Ngày hôm qua, cuối cùng cũng có thông tin xác nhận Pep Guardiola sẽ dẫn dắt Manchester City từ mùa giải 2016/17. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ ký hợp đồng 3 năm với đội chủ sân Etihad kèm theo mức lương 300.000 bảng/tuần, nhiều hơn cầu thủ hưởng lương cao nhất Ngoại hạng Anh Wayne Rooney tới 40.000 bảng.
Sự xuất hiện của Guardiola cũng cho thấy tham vọng thống trị tuyệt đối Ngoại hạng Anh cũng như hiện thực hóa giấc mơ vô địch Champions League, điều mà những năm qua họ vẫn chưa làm được.
Nên nhớ trong khoảng thời gian dẫn dắt Barcelona và Bayern Munich, nhà cầm quân người Tây Ban Nha chỉ để thua vỏn vẹn 19 trận trong 239 trận tại giải VĐQG, giành được tổng cộng 19 danh hiệu lớn nhỏ (2 chức vô địch Champions League và 5 chức VĐQG).

Sự xuất hiện của Pep Guardiola có thể mở ra trang mới trong lịch sử Man City
Tất nhiên, để đạt được mục tiêu ấy, tỉ phú Mansour bin Zayed Al Nahyan sẽ chi đậm để Guardiola xây dựng lực lượng. Cụ thể, theo báo giới Anh đưa tin, trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2016 tới đây, Man City sẽ chi ra ít nhất 130 triệu bảng để chiêu mộ Paul Pogba từ Juventus và John Stones từ Everton.
Pogba chỉ mới 22 tuổi nhưng đã nằm trong nhóm những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Bằng chứng là tiền vệ người Pháp đã lọt vào đội hình tiêu biểu FIFA 2015. Không chỉ vậy, giới chuyên môn đánh giá Pogba sẽ còn phát triển trong những năm tới. Mức phí chuyển nhượng của cầu thủ đang khoác áo Juventus này sẽ vào khoảng 80 triệu bảng. Tuy nhiên, ngoài Man City, Chelsea, Barcelona và Real Madrid cũng rất muốn có Pogba.
Trong khi đó John Stones năm nay 21 tuổi, là một trong những trung vệ triển vọng nhất của bóng đá Anh và được định giá khoảng chừng 50 triệu bảng. Hơn nữa, cầu thủ đang khoác áo Everton này lại sở hữu lối đá khá giống Gerard Pique hay Jerome Boteng, mẫu trung vệ Guardiola đặc biệt ưa thích.