Cuộc chuyển nhượng được râm ran từ mấy tháng qua rốt cục sắp thành sự thật. Jermain Defoe sắp chính thức trở thành người của Toronto. Trang web của đội bóng MLS cũng để hình của tiền đạo người Anh lên trang chủ kèm dòng chữ: “Một bản hợp đồng hoành tráng”.
- Defoe sẽ nhận lương 90.000 bảng/tuần
- Tottenham bỏ túi 6 triệu bảng phí chuyển nhượng
VUI CẢ LÀNG
Trên kế hoạch, Defoe sẽ chính thức ra mắt CLB mới thông qua cầu truyền hình trong một buổi họp báo vào thứ Hai tới đây. CLB của Canada chấp nhận trả mức lương 90.000 bảng/tuần cho Defoe và Tottenham cũng sẽ nhận số tiền chuyển nhượng đến 6 triệu bảng khi chia tay chân sút 31 tuổi này.
Đấy là một con số tuyệt vời cho cả Defoe lẫn Tottenham. Ở tuổi 31 và bị đánh giá là đã qua thời đỉnh cao, đây là một bản hợp đồng tốt nhất có thể dành cho tiền đạo người Anh. Trong khi đó với Spurs, 6 triệu bảng cho một cầu thủ chỉ còn lại 18 tháng hợp đồng là một con số hời.
Càng hời nếu biết Defoe chỉ còn là người thừa tại White Hart Lane suốt mấy tháng qua.
Mùa bóng tại Mỹ vẫn chưa khởi tranh (ngày 15/3, Toronto mới đá trận ra quân giải MLS với Seattle Sounders). Vì thế trong vòng hơn 2 tháng tới, Defoe vẫn sẽ tập luyện và thi đấu (nếu HLV cảm thấy cần thiết) cho Tottenham. Đây là một cách để duy trì phong độ.
HLV Tim Sherwood hy vọng Defoe có thể đá nốt luôn mùa bóng hiện tại rồi ra đi vào mùa Hè. Nhưng chưa chắc Toronto đã chấp nhận phương án này, vì họ đâu thể chi nhiều tiền chỉ để cầu thủ của mình chơi miễn phí cho CLB khác trong vài tháng trời.
GẶP LẠI CỐ NHÂN
Cuộc chuyển nhượng Defoe sang giải MLS càng dễ lý giải hơn nếu biết HLV trưởng của CLB Toronto - Ryan Nelsen - chính là đồng đội cũ của anh tại Tottenham. Cựu tuyển thủ New Zealand này tán dương Defoe là “một trong những chân sút tốt nhất mà tôi từng chơi cùng” và coi việc mang anh sang Mỹ là một sự kiện lớn của MLS.
Bản thân Defoe cũng coi việc sang MLS là cứu cánh cho hy vọng dự World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, việc anh có thể tạo ra những hiệu ứng tích cực cho MLS hay không lại là một chuyện khác. Beckham, Thierry Henry hay Robbie Keane đã và đang tỏa sáng ở MLS. Nhưng cũng có nhiều ngôi sao để lại thất vọng, đặc biệt là Alessandro Nesta (Montreal Impact).
HLV Nielsen (phải) là người có tiếng nói quyết định, đưa Defoe sang Toronto
LẠI MỘT NGƯỜI NỮA RỜI PREMIER LEAGUE
Defoe chưa bao giờ vươn đến đẳng cấp của một trung phong số một của tuyển Anh hay Premier League. Tuy nhiên, anh lại là một gương mặt cực kỳ quen thuộc với người hâm mộ bóng đá xứ sương mù, với tổng cộng 15 năm rưỡi hiện diện tại Ngoại hạng Anh. Trong đó, 9 năm anh gắn bó với Tottenham. Thời gian ấy, Defoe ghi 142 bàn, là chân sút xuất sắc thứ 5 trong lịch sử CLB này.
Defoe có 55 lần khoác áo đội tuyển Anh, trải dài từ năm 2004 đến nay, tức là một thập kỷ. Đấy là một con số không tồi chút nào với một tuyển thủ quốc gia. Nhưng có một điều đặc biệt, Defoe chưa bao giờ được xem là sự lựa chọn số 1. Anh vẫn là một dự bị hạng sang, cho Michael Owen, Emile Heskey, Wayne Rooey hoặc thậm chí là Andy Carroll hơn là niềm hy vọng của hàng công đội nhà.
Ở Tottenham cũng thế. Defoe từng là niềm hy vọng số một sau khi anh chuyển sang đây từ West Ham. Nhưng dần dần anh trượt trong thứ tự ưu tiên khi Tottenham chiêu mộ thêm những trung phong mới, đến mức có thời gian lang bạt qua Portsmouth trước khi được mua trở lại. Defoe là dạng trung phong... phổ thông, rất nhiều trong thế giới bóng đá. Tài năng ư? Tất nhiên là có, nhưng không bao giờ vươn đến vị trí của một ngôi sao hàng đầu. Họ chỉ thật sự chơi tốt nếu như không bị kỳ vọng quá nhiều hoặc nếu chơi bóng ở những đội bóng có tham vọng hạn chế mà thôi.
TẠM BIỆT, CHÚC MAY MẮN!
Tạm biệt Defoe, Premier League tạm biệt một “khách quen” trong hàng nghìn con người đã đến và đi trong nhịp sống sôi động của Premier League. Anh không để lại những ấn tượng không thể phai mờ như Alan Shearer, Andy Cole, Michael Owen, Robbie Fowler hoặc cả Emile Heskey, nhưng tất nhiên cái tên Defoe vẫn sẽ được nhiều người nhớ đến.
Hơn 100 bàn tại Premier League, Defoe đã có một “di sản” nhất định tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
***********************
Defoe lập kỷ lục tại MLS
Với mức phí chuyển nhượng 6 triệu bảng, thương vụ Jermain Defoe từ Tottenham sang đầu quân cho Torento đã lập kỷ lục về phí chuyển nhượng tại giải Nhà nghề Mỹ. Tại Toronto, Defoe cũng nhận mức lương khủng, lên tới 90.000 bảng/tuần, tương đương 4,5 triệu bảng/năm. Như vậy Defoe đã vượt mặt những đồng nghiệp từ Premier League sang MLS chơi bóng như Thierry Henry và Robbie Keane (cùng 2,6 triệu bảng/năm), Tim Cahill (2,2)... Tổng cộng, Toronto phải chi tới 30,5 triệu bảng để có được sự phục vụ của chân sút 31 tuổi người Anh này.
Tottenham chưa tìm người thay Defoe
Sự ra đi của Jermain Defoe có thể không nghiêm trọng đến mức buộc Tottenham phải mua thêm trung phong ngay trong tháng này. Nhưng đến cuối mùa, tất nhiên họ vẫn phải kiếm một trung phong giỏi để lấp vào chỗ trống mà Defoe để lại. Ngay từ bây giờ, Tottenham đã hướng đến 3 cái tên: Shane Long của West Brom, Mirko Vucinic của Juventus và Loic Remy của Newcastle. Một số nguồn tin cho hay BLĐ Spurs đã bắt đầu xúc tiến đàm phán để chiêu một những mục tiêu này.
Defoe được ngôi sao nhạc rap thuyết phục
Có thông tin cho rằng Defoe chọn Toronto là nhờ tài thuyết phục của ngôi sao nhạc rap Drake, người sinh ra tại thành phố của Canada này. Drake là CĐV của Toronto. Ngoài ra anh còn là đại sứ toàn cầu của CLB bóng rổ Toronto Rapids (đang chơi tại giải NBA). Thời gian qua, Defoe thường xuyên xuất hiện trong những buổi trình diễn của Drake.
Toronto lôi kéo cả Michael Bradley
Defoe chỉ là một trong những cái tên chứng tỏ cho tham vọng của CLB Toronto. Ngoài anh, đội bóng này còn nhắm đến Bradley Orr của Blackburn và Michael Bradley của AS Roma. Được biết Bradley cũng có ý định sang Toronto khi thời gian gần đây, anh không thường xuyên được sử dụng ở Roma.
CON SỐ:
3 Defoe mới có vỏn vẹn 3 lần được đá chính ở Premier League mùa này.
9 Tiền đạo người Anh này có 9 bàn tại các giải đấu cúp mùa 2013/14, gồm 2 bàn tại Cúp Liên đoàn và 7 tại Europa League.
90 Defoe đã ghi 90 bàn tại Premier League cho Tottenham.
134 Defoe đã có tổng cộng 134 pha lập công tại Premier League, trải dài qua màu áo các CLB West Ham, Tottenham, Portsmouth.
HỒ SƠ DEFOE
- Tên đầy đủ: Jermain Colin Defoe
- Ngày sinh: 7/10/1982
- lNơi sinh: Beckton, London
- Cao: 1,70m
- Sự nghiệp cầu thủ
West Ham (1999 - 2004): 93 trận (29 bàn)
Bournemouth (2000 - 2001): 29 (18)
Tottenham (2004 - 2008): 139 (43)
Portsmouth (2008 - 2009): 31 (15)
Tottenham (2009 - 2014): 135 (47)
- Sự nghiệp quốc tế
ĐT Anh (2004 - nay): 55 (19)
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Theo nguồn tin từ De Telegraaf (Hà Lan), Ronaldinho đã đạt được thỏa thuận để quay lại châu Âu chơi bóng trong màu áo Besiktas với mức lương 10-15 triệu euro/năm.
Anh trai kiêm người đại diện của Ronaldinho là Roberto de Assis đang tiến hành thương thảo với BLĐ Besiktas về khả năng em trai anh sẽ đầu quân cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Mới đây, Besiktas đã nhận được 10 “yêu cầu đặc biệt” để có được chữ ký siêu sao người Brazil.
Marc Andre ter Stegen đã từ chối gia hạn hợp đồng với Monchengladbach. Đây được xem là cơ hội không thể tốt hơn để Barca tiếp cận với thủ thành người Đức.
Hợp đồng của Marco Reus với Dortmund có điều khoản giải phóng trị giá 30 triệu bảng, nhưng kể cả khi chồng đủ tiền, M.U cũng không thể chiêu mộ tiền vệ người Đức ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này.
Một trong những phi vụ chuyển nhượng dễ đoán nhất của năm, nay đã chính thức được xác nhận từ Bayern Munich: Họ sẽ có sự phục vụ của Lewandowski từ Dortmund ở mùa giải 2014/15.
Besiktas sắp có Ronaldinho, Arsenal và Napol tranh giành Nicolas Nkoulou, Leighton Baine được định giá 25 triệu bảng....là những tin chuyển nhượng đáng chú ý trong ngày 1/1/2014.
Tài lực của các CLB hàng đầu châu Âu đã bị vắt kiệt trong thị trường chuyển nhượng (TTCN) mùa Hè nóng bỏng 2013. Vì vậy, giờ chỉ còn hy vọng tác động của World Cup 2014 sẽ trở thành cú hích làm nên một chuỗi domino chuyển nhượng rầm rộ vào tháng 1 tới mà thôi...
Trong buổi phát sóng cá nhân, Tyson "TenZ" Ngo đã nhận định về CS2 và VALORANT. Theo đó, đương kim vô địch VCT Masters Madrid nêu quan điểm CS2 hấp dẫn hơn VALORANT về cơ chế hoạt động.
Sau tin trung vệ Raphael Varane chuẩn bị rời Man United vào cuối mùa giải, dưới đây là 5 cầu thủ có thể thay thế ngôi sao 30 tuổi người Pháp tại Old Trafford.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn