. Và thành quả ở hiện tại đã chứng minh, HA.GL có thể làm được nhiều hơn thế. Không tin, các anh hãy xem họ (các đối thủ) đã phải nhìn tôi với ánh mắt rất khác”, thủ thành Bassey Akpan nói về thành công của HA.GL.
Với một một đội quân đang vào độ chín (phần lớn sinh vào các năm 1986-1988) như Bùi Văn Long, Khuất Hữu Long, Vũ Anh Tuấn, Bùi Trần Vũ, Thái Dương… cộng với sự thăng hoa bất ngờ của Timothy Anjembe, hay thủ thành Bassey, cũng như những bản hợp đồng khá thành công cho đến thời điểm hiện tại: Nguyễn Hoàng Helio, Felix… đang khiến các CĐV phố Núi say men chiến thắng.
Tuy nhiên, hãy đừng quên phía trước đường còn dài, mà nói như HLV Choi Yoon-gyum thì: “Mọi thứ chưa là gì cả, kể cả việc đi đến hơn 2/3 quãng đường thì bạn cũng có thể đánh tuột lại sau lưng. Vì thế, tôi mong các học trò đừng ngủ quên trên chiến thắng”.
TƯƠNG PHẢN
"Gỗ" đượm trở lại
Điểm khác biệt lớn nhất giữa những đại gia và hiện tượng chính là bản lĩnh ở những tình huống khó. Điều đó có thể thấy qua hình ảnh của HA.GL ở vòng đấu này. Trước một HV.AG chơi tử thủ nhằm cầu hòa, cựu vương V-League vẫn giành chiến thắng nhờ có sát thủ Timothy rất biết cách tỏa sáng. Vượt qua áp lực bằng sức kéo của “bò mộng” Timothy, HA.GL đã gửi một thông điệp đầy sức nặng đến cuộc đua vô địch.
"Than" tắt bất ngờ
Ở vòng này Than Quảng Ninh được kỳ vọng sẽ bùng cháy để thiêu đốt mọi đối thủ khi được thi đấu trên sân nhà nhưng rút cuộc, họ đã tắt ngúm trước gáo nước lạnh mang tên Hải Phòng. Nhiều người nói rằng, thất bại 0-3 trước Hải Phòng chẳng qua chỉ là tai nạn khi mà đội bóng vùng Mỏ đã tiếp cận trận đấu sai. Thế nhưng, có ý kiến lại nhìn theo một hướng khác, rằng, bản lĩnh và sự ổn định ở những thời điểm quyết định vẫn là điều mà Than QN còn thiếu.
Có lần, Chủ tịch CLB giàu có HN.T&T Nguyễn Quốc Hội đã tâm sự với người viết rằng: “Nếu mình mà có điều kiện về tiền bạc như B.BD thì chắc HN.T&T phải tưng bừng lắm”.
Vào 20h30 tối nay (18/3), U19 Việt Nam sẽ có trận đấu với U19 Tottenham, đối thủ mà thầy trò HLV Graechen từng đụng độ tại giải tứ hùng 2014 tại TP.HCM hồi đầu năm. Cùng ghé thăm nơi diễn ra cuộc tái ngộ giữa U19 Việt Nam và U19 Tottenham
B.BD đang có bước tiến đáng nể và giờ họ đã nằm trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng. Có rất nhiều nguyên nhân lý giải cho sự trở lại ngoạn mục của đội bóng đất Thủ nhưng đáng kể nhất phải là sự trở lại của GĐKT Lê Thuỵ Hải. Và mọi chuyện bắt đầu từ cuộc họp kéo dài 10 phút…
V.Ninh Bình đang có phong độ tốt ở AFC Cup 2014 khi đã thắng trong cả hai lượt trận đầu tiên của vòng bảng. Tinh thần hưng phấn và việc sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng sẽ là chìa khóa để họ “vào hang bắt cọp”, vượt qua Kelantan ngay trên sân đối phương.
“Bóng đá là cuộc chơi nhiều thử thách, thậm chí nghiệt ngã, dù đôi lúc lỗi chẳng phải ở cầu thủ. Nhưng cũng nhờ thế mà tôi càng phải nỗ lực hơn để đứng lên và khẳng định mình”, đó là tâm sự của Đinh Thanh Trung ở mùa 2012, thời điểm anh bị đẩy thẳng lên khán đài khi gặp chuyện về hợp đồng với HN.ACB…
Vị HLV lão làng của Đồng Nai là một người khá điềm đạm. Ngoài cá tính thì ông Sự còn một điểm khiến người khác chú ý, đó là gần như trong các trận đấu, ông luôn mặc một bộ quần áo giống nhau. Liệu ông Sự có phải là người... mê tín?.
Tâm điểm của vòng 8 V-League 2014 là sân Cẩm Phả. Hãy cùng chiêm ngưỡng lại một vài hình ảnh ấn tượng của vòng 8 với cảm hứng chủ đạo từ trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hải Phòng.
Chiều 17/3, VCK U19 Quốc gia – cúp Tôn Hoa Sen 2014 đã diễn ra lượt trận cuối cùng ở bảng B. Kết quả, SLNA và HN.T&T đã giành 2 vé vào bán kết ở bảng đấu này.
Dưới trướng của tân HLV trưởng Garcia Formosa Bruno, ĐT futsal nam Việt Nam đã tập trung để chuẩn bị cho VCK châu Á 2014. Mục tiêu của thầy trò ông Bruno tại sân chơi được tổ chức ở TP.HCM là tốp 8 và tiến xa hơn nữa.
Tiền vệ Thanh Trung đang trải qua 5 trận liên tiếp ghi bàn, hay HV.AG trải qua 5 trận liên tiếp không thắng… là những con số tiêu biểu của vòng 8 V-League 2014.
HLV Philippe Troussier lần đầu xuất hiện trước truyền thông, sau khi nói lời chia tay ĐT Việt Nam cách đây 1 tháng rưỡi. Ông hiện diện trong trận U23 Indonesia thất bại, dẫn đến vỡ mộng dự Olympic Paris 2024.
Hoàng Đức đã đóng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 2-0 của Thể Công Viettel trước Hà Nội. Sau trận, tiền vệ này đã lễ phép cúi đầu chào HLV Kim Sang Sik khi ông xuống sân chia vui cùng Thể Công Viettel.
U23 Indonesia đã thất bại 0-1 trước U23 Guinea tại trận tranh vé vớt. Kết quả này khiến cho đoàn quân của HLV Shin Tae Yong hết cơ hội dự Olympic 2024.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn