Drogba không dối được bản thân khi đối mặt Chelsea

CHIÊU VĂN
12:30 ngày 27-02-2014
HLV Jose Mourinho sẽ phải đợi tới tận mùa Hè mới có thể được nhận món quà là một siêu tiền đạo được gửi tới từ ông chủ Roman Abramovich (có thể là Radamel Falcao hay Diego Costa). Chính vì vậy, dễ hiểu tại sao thời gian qua mọi người ở Stamford Bridge lại nói rất nhiều về Didier Drogba.
Drogba không dối được bản thân khi đối mặt Chelsea
* Kết quả, lịch thi đấu, tỷ lệ LIVE


Chelsea lẽ ra đã có thể kết liễu trận đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ, nếu như họ sở hữu một hàng công sắc bén hơn. Nhưng như chúng ta đã biết, Mourinho cho tới giờ vẫn chưa được sở hữu một tiền đạo mà ông có thể thực sự tự hào.

Chelsea quả có ghi bàn, tức là làm tốt hơn mọi đội Anh ở vòng 16 đội Champions League. Nhưng ngay cả người hùng của họ là Fernando Torres cũng có thể cảm thấy không vui vẻ gì khi nghe những lời khen ngợi miễn cưỡng từ HLV của anh, rằng chân sút người Tây Ban Nha đã trải qua “một mùa giải có thể chấp nhận được”.

Mourinho khẳng định ông không muốn chỉ trích các tiền đạo của mình khi nói thêm: “Một số đội có 3 cơ hội và ghi 3 bàn. Chelsea có 5 cơ hội và ghi 1 bàn. Chúng tôi vẫn chưa phải là một đội bóng có thể kết liễu đối thủ”.

Tuy nhiên, Mourinho cũng đã làm rõ rằng, ông rất đang chờ đợi kỳ chuyển nhượng mùa Hè, thời điểm Chelsea có thể mua những chân sút mới để thay vào chỗ trống của Drogba.



Chelsea chưa bao giờ thay thế được anh, ngay cả với 50 triệu bảng bỏ ra cho Torres. Nhưng với tất cả sự tập trung có thể hiểu được vào một cầu thủ đã trở thành biểu tượng của thời kỳ đầu của Mourinho ở Stamford Brdige, Drogba không làm được gì nhiều tối qua.

Chân sút người Bờ Biển Ngà đã hoàn toàn bị các đồng đội cũ John Terry và Gary Cahill khống chế. Không phải bởi cảm xúc khiến Drogba trở nên bất lực (mọi chuyện có thể đã diễn ra như vậy ở lần anh tái ngộ Marseilles trong màu áo Chelsea), mà bởi 2 trung vệ tuyển thủ Anh đã cho thấy họ là bộ đôi đáng tin cậy nhất trong số các hàng thủ ở Premier League thời điểm này.

Một sơ suất của Terry, cộng thêm việc Petr Cech phán đoán sai lầm và đứng ngây ở vạch vôi khung thành, đúng là đã giúp Aurelien Chedjou gỡ hòa trong một pha bóng quá đơn giản từ đường phạt góc của Wesley Sneijder. Đó là khoảnh khắc lơ là hiếm hoi của hàng thủ Chelsea. Tuy nhiên, trừ pha bóng đó, tất cả đã đứng vững trước sức ép của đối phương trong hiệp 2, khi Terry và Cahill thay nhau kèm chết Drogba cho tới khi anh bị HLV Roberto Mancini rút khỏi sân 10 phút trước khi hết giờ.

Ngay trước sinh nhật 36 tuổi của mình, không có gì ngạc nhiên khi chân sút từng được xem là vĩ đại nhất mọi thời đại ở Chelsea lại phải vất vả tìm lại phong độ đỉnh cao của mình. Anh chỉ mới có 2 bàn cho Galatasaray trong 4 tháng qua. Và suốt 90 phút ở Istanbul, không lần nào "Voi rừng" gây khó dễ được cho đồng đội cũ Cech.



Từ những cái ôm thắm thiết trước trận cho tới những nỗ lực dàn hòa trong một pha cãi cọ giữa Felipe Melo và Willian, Drogba đã đóng tròn vai của một người bạn cũ trong ngày tái ngộ. Tuy nhiên, trong vai trò của một tiền đạo thì anh lại không hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Hiệp 1 trận đấu giữa Galatasaray và Chelsea đã diễn ra một chiều, và các CĐV đội khách nào đã trót mua phải chiếc áo phông với dòng chữ “Chào mừng tới địa ngục” (tức sân Turk Telekom) đều đã phải thất vọng. Bàn thắng của Torres tới ở phút thứ 9 từ một pha phản công kinh điển của Chelsea, kiểu bàn thắng mà chúng ta đã thấy quá thường xuyên ở độ bóng áo xanh, tới mức người ta buộc phải đặt ra câu hỏi: "tại sao một HLV kỹ tính như Mancini lại để đội bóng của ông lơ là và bị áp đảo về quân số như thế ở giữa sân?

Pha phản công tốc độ cao đó thực sự là kinh điển. Bàn thắng đến ngay khi Eden Hazard, Andre Schuerrle và Cesar Azpilicueta tràn lên khu vực giữa sân và giúp Torres ở trong thế có thể dứt điểm. Lẽ ra Willian, Ramires và cả Torres đã có thể nới rộng cách biệt trong hiệp 2, nhưng vấn đề của Chelsea là họ thiếu những chân sút sắc sảo.

“Hiệp 1, chúng tôi có những cơ hội kết liễu trận đấu”, HLV Mourinho nói. “Tôi không chỉ trích các tiền đạo của mình, nhưng chúng tôi đã có cơ hội ghi bàn thứ 2. Nếu có thêm một bàn, cục diện của cuộc chơi đã hoàn toàn thay đổi”. Chính vì Chelsea bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ 2, Drogba và các đồng đội của anh vẫn còn hy vọng ở Stamford Bridge sau 3 tuần nữa.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x