Chẳng hiểu có phải không muốn bỏ lỡ “kèo thơm” hay không, mà “sếp” Taylor đã đỗ xe ngay chỗ cấm rồi tất bật vào cửa hiệu Betfred. Hình ảnh trên tờ The Sun về việc Taylor lại lòi đuôi “khát nước” đã khiến sếp bự của PFA trở thành đề tài bàn tán vì thói máu mê đỏ đen.
Nhắc tới Taylor, không thể bỏ qua vụ bê bối vị GDĐH này “nướng” tới 4 triệu bảng cho 2.000 lần cá cược trong vòng 30 tháng. Ngoài các giải đua ngựa, Taylor còn bạo tay xuống tiền ở cả các trận tại Premier League cũng như một số trận đấu của ĐT Anh. Đơn cử như Taylor đặt cược 15.000 bảng trong trận đấu giữa Tam sư và Thụy Sĩ vào tháng 6/2011. Càng cố đánh, sếp bự của PFA lại càng thua đau vì… vận đen.
Vụ bê bối của Taylor bắt đầu vỡ lở khi một công ty cá cược có tiếng tại Anh đăng đàn tố ông này cố tình không trả 100.000 bảng thua cược. Chưa tới mức bị bay ghế, song Taylor đã hứng chịu rất nhiều chỉ trích khi nói một đằng làm một nẻo. Vị GĐĐH năm nay 75 tuổi trước đó từng tuyên bố: “Cờ bạc là mối đe dọa nguy hiểm nhất với mỗi cầu thủ là thành viên của PFA”. Không chỉ có thế, Taylor còn đề nghị LĐBĐ Anh phải có chế tài xử phạt nặng những cầu thủ sa đà vào cờ bạc.
“Taylor có thể coi là đại diện cho hàng nghìn cầu thủ chuyên nghiệp đang thi đấu tại Anh. Lẽ ra, ông ta phải có những hành động cũng như lời lẽ phù hợp chuẩn mực, nhưng tất cả đều diễn ra hoàn toàn trái ngược”, cựu danh thủ Keith Gillespie bức xúc nói.
XEM THÊM
Dung nhan cô nàng chuyên săn các ông bố mẫu mực ở La Liga
Đại gia ganh tỵ khi Bayern 'sở hữu' giáo viên ngực bự giỏi yoga
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn