
Kolo Muani vốn chẳng lạ gì Juventus, bởi anh từng chơi cho đội bóng áo sọc trắng đen ở nửa đầu mùa giải trước theo dạng cho mượn. Trong 22 trận đá cho Juventus ở mọi sân chơi, Kolo Muani tỏ ra khá hiệu quả với chiến tích 10 lần ghi tên mình lên bảng tỷ số.
Cần phải nhấn mạnh rằng, hồi tháng 1 và tháng 8 năm ngoái, Juventus đã tìm cách tái hợp chân sút 27 tuổi người Pháp nhưng bất thành. Ở Tottenham mùa này, Kolo Muani đang không thực sự sắc bén khi mới chỉ ghi được 3 bàn sau 24 trận.
Tuy vậy, Juventus vẫn đánh tiếng muốn được hợp tác với anh, trong khi phía Tottenham cũng không chịu nhả cựu tiền đạo Frankfurt vào giữa mùa. Sau khi biết được ý định của Juve, Spurs vừa nhấn mạnh với đại diện của Kolo Muani rằng, trong bất kỳ trường hợp nào thì các bên phải tôn trọng hợp đồng đã ký kết.

Thái độ cương quyết của họ đến giờ vẫn chưa khiến Juventus và Kolo Muani nản lòng, nhưng Tottenham thực tế không phải là rào cản duy nhất mà đại diện Italia phải vượt qua. Cứ cho là Tottenham đột ngột “quay xe”, thay vì muốn giữ Muani đến cuối mùa như trước, PSG chưa chắc đã chịu nhả cầu thủ của mình cho Juventus.
Lý do là bởi quá trình đàm phán giữa hai bên về tương lai của Kolo Muani hồi mùa Hè năm ngoái đã diễn ra khá căng thẳng. Không tìm được tiếng nói chung, giám đốc điều hành của Juventus là Damien Comolli đã bỏ vụ Kolo Muani để quay sang mượn tiền đạo Lois Openda của Leipzig. Đến lúc ấy đại diện thủ đô nước Pháp mới cuống cuồng tìm bến đỗ mới cho Kolo Muani. Khi họ gửi được anh sang Tottenham thì thị trường chuyển nhượng mùa Hè chỉ còn có vài giờ nữa là đóng cửa. Kể từ đó, mối quan hệ giữa Juventus và PSG đã trở nên xa cách hơn rất nhiều.
Kolo Muani chỉ là một trong nhiều mục tiêu của Juventus
Theo giới truyền thông Italia, Juventus không chỉ theo đuổi Kolo Muani mà họ còn đang để mắt đến nhiều cầu thủ tấn công khác. Trong số những tiền đạo lọt vào “tầm ngắm” của Bà đầm già thành Turin hiện có cả Beto (Everton), Marcos Leonardo (Al Hilal) và Mika Biereth (Monaco). Đáng chú ý, Juventus vừa có dịp so tài cùng Monaco ở lượt cuối vòng phân hạng Champions League 2025/26. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà Biereth chỉ ngồi dự bị chứ không vào sân một phút nào.
























