Một mùa chuyển nhượng hấp dẫn hiếm thấy vừa khép lại tại châu Âu vào 5 giờ sáng ngày 3/9 (theo giờ Việt Nam). Diễn viên chính của phiên chợ Hè 2013 là Gareth Bale, Mesut Oezil, Neymar hoặc Radamel Falcao? Trên bề mặt, quả là như vậy.
Còn trong bóng tối, những tay tổ thực sự của TTCN lại đang âm thầm cộng sổ sau một mùa bội thu. Họ hoàn toàn có quyền xoa tay mãn nguyện tuyên bố: “Chính bọn ta mới là ngôi sao đây này”, chứ không phải là những siêu sao, những HLV hay những vị chủ tịch CLB…
MOURINHO CŨNG ĐÀNH CHÀO THUA
Dựa vào những số liệu chính thức được công bố gần đây nhất, trong suốt 4 mùa bóng từ 2008/09 đến 2011/12, chưa bao giờ tiền chi cho giới đại diện (tức cò cầu thủ) ở Premier League thấp hơn tổng quỹ lương của các HLV tại giải này. Mùa 2013/14 chắc chắn không phải là ngoại lệ.
Khảo sát hợp đồng của các HLV trưởng ở thời điểm khai mạc Premier League 2013/14, người ta thấy rằng tổng quỹ lương cho giới cầm quân mùa này không vượt quá 40 triệu bảng. Vậy mà, khi ngày cuối cùng của phiên chợ Hè còn chưa khép lại, thì kỷ lục chuyển nhượng 500 triệu bảng ở Premier League đã bị xô ngã.
Theo thông lệ, giới đại diện cầu thủ bỏ túi ít nhất 10% giá trị của mỗi hợp đồng mà họ đàm phán cho thân chủ mình. Chúng ta thấy ngay, lượng tiền được chi cho “cò” ở Premier League Hè này chắc chắn phải cao hơn tổng quỹ lương trong cả mùa bóng của các HLV. Và đấy là vẫn chưa tính đến đợt phiên chợ mùa Đông sắp tới.
Ngay cả chủ tịch UEFA Michel Platini, nhân vật từng
được xem là biểu tượng “hào hoa phong nhã” trong bóng đá đỉnh cao, cũng
không giữ được bình tĩnh trước những con số choáng ngợp. Ông gọi bản hợp
đồng chuyển nhượng có giá 100 triệu euro của Gareth Bale là... một sự ăn cướp!
Hãy đi vào chi tiết cụ thể. Jose Mourinho (Chelsea) là HLV có mức lương cao nhất Premier League hiện nay: 8,5 triệu bảng/năm (khoảng 10 triệu euro). Chỉ cần vụ đàm phán đưa Gareth Bale sang Real Madrid với giá 100 triệu euro, nhà đại diện Jonathan Barnett cũng đã kiếm được đúng 10 triệu euro, qua tỷ lệ hoa hồng 10%.
“Siêu cò” Mendes còn hốt bạc nhiều hơn, bởi có những nguồn tin cho rằng tỷ lệ hoa hồng của ông trong các vụ chuyển nhượng Falcao, James Rodriguez, Joao Moutinho lên đến 20%. Các ngôi sao này cùng gia nhập Monaco Hè 2013 với giá chuyển nhượng tổng cộng lên đến 114 triệu euro.
BIẾT BỊ BÓC LỘT, VẪN PHẢI LỤY “CÒ”
Đừng vội cho rằng phần thu của Mendes trong mùa Hè 2013 là sự điên rồ. Hồi Mendes đàm phán chuyển nhượng Bebe (9 triệu bảng) từ Vitoria Guimaraes sang M.U, “tiền cò” còn lên đến gần 40% (Vitoria chỉ nhận 6,5 triệu bảng, còn 3,5 triệu bảng thuộc về Mendes).
Tháng 6/2009, CLB Hertha Berlin (Đức) sa thải GĐTT Dieter Hoeness - nhân vật quyết định toàn bộ những cuộc chuyển nhượng của đội. Tuyệt đại đa số đầu mối chuyển nhượng, tức các “cò” thân thiết của Hertha, cũng đều đi theo Hoeness. Hertha gần như bất động trên thị trường chuyển nhượng và rớt hạng khi đứng bét bảng trong mùa bóng 2009/10 cực kỳ tồi tệ (đấy thật sự là mùa bóng tồi tệ nhất trong lịch sử Hertha Berlin).
Hãy nhìn vào bài học ấy trước khi chỉ trích sự bòn rút hoặc “ăn cướp” của giới đại diện trên thị trường chuyển nhượng. Đấy là tầm quan trọng rõ ràng về mặt chuyên môn. Và dĩ nhiên, bóng đá bây giờ không chỉ gồm các vấn đề chuyên môn. Đấy còn là ngành giải trí, kinh doanh có doanh số tính bằng tiền tỷ.
Cựu HLV Alex Ferguson từng bình luận: “Giới đại diện cầu thủ chính là nguyên nhân làm giá và lương cầu thủ tăng đến mức độ không ngờ trong khoảng 20 năm nay. Nhưng xét cho cùng, các ngôi sao xứng đáng với mức thu nhập ít ra là phải tương đương với các ngôi sao quần vợt, bóng rổ hoặc golf”.
Dĩ nhiên, bối cảnh của câu nói ấy là lúc mà lương của các ngôi sao bóng đá đều rất lẹt đẹt so với ngôi sao ở những môn kia. Hơn chục năm trước, đã có khoảng 20-30 ngôi sao bóng rổ thuộc giải NBA lĩnh lương ở mức cao hơn 10 triệu euro/năm. Mức lương như thế bây giờ dù đã xuất hiện, nhưng vẫn còn hiếm trong làng bóng đỉnh cao. Ngài Platini có thấy như thế là sự công bằng?
40. triệu bảng Tổng cộng, quỹ lương cho cả 20 HLV ở Premier League 2013/14 là khoảng 40 triệu bảng. Đấy chắc chắn là con số ít hơn rất nhiều so với tổng số tiền các đội bỏ ra cho giới đại diện cầu thủ.
Hàng tỷ Euro chuyển nhượng mỗi năm
FIFA bắt đầu để mắt đến TTCN từ năm 2007, nhưng mãi đến năm 2010 mới có quy định bắt buộc mọi cuộc chuyển nhượng quốc tế (CNQT) đều phải được báo cáo đến FIFA. Sau đây là vài số liệu mà FIFA công bố vào tháng 4/2013, nói về TTCN quốc tế trong năm 2012 (lưu ý, CNQT không bao gồm những cú chuyển nhượng trong cùng một nước).
Có 11.552 vụ CNQT, với tổng số tiền vào khoảng 2 tỷ euro. Trong đó chỉ có 14% là chuyển nhượng trực tiếp giữa 2 CLB (không có thành phần trung gian, không mất tiền cho giới đại diện).
5 nước có số cầu thủ chuyển đến nhiều nhất là Brazil, Anh, Đức, Argentina, BĐN. 5 nước có số cầu thủ chuyển đi nhiều nhất là Brazil, Anh, Argentina, TBN, BĐN.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Giả sử các giám đốc của 2 CLB trực tiếp đàm phán với nhau để chuyển nhượng một cầu thủ, và cầu thủ ấy vui lòng chuyển nhượng, các bên sẽ chẳng để lọt ra ngoài xu nào. Theo FIFA, có 14% số vụ chuyển nhượng quốc tế trong năm 2012 diễn ra như thế.
Trong quá khứ, rất nhiều ngôi sao áo số từng lĩnh án vì những tội danh như hành hung, cướp bóc, say rượu gây rối trật tự công cộng… Nhưng sau khi ra tù họ đã có thể làm lại cuộc đời nhờ trái bóng. Dưới đây là Top 5 ngôi sao như vậy.
Sự nghiệp của ngôi sao Pháp Ludovic Giuly cũng đã phải trải qua “cửa tử” vì đã dám quan hệ tình ái với vợ của HLV Raymond Domenech. Đó là một điều rất đáng tiếc của bóng đá Pháp.
Benfica đã phải hạ mình mời lại Mou sau cú khởi đầu tai hại của mùa 2001/02. Nhưng Porto còn ra tay nhanh hơn. Họ muốn có vị HLV đang nổi như cồn của Uniao de Leiria không chỉ để làm lợi cho mình mà còn để không cho địch thủ có được một nguồn sức mạnh đáng gờm. Và Mou đã không phụ sự kỳ vọng của Porto.
Chức vô địch World Cup tại Brazil sẽ không dành cho đội bóng nào chỉ tập trung hoàn toàn vào tấn công. Hàng thủ cần phải được đầu tư hơn. Chỉ khi đó, sức mạnh của Đức mới được thể hiện đúng.
Sau cuộc cách mạng triệt để, từ đội bóng nổi tiếng với lối chơi thực dụng, chặt chẽ nay “cỗ xe tăng” Đức lại đang rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng ở hàng thủ với những kỷ lục để thủng lưới liên tiếp được xác lập trong 2 năm qua. HLV Joachim Loew là người phải chịu trách nhiệm chính, nhưng khôn
Vòng loại World Cup 2014 ở khu vực châu Âu tới đây có thể là cơ hội cuối cùng mà chúng ta còn được chứng kiến rất nhiều những huyền thoại sống thi đấu.
Những người lớn tuổi nhất, thật trớ trêu, cũng đang là những ngôi sao đáng nói đến nhất ở các đội tuyển mà họ khoác áo. Pirlo (33 tuổi) và Buffon (35) vẫn là trụ cột của ĐT Italia. Xavi vẫn là cầu thủ số một của TBN, còn Lampard và Gerrard là xương sống của tuyển Anh.
Ai sẽ là “số 8” của Bò tót sau khi Xavi giải nghệ? Nước Anh liệu có sản sinh nổi một tiền vệ con thoi ở đẳng cấp Gerrard và Lampard hay không? Và người Italia sẽ đối phó ra sao khi Andrea Pirlo, tiền vệ kiến tạo lùi sâu của họ, không còn thi đấu? Họ không chỉ để lại khoảng trống về mặt cảm xúc, mà còn cả chuyên môn nữa.
Marquinhos là cầu thủ nước ngoài hiếm hoi từng giành cú đúp “Vua phá lưới” & “Cầu thủ xuất sắc nhất” mùa giải J.League (năm 2008) khi chơi cho Kashima Antlers.
Bất hòa với BLĐ Benfica, Mou rời bỏ đội bóng một cách khá bình thản dù đang có được những thành tựu ban đầu trong nghiệp HLV (tháng 12/2000). Nhưng mối duyên nợ với CLB chủ sân Da Luz vẫn chưa khép lại.
Sau tin trung vệ Raphael Varane chuẩn bị rời Man United vào cuối mùa giải, dưới đây là 5 cầu thủ có thể thay thế ngôi sao 30 tuổi người Pháp tại Old Trafford.
MU đón tin cực vui trước đại chiến Newcastle; Griezmann được vinh danh; Kepa không có cơ hội ở lại Chelsea... là những tin tức nổi bật cuối cùng trong ngày 14/5.
Bằng cú dứt điểm hạ thủ thành Alex Remiro, tiền vệ trẻ Lamine Yamal đã giúp Barca giành chiến thắng quan trọng 2-0 trước Sociedad. Với cá nhân Yamal, anh đã ghi được một trong những bàn thắng đáng nhớ nhất.
Nhận định bóng đá trận đấu Almeria vs Barca trong khuôn khổ Vòng 36 giải La Liga 2023/24 diễn ra vào lúc 02h30 ngày 17/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn