Bàn mở tỷ số sớm của Bryan Mbeumo và pha đánh đầu quyết định của Harry Maguire sau đường chuyền tuyệt đẹp từ Bruno Fernandes đã giúp MU giành trọn 3 điểm trước Liverpool, đối thủ mà họ không thắng tại Anfield suốt từ năm 2016.
Đây được xem là cột mốc lớn nhất của HLV Ruben Amorim kể từ khi ông tiếp quản đội bóng, đồng thời giúp ông tạm thời củng cố chiếc ghế vốn đang lung lay.
Dù vậy, sự thay đổi trong chiến thuật với sơ đồ 3-4-2-1 cũng cho thấy những người không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của HLV người Bồ Đào Nha.
Cái tên đầu tiên là Kobbie Mainoo. Tiền vệ trẻ người Anh tiếp tục phải ngồi dự bị, chỉ được tung vào sân 5 phút cuối trận. Theo Roy Keane, việc Mainoo không còn phù hợp với hệ thống hiện tại có thể buộc anh phải tìm bến đỗ mới. “Nếu HLV không còn tin tưởng cậu ta, có lẽ đã đến lúc ra đi”, Keane nói trên Sky Sports.
Trường hợp thứ hai là Joshua Zirkzee. Tiền đạo người Hà Lan hầu như biến mất trong kế hoạch của Amorim, mới chỉ chơi 74 phút tại Premier League mùa này. Anh thậm chí không được sử dụng trước Liverpool, dấu hiệu rõ ràng rằng Zirkzee sẽ bị đẩy đi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 để nhường chỗ cho một trung phong mới.
Người còn lại là Manuel Ugarte. Từng được kỳ vọng trở thành “máy quét” tuyến giữa của MU, tiền vệ Uruguay lại chỉ có hai lần đá chính ở Premier League. Việc Amorim vẫn tin tưởng Casemiro cho thấy Ugarte không nằm trong kế hoạch lâu dài. Thậm chí, theo nguồn tin nội bộ, MU đang lên kế hoạch chiêu mộ hai tiền vệ mới trong năm 2026, càng khiến tương lai của Ugarte mờ mịt.
Trong khi đó, chiến thắng trước Liverpool được cho là sẽ giúp Amorim an toàn trên ghế huấn luyện ít nhất đến hết mùa. Tín hiệu tích cực khác đến từ thủ môn trẻ Senne Lammens, người gây ấn tượng mạnh trong hai trận gần nhất và được đánh giá có thể trở thành “một trong những thủ môn hay nhất thế giới” trong tương lai.
Tạm thời, Man United có thể ăn mừng chiến thắng, nhưng với Mainoo, Zirkzee và Ugarte, đây có lẽ là lời chia tay không chính thức với Old Trafford.