Mùa Hè vừa qua, Fernandes là một trong những cái tên nóng nhất trên TTCN khi được cả 2 ông lớn là M.U và Real Madrid theo đuổi sát sao. Quỷ đỏ là đội bóng hăm hở nhất với cầu thủ người Bồ Đào Nha nhưng vì nhiều lý do, họ lại chưa thể có được anh trong phiên chợ trước mùa giải mới.
Tuy nhiên, khi mà điều khoản giải phóng hợp đồng của Fernandes chỉ là 40 triệu euro, Sporting vẫn đang nằm trên đống lửa bởi có thể mất ngôi sao của mình bất cứ lúc nào.
Bản thân cầu thủ 25 tuổi chia sẻ: "Tôi không hề lo lắng chút nào về việc chuyển nhượng của mình. Từ năm 2016, đã có những thông tin về chuyện tôi có thể ra đi. Tôi đang ổn, làm tốt nhất có thể công việc của mình. Tôi cần phải sống trọn giấc mơ của mình nhưng chưa cần phải ra đi. Tôi cảm nhận được tình yêu ở Sporting và nếu tôi phải đi, tôi hy vọng mình sẽ có những ký ức đẹp".
Mùa này, Fernandes đã ghi được 9 bàn trong 15 trận cho Sporting. Tuy nhiên, đội bóng của anh vẫn chỉ đứng thứ 4, kém đội dẫn đầu Benfica tới 10 điểm trên BXH và khó lòng cạnh tranh vô địch. Chính điều này sẽ thôi thúc Fernandes đi tìm một bến đỗ mới xứng tầm với mình hơn.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn