Theo những gì The Sun đăng tải, chân sút 23 tuổi thậm chí còn xác nhận với những người bạn thân rằng anh đang trở lại bàn đàm phán gia hạn hợp đồng cùng Man City. Đây có thể xem như một tin rất buồn cho đội bóng Đức bởi cách đây ít ngày, tiền đạo Robert Lewandowski còn tiết lộ rằng, tất cả các nội binh của Bayern đều tin chắc Sane sẽ hạ cánh xuống sân Allianz Arena trong Hè này và “ngày nào họ cũng nói chuyện về Sane, cũng bàn tán xem cậu ta sẽ đá ở đâu thì phù hợp”.
Vậy nhưng, việc Sane cự tuyệt trước lời mời mọc từ Bayern lại là tin vui cho Man City. Đội ĐKVĐ Premier League đặt mục tiêu chinh phục tất cả các giải đấu ở mùa giải 2019/20 nên rất cần một đội hình có chiều sâu, dồi dào sức mạnh. Và Sane, với 16 bàn cùng 18 đường kiến tạo sau 47 trận trên mọi đấu trường cho Man City mùa trước, chắc chắn là cái tên quan trọng trong những kế hoạch của HLV Pep Guardiola.
Ở lượt về mùa trước, Sane đã không còn giữ được vị trí chính thức trong đội hình xuất phát của Pep, nhưng anh vẫn được đánh giá rất cao. Sane thực ra chỉ mất chỗ vì Bernardo Silva đá quá hay, chứ không phải do anh sa sút. Tốc độ và khả năng đi bóng lắt léo của cầu thủ người Đức là thứ vũ khí lợi hại để Pep giải quyết những trận cầu bế tắc. Đó là lý do mà bên cạnh việc lắng nghe lời đề nghị của Bayern, Man City vẫn tích cực xúc tiến gia hạn hợp đồng với Sane.
Kẹt vì không có “cò” Thời gian qua, Sane chưa mặn mà với những cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với Man City chỉ vì thiếu… vai trò của “cò”. Hiện tại, người đại diện cho Sane vẫn là mẹ anh. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn nếu Sane được gửi gắm vào tay một “siêu cò” tầm cỡ như Mino Raiola hay Jorge Mendes. |