Bóng Đá Plus trên MXH

Fenerbahce chiêu mộ N'Golo Kante: ‘Chúa Chổm’ tiêu tiền

01 giờ trước
Fenerbahce tiêu tiền chẳng khác gì các đại gia ở châu Âu. Họ liên tục chiêu mộ các ngôi sao bóng đá về Sukru Saracoglu, dù đang mắc khoản nợ lên đến 500 triệu euro.

    N'Golo Kante là thương vụ mới nhất của Fenerbahce

    Fenerbahce đã gây sốc trên thị trường chuyển nhượng trong thời gian qua. Mới đây, sau khi thất bại trong vụ chiêu mộ tiền đạo Ademola Lookman từ CLB Atalanta (dù đã đạt thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng 40 triệu euro), đội bóng đang góp mặt tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ chuyển sang “chốt đơn” thành công tiền vệ N'Golo Kante.

    Nếu nhìn vào đội hình hiện tại của Fenerbahce, không ít người sẽ chợt giật mình. Bởi đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu không ít những ngôi sao từng làm mưa làm gió ở châu Âu. Có thể kể đến 3 tiền đạo Jhon Duran, Marco Asensio và Youssef En-Nesyri, thủ thành Ederson, hậu vệ Milan Skriniar, tiền vệ Matteo Guendouzi...

    Theo quan sát, Fenerbahce đã chi gần 200 triệu euro kể từ mùa Hè năm ngoái đến nay để đưa về Sukru Saracoglu rất nhiều cầu thủ chất lượng. Trong đó, bản hợp đồng đắt giá nhất của họ là thương vụ mua tiền vệ trung tâm Matteo Guendouzi từ CLB Lazio với giá 28 triệu euro.

    Matteo Guendouzi là bản hợp đồng đắt giá nhất của Fenerbahce trong mùa Hè 2025

    Nếu đặt Fenerbahce bên cạnh những “đại gia” của bóng đá châu Âu như PSG, Man City, MU, Arsenal, Liverpool hay Chelsea…, khoản tiền đầu tư gần 200 triệu euro kia chưa thấm vào đâu. Nhưng đặt trong bối cảnh lạm phát đang leo thang ở Thổ Nhĩ Kỳ mới thấy được độ chịu chơi của đội chủ sân Sukru Saracoglu.

    Phải nhấn mạnh rằng, Fenerbahce chẳng dư giả gì cho cam. Báo cáo tài chính hồi cuối năm ngoái cho thấy, CLB này đang còng lưng gánh khoản nợ khổng lồ lên đến 500 triệu euro. Đó là chưa kể, họ từng nợ ngân hàng hơn 300 triệu euro, nhưng gần đây đã trả được 228 triệu euro.

    Fenerbahce mua sắm điên cuồng dù đang mắc nợ 500 triệu euro

    Để thấy được thói quen tiêu tiền không tiếc tay của Fenerbahce, cứ nhìn vào cách họ sa thải HLV Jose Mourinho không chớp mắt hồi đầu mùa giải này thì rõ. Cụ thể, đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ trả một cục khoản tiền bồi thường hợp đồng lên đến 15 triệu euro cho Người đặc biệt mà không cần đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

    Sở dĩ Fenerbahce có thể tiêu tiền như phá như vậy là bởi họ đang sở hữu khối tài sản khổng lồ, chủ yếu đến từ các bất động sản. Điều đó giúp họ có thể dễ dàng huy động tiền từ bất kỳ ngân hàng nào. Quan trọng hơn, Fenerbahce nhận được sự ưu đã về thuế từ chính phủ, nên không phải quá nặng nề về khoản nợ 500 triệu euro.

    Theo tuyên bố mới đây của lãnh đạo Fenerbahce, để hướng đến tham vọng xưng hùng xưng bá, họ sẽ còn tiếp tục vung tiền mua cầu thủ trong phiên chợ Hè sắp tới. Lãnh đạo CLB khẳng định đã nhắm được một vài mục tiêu mới cho HLV Domenico Tedesco.

    Fenerbahce muốn có Serhou Guirassy
    Theo nhiều nguồn tin, Fenerbahce đang dành sự quan tâm đặc biệt đến chân sút Serhou Guirassy của Dortmund. Họ bước đầu đã đánh tiếng với đội bóng hàng đầu nước Đức. Theo kế hoạch, Fenerbahce sẽ đẩy tiền đạo Youssef En-Nesyri trong phiên chợ Hè sắp tới để dọn đường đón Guirassy.

     

    Tiểu Lý • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay