
Gvardiol đã phải rời sân ở phút 51 trong trận hòa 1-1 với Chelsea vào Chủ nhật vừa qua sau một pha va chạm kinh hoàng. Hậu vệ này sau đó có thể đi khập khiễng rời sân mà không cần cáng.
Những lo ngại ban đầu về tình trạng của Gvardiol hiện đã được xác nhận, và cầu thủ người Croatia dự kiến sẽ phải trải qua một ca phẫu thuật. Thông báo từ đội chủ sân Etihad cho biết: “Man City FC xác nhận Josko Gvardiol đã bị gãy xương chày ở chân phải. Chấn thương xảy ra trong hiệp hai của trận hòa 1-1 với Chelsea tại Premier League vào Chủ nhật. Hậu vệ này sẽ tiến hành phẫu thuật vào cuối tuần này. Các đánh giá vẫn đang được tiếp tục để xác định toàn bộ mức độ nghiêm trọng cũng như tiên lượng về thời gian hồi phục".
Hậu vệ này cũng đã chia sẻ sự thất vọng trên tài khoản Instagram và X cá nhân: “Đây là một khoảnh khắc khó khăn, nhưng nó không bao giờ có thể định nghĩa được tôi. Tôi biết mình là ai và mình đến từ đâu. Gửi tới các Cityzens, cảm ơn sự ủng hộ không ngừng nghỉ của các bạn. Tôi yêu các bạn, và tôi sẽ chiến đấu mỗi ngày để trở lại mạnh mẽ hơn, như một chiến binh của Man City".
Đáng chú ý, Gvardiol cũng đưa ra một ẩn ý đầy lo lắng về việc giấc mơ World Cup có thể bị đe dọa khi viết: “Trái tim tôi đập vì Croatia. Luôn luôn là như vậy! Tôi sẽ đứng dậy lần nữa, tốt hơn bao giờ hết! Vì CLB. Vì những người anh em ở cấp độ CLB và đội tuyển quốc gia. Vì người dân của tôi. Vì Croatia".

Đồng đội của Gvardiol là Ruben Dias cũng bị buộc phải rời sân trong hiệp hai. Khi được hỏi sau trận đấu, Pep Guardiola nghi ngờ cầu thủ này gặp chấn thương cơ. Man City đã lập tức gọi lại hậu vệ 20 tuổi Max Alleyne từ hợp đồng cho mượn tại Watford để làm phương án dự phòng.
Một động thái chuyển nhượng vào tháng 1 dành cho Marc Guehi sẽ là khá chua chát với Man City, vì thủ quân của Crystal Palace sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè tới và anh muốn chờ đợi để ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Nếu đi theo dạng tự do, tuyển thủ Anh có thể bỏ túi một khoản phí lót tay khổng lồ – điều mà Man City sẽ phải cân nhắc đưa vào lời đề nghị ngay trong tháng này.
Crystal Palace, đội bóng từng chặn đứng thương vụ chuyển nhượng Guehi sang Liverpool vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, cũng rất miễn cưỡng để mất thủ quân của mình vào tháng 1 và hiện vẫn chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị chính thức nào. HLV Oliver Glasner từng bày tỏ sự tức giận trước bất kỳ đề xuất bán đội trưởng nào vào mùa hè, và bản thân ông cũng sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải này.


























