Cựu thủ quân tuyển Đức, Michael Ballack vừa có bài viết hay trên tờ The Times, với nhấn mạnh: “Nếu phải chọn giữa 4 đội dự vòng bán kết World Cup, tôi sẽ chọn Đức vô địch, và lựa chọn đó không phải vì tôi là người Đức”.
Tôi cho rằng trong 4 đội dự vòng bán kết, Đức có phong độ ổn định nhất. Trên thực tế, không đội nào chơi thuyết phục trong mọi trận đấu ở World Cup lần này, nhưng xét tổng thể thì chúng tôi ổn định hơn Argentina, Hà Lan và Brazil. Chẳng những thế, Đức còn tiến bộ qua từng trận đấu, điều đã được thể hiện rõ qua trận bán kết với Brazil. Nhiều người chỉ trích Joachim Loew, nhưng ông ấy xứng đáng được khen ngợi khi đã vượt qua khó khăn trong bối cảnh phải liên tục thay đổi sơ đồ và lối chơi từ trước World Cup, trong giải đấu cho đến trận bán kết gặp Brazil.
Chính sự đa dạng về chiến thuật của Đức đã khiến Brazil bối rối, vì đội chủ nhà không thể đoán trước Mannschaft sẽ chơi như thế nào. Ngoài ra, việc không sở hữu những cá nhân kiệt xuất như Neymar (Brazil), Messi (Argentina) hay Robben (Hà Lan) không hẳn là bất lợi. Đức không có dạng cầu thủ này nhưng bù lại, mỗi cầu thủ đều được đề cao và tỏa sáng khi có cơ hội. Sức mạnh của Mannschaft là tính đồng đội, trong khi Brazil lập tức gặp khó khăn khi vắng Neymar. Quan trọng hơn, Đức đã chứng tỏ sự cân bằng giữa công và thủ trước Brazil. Tôi cho rằng Argentina dù cũng rất mạnh, nhưng họ muốn đánh bại Đức lúc này sẽ rất khó.
NHỮNG ĐIỀU CHỈNH THỨC THỜI
Đức đã phải thay đổi lớn từ trận hòa 4-4 và thắng 5-3 (cùng trước Thụy Điển) ở vòng loại World Cup. Qua 2 trận đấu bị nhiều người chú ý này, có lẽ HLV Joachim Loew đã hiểu ra rằng trước từng đối thủ, ở từng trận đấu và qua từng thời điểm khác nhau, sử dụng con người đúng mục đích sẽ là điều tối quan trọng. Ví dụ, Philipp Lahm chơi rất tốt ở vai trò tiền vệ trung tâm, nhưng việc tái lập cặp Bastian Schweinsteiger - Sami Khedira ở giữa sân và đưa thủ quân tuyển Đức trở lại vai trò hậu vệ phải là một quyết định rất hợp lý.
Ngoài ra, tuy đã lớn tuổi và không thể đá trọn 90 phút, nhưng sự hiện diện của Miroslav Klose đã đem lại hiệu quả rõ rệt khi Mannschaft gặp Pháp ở tứ kết. Nếu không dùng Klose đá chính, Loew cũng có thể dùng Thomas Mueller như một “số 9” ảo. Thành công của Mueller ở World Cup lần này có công không nhỏ của Loew.
Nói tới HLV này, tôi cho rằng ông đã có sự tiến bộ vượt bậc về chiến
thuật. Tôi rất hiểu HLV Felipe Scolari tài năng như thế nào, và thực tế
là ông ấy đã biến Brazil thành một đội chơi pressing tốt. Song trước
Đức, Selecao đã dễ dàng bị Loew bắt bài. Nhờ thế, Mannschaft đã gây ngạc
nhiên cho đội chủ nhà World Cup 2014 khi trình diễn lối đá kỹ thuật,
phối hợp nhóm thuần thục còn hơn cả Selecao. Khả năng đoán trước ý đồ
của đối thủ chính là điểm mạnh mà Đức có thể tiếp tục phát huy ở trận
chung kết.
So với thế hệ từng về nhì ở World Cup 2002 của chúng tôi, đội Đức hiện nay mạnh hơn hẳn với nhiều cầu thủ đang ở đỉnh cao. Tôi tin rằng Đức đã có sự tự tin sau 4 lần liên tiếp vào bán kết World Cup. Ở 3 lần trước (2002, 2006, 2010), chúng tôi chưa bao giờ đứng trên bục cao nhất. Năm nay chính là cơ hội tốt nhất, vì Mannschaft đang có đủ yếu tố cần thiết, từ lực lượng, tinh thần, truyền thống, kinh nghiệm cho đến khát vọng để trở thành nhà vô địch của World Cup 2014.
Michael Ballack: "Sức mạnh của Đức là tính đồng đội. Argentina dù cũng rất mạnh, nhưng để đánh bại Đức thời điểm này vẫn rất khó"
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Hành trình trở thành chân sút xuất sắc nhất lịch sử World Cup của Miroslav Klose bắt đầu từ trận ra quân của ĐT Đức tại World Cup 2002 gặp Saudi Arabia.
Miroslav Klose vừa qua mặt cựu tiền đạo Ronaldo để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup. Đáng nói ở chỗ, ngôi sao đã có 16 bàn ở World Cup này vẫn chưa bao giờ được thừa nhận là một siêu tiền đạo.
Bayern Munich đã chính thức sở hữu Juan Bernat sau khi bỏ ra mức phí khoảng 10 triệu euro cho cầu thủ chạy cánh của Valencia này. Tuy nhiên, còn khá nhiều bí mật về cầu thủ 21 tuổi chưa được biết đến.
Tính đến trước trận bán kết với Brazil vào đêm nay, HLV Joachim Loew đã có 110 trận dẫn dắt ĐT Đức với thành tích: thắng 75, hòa 20, thua 15. Đạt tỷ lệ thắng trận 68,74%, Loew chính là nhà cầm quân có tỷ lệ thắng trận cao nhất trong lịch sử Mannschaft.
Hậu vệ đa năng Juan Bernat vừa trở thành tân binh mới nhất gia nhập Bayern Munich. Để có được cầu thủ có thể chơi được mọi vị trí bên hành lang cánh trái này, Hùm xám xứ Bavaria đã phải trả Valencia 10 triệu euro.
5 năm sau chức vô địch U21 châu Âu, lứa cầu thủ ấy giờ chiếm số đông ở đội tuyển Đức và đang ở sự nghiệp chín muồi nhất. Cuộc cách mạng trẻ hóa bóng đá Đức đang ở rất gần cái đích thành công.
Một câu chuyện ít người biết tới, đó là việc tiền vệ đang tỏa sáng rực rỡ tại VCK World Cup 2014, Arjen Robben, đã từng phải chống chọi và chiến thắng căn bệnh ung thư tinh hoàn.
Tin nóng BĐVN 12/5
- Văn Quyến được đề xuất lên làm trợ lý ĐT Việt Nam
- Việt Nam từ chối “World Cup thu nhỏ”, Indonesia lập tức dự thay
- Đình Bắc tiết lộ tiến trình hồi phục chấn thương
- HLV Nguyễn Thành Công chịu trách nhiệm về việc 5 cầu thủ sử dụng ma tuý
Hoà 0-0 với đội khách Quảng Nam có lẽ không làm Hải Phòng cảm thấy vui, nhưng với thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn, họ hoàn toàn hài lòng với 1 điểm giành được trong một trận đấu rất khó khăn trên sân Lạch Tray.
Ở trận chung kết tổng VCT Pacific Stage 1, Paper Rex (PRX) đánh bại GenG với tỷ số 3-2. Theo đó, đội tuyển Đông Nam Á chính thức trở thành nhà vô địch giải đấu, đồng thời giành vị trí hạt giống số 1 của khu vực Pacific tại VCT Masters Thượng Hải 2024.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn