
Theo Telegraph, ban lãnh đạo Chelsea muốn trao cho Rosenior những công cụ cần thiết để tái thiết đội hình theo triết lý của ông, chỉ ít ngày sau khi nhà cầm quân người Anh thay thế Enzo Maresca tại Stamford Bridge. The Blues được cho là đang nhắm tới tối đa ba bản hợp đồng trong tháng 1, tập trung vào trung vệ, tiền vệ và hàng công nếu thị trường xuất hiện cơ hội phù hợp.
Trong đó, trung vệ là ưu tiên hàng đầu. Chelsea vốn đã lên kế hoạch bổ sung vị trí này từ thời Maresca nhưng bất thành khi để Dean Huijsen rơi vào tay Real Madrid. Hiện tại, tình hình càng trở nên cấp bách hơn khi Levi Colwill dính chấn thương dài hạn, còn Wesley Fofana vẫn chưa thoát khỏi “vòng xoáy” thể lực sau chấn thương ACL và chấn thương gãy chân trong quá khứ.
Cái tên được Chelsea theo sát nhất là Jeremy Jacquet của Rennes. Fabrizio Romano tiết lộ hai CLB đã có những cuộc trao đổi trong 24 giờ gần đây. Nguồn tin từ Pháp cho biết Chelsea sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán lời đề nghị trị giá 50 triệu euro cho trung vệ 20 tuổi này. Thậm chí, Foot Mercato khẳng định The Blues đã đạt được thỏa thuận cá nhân với đại diện của Jacquet, dù thời hạn hợp đồng chưa được tiết lộ.

Dẫu vậy, thương vụ không hề dễ dàng. Rennes không muốn bán trụ cột phòng ngự giữa mùa giải, nhất là khi họ đang đứng thứ 6 Ligue 1 và còn nguyên cơ hội dự cúp châu Âu. Jacquet cũng mới gia hạn hợp đồng với đội bóng chủ quản tới năm 2029, càng khiến Rennes nắm lợi thế trên bàn đàm phán.
Xuất thân từ lò đào tạo trứ danh của Rennes, nơi từng sản sinh Ousmane Dembele hay Eduardo Camavinga – Jacquet được đánh giá là một trong những trung vệ trẻ triển vọng nhất châu Âu. Sau quãng thời gian tích lũy kinh nghiệm tại Clermont Foot theo dạng cho mượn, anh trở lại Rennes và nhanh chóng khẳng định giá trị.
Trong trường hợp không thể chốt Jacquet, Chelsea đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng. Jacobo Ramon của Como và Marcos Senesi (Bournemouth) nằm trong danh sách rút gọn, với Senesi đặc biệt hấp dẫn nhờ mức phí thấp do hợp đồng sắp đáo hạn. "Phiên chợ" đông đã đi được hơn một nửa chặng đường và BLĐ The Blues đang chạy đua với thời gian để hoàn tất những bản hợp đồng then chốt, qua đó gửi đi thông điệp rõ ràng: Rosenior không đơn độc trong canh bạc tái thiết Chelsea.

























