Trong thông báo đăng tải trên trang web của CLB, Fenerbahce cho biết tiền đạo 21 tuổi này sẽ khoác áo đội bóng theo dạng cho mượn trong một mùa giải từ Al Nassr – đội bóng do Cristiano Ronaldo làm đội trưởng, mà Duran mới gia nhập hồi tháng 1.
Trong thông điệp ngắn gọn, Fenerbahce bày tỏ hy vọng tiền đạo người Colombia sẽ có “một mùa giải tràn đầy thành công” trong màu áo sọc vàng xanh truyền thống của đội.
Duran không phải là cầu thủ đầu tiên và duy nhất rời Saudi Arabia chỉ sau vài tháng gắn bó. Tiền vệ hiện khoác áo Ajax – Jordan Henderson – là một ví dụ đáng chú ý khác.
Duran đã ghi 12 bàn sau 18 trận cho Al Nassr, qua đó cán mốc 50 bàn trong sự nghiệp. Nhưng anh đã quyết định bắt đầu một chương mới và giờ có cơ hội được dẫn dắt bởi HLV Jose Mourinho.
Duran từng gây ấn tượng khi ra mắt chuyên nghiệp từ rất sớm tại Envigado – CLB quê nhà Colombia. Anh thi đấu trận chuyên nghiệp đầu tiên khi mới 15 tuổi 2 tháng, và ghi bàn đầu tiên chỉ sau đó 6 tháng. Kể từ đó, Duran đã chinh chiến tại MLS, Premier League, Saudi Arabia và nay là Thổ Nhĩ Kỳ – cho thấy dấu hiệu sớm của một tiền đạo “du mục” tài năng.
Tại Fenerbahce, Duran sẽ hội quân cùng các đồng đội mới và có thể có cơ hội trở lại sân chơi Champions League – nơi anh từng thi đấu nổi bật trong màu áo Aston Villa mủa giải năm ngoái – nếu đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua được vòng loại.
Nếu thể hiện tốt, Duran hoàn toàn có thể trở lại châu Âu một cách lâu dài. Ngược lại, đây cũng có thể chỉ là một bước ngoặt tạm thời trước khi anh tiếp tục thi đấu ở Saudi Pro League từ năm 2026.
Với Fenerbahce, Duran chính là tân binh đầu tiên của họ trong kỳ chuyển nhượng hè 2025. Trước đó, đội bóng này đã kích hoạt điều khoản mua đứt với tiền vệ Sofian Amrabat, người được mượn về từ Fiorentina ở mùa giải năm ngoái.