
Theo báo chí Anh, MU đã được đề nghị chiêu mộ Myles Lewis-Skelly, khi Arsenal cân nhắc khả năng bán tài năng trẻ người Anh trong kỳ chuyển nhượng hè.
Đây được xem là rất thực tế bởi vào lúc này, MU rõ ràng là đang cần 1 tân binh chất lượng cho vị trí hậu vệ trái. Cầu thủ 19 tuổi gây ấn tượng ở mùa giải trước nhờ tốc độ, khả năng vận động và kỹ thuật, đồng thời có thể thi đấu cả hậu vệ trái lẫn tiền vệ trung tâm.
Do vào lúc này, Arsenal hiện sở hữu nhiều lựa chọn chất lượng ở cả hai vị trí, khiến Lewis-Skelly không được đảm bảo một vai trò thường xuyên trong đội hình của HLV Mikel Arteta.
The Guardian cho biết Arsenal muốn thu về khoảng 45 triệu bảng từ thương vụ này. Động thái được cho liên quan đến kế hoạch cân đối tài chính sau khi đội bóng thành London chi 75 triệu bảng để chiêu mộ Bruno Guimaraes từ Newcastle United.
Mức giá khoảng 45 triệu bảng nằm trong phạm vi chi tiêu của Manchester United ở mùa hè này. Quỷ đỏ đã đưa Youri Tielemans về từ Aston Villa với giá 35 triệu bảng và chi 48 triệu bảng, kèm 2 triệu bảng phụ phí, để ký hợp đồng với Andrey Santos từ Chelsea.
Có thông tin cho rằng, Lewis Hall vẫn được cho là mục tiêu hàng đầu của MU ở vị trí hậu vệ trái. Tuy nhiên, tân HLV Matthias Jaissle của Newcastle United không muốn để cầu thủ này rời St James' Park, đặc biệt là sau khi CLB vùng Đông Bắc nước Anh mất đi hàng loạt trụ cột trong mùa Hè này.
Phía Chelsea cũng đã được thông báo về khả năng Lewis-Skelly có thể rời Arsenal, dù chưa rõ đội bóng chủ sân Stamford Bridge có đưa ra đề nghị hay không. Lý do có thể tới từ việc, Chelsea đang đau đầu với đội hình quá dày. Số lượng cầu thủ không còn phù hợp với định hướng của HLV Xabi Alonso còn quá nhiều.
Nếu thương vụ được thúc đẩy, Lewis-Skelly có thể trở thành cầu thủ trẻ thứ hai rời Arsenal để gia nhập MU sau Ayden Heaven. Heaven có thể sẽ là "tấm gương" tốt cho Lewis-Skelly bởi anh đang chơi tốt ở MU và được xem là tương lai CLB.

_m.jpg)























