Hụt Delap và mất luôn một tiền vệ
Mục tiêu hàng đầu của Man United trong kỳ chuyển nhượng vừa qua là tăng cường khả năng ghi bàn. Họ đã chiêu mộ tới ba tiền đạo mới gồm Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, với tổng chi phí lên đến khoảng 200 triệu bảng (bao gồm các điều khoản bổ sung).
Tuy nhiên, trước khi cả ba thương vụ này hoàn tất, Man United đã nỗ lực theo đuổi Liam Delap – tiền đạo khi đó đang khoác áo Ipswich Town. Nhờ điều khoản giải phóng hợp đồng, Delap có thể ra đi với mức giá chỉ 30 triệu bảng.
Man United đã làm việc tích cực để đưa Delap về Old Trafford, nhưng việc không thể giành vé dự Champions League (sau khi thất bại trong Europa League) đã khiến cầu thủ này chọn đầu quân cho Chelsea.
Nếu Delap gia nhập Man United, rất có thể Quỷ đỏ đã không cần chi đậm tới 73,7 triệu bảng cho Benjamin Sesko, con số gần gấp 2,5 lần phí giải phóng của Delap.
Theo các phóng viên Chris Wheeler và Nathan Salt của Daily Mail, việc phải chi nhiều hơn dự kiến để có Sesko là một trong những lý do khiến Man United không còn ngân sách để mua tiền vệ.
Khi được hỏi liệu kế hoạch của Man United có thực sự là chỉ ký ba tiền đạo mà không mua tiền vệ nào hay không, hai phóng viên trả lời: “Thương vụ Liam Delap, nay đã là cầu thủ của Chelsea, từng hoàn tất đến 90% với giá 30 triệu bảng. Đó thực sự là một ‘bước ngoặt’ về mặt tài chính, vì nếu thành công, khoản tiền tiết kiệm đó có thể đã giúp Man United chiêu mộ thêm một tiền vệ”.
Mục tiêu tiền vệ mới của Man United
Tuyến giữa rõ ràng đang là vấn đề lớn nhất của Man United trong giai đoạn đầu mùa giải này. Bruno Fernandes hiện được kéo xuống đá thấp hơn, nhưng việc tìm đối tác phù hợp cho anh lại là bài toán nan giải.
Casemiro không còn phong độ như trước, và khi bộ đôi này phải đối đầu với các đội chơi sơ đồ 3 tiền vệ, Man United thường xuyên bị lép vế ở khu trung tuyến.
Manuel Ugarte mới chỉ được đá chính 2 trong 7 trận Premier League mùa này, trong khi Kobbie Mainoo đã tụt sâu trong thứ tự lựa chọn của HLV Ruben Amorim.
Man United từng tiếp cận Carlos Baleba trong mùa hè, nhưng theo các nguồn tin của Daily Mail, họ chưa bao giờ thực sự kỳ vọng có thể hoàn tất thương vụ này. Động thái đó chỉ nhằm đặt nền móng cho tương lai.
Tờ i Paper mới đây tiết lộ rằng Man United hiện đang nguội dần ý định chiêu mộ Baleba. Thay vào đó, mục tiêu tiền vệ số một của Man United cho năm 2026 đã được xác định. Đó là Adam Wharton, ngôi sao trẻ của Crystal Palace.
Theo The i Paper, HLV Ruben Amorim rất ngưỡng mộ Wharton. Bài báo cho biết Amorim đặc biệt đánh giá cao khả năng của Wharton trong việc chuyền bóng hướng lên phía trước thay vì chuyền ngang, thường xuyên xuyên phá các khối phòng ngự thấp của đối thủ để mở ra cơ hội tấn công cho Crystal Palace.
Sau khi gia nhập Đại bàng từ Blackburn vào năm 2024, Wharton đã nhanh chóng trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất Premier League, góp công lớn giúp đội bóng giành FA Cup và Siêu cúp Anh – hai danh hiệu đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ.
Nguồn tin này khẳng định, việc Man United quan tâm đến Wharton thể hiện sự thay đổi trong chiến lược bổ sung tuyến giữa, sau khi họ theo đuổi Baleba hồi mùa hè.
Baleba, thiên về phòng ngự hơn Wharton, cũng từng được coi là một trong những tiền vệ trụ hay nhất Ngoại hạng Anh kể từ khi chuyển từ Lille sang Brighton năm 2023. Tuy nhiên, sau khi Man United mở đàm phán với “Chim mòng biển” rồi rút lui vì mức giá bị hét lên đến 100 triệu bảng, Baleba bắt đầu sa sút và chưa một lần chơi trọn 90 phút kể từ đầu mùa.
Do đó, Wharton được cho là đã leo lên vị trí số một trong danh sách ưu tiên chuyển nhượng của Man United trước kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.