
Chỉ hơn một năm trước, Kees Smit từng được xem là một trong những viên ngọc sáng nhất của bóng đá Hà Lan. Tại EURO U19 năm 2025, tiền vệ của AZ Alkmaar giành danh hiệu MVP và Vua phá lưới, đồng thời cùng Hà Lan đánh bại Tây Ban Nha trong trận chung kết. Màn trình diễn ấy lập tức đưa anh vào tầm ngắm của hàng loạt CLB lớn tại châu Âu.
Điều đáng chú ý là sự kỳ vọng dành cho Smit không chỉ đến từ những con số. Cách anh kéo bóng về phía trước, sử dụng sải chân để vượt qua tuyến giữa, che chắn bóng bằng cơ thể và tung ra những đường chuyền quyết định khiến anh được đặt cạnh Kevin De Bruyne. Ronald Koeman lại nhìn thấy ở cầu thủ này những nét tương đồng với Pedri, một sự so sánh cho thấy giới chuyên môn đánh giá cao khả năng điều tiết và tư duy chơi bóng của Smit đến mức nào.
Bản thân Smit cũng từng khiến câu chuyện trở nên thú vị hơn khi công khai thừa nhận Barca là đội bóng yêu thích và anh theo dõi gần như mọi trận đấu của CLB. Real Madrid cũng đã theo dõi tiền vệ này trong một thời gian dài, vì thế viễn cảnh Smit rời AZ để gia nhập một ông lớn châu Âu từng được xem là chuyện đương nhiên, chỉ chờ thời điểm thôi.

Phong độ của Smit sau giải đã củng cố suy nghĩ này. Mùa trước, Smit tiếp tục cho thấy sự phát triển khi đóng góp 5 bàn thắng và 8 pha kiến tạo cho AZ. Anh được bầu là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Conference League sau khi có 4 kiến tạo, đồng thời góp công giúp AZ giành Cúp Hà Lan.
Nhưng trong khi tất cả đều tin rằng những thành tích ấy là đủ để khiến giá trị của Smit tăng mạnh, thị trường chuyển nhượng lại đưa ra một câu trả lời lạnh lùng tới tàn nhẫn.
Theo thông tin từ De Telegraaf, AZ đã nhờ “siêu cò” Jorge Mendes tìm kiếm những đội bóng sẵn sàng chi tiền cho Smit. Mức giá được đặt ra vào khoảng 60-70 triệu euro. Đây là con số phản ánh niềm tin rất lớn của AZ vào tiềm năng của Smit.
Vấn đề nằm ở chỗ Smit chưa được thị trường định giá cao đến mức đó. Có sự quan tâm, có những cuộc tiếp xúc, nhưng chưa có lời đề nghị chính thức nào đủ sức khiến AZ phải cân nhắc nghiêm túc. Trong khi đó, chính Smit từng thừa nhận anh chỉ nghĩ giá trị của mình vào khoảng 30 triệu euro, mức phí nếu xảy ra cũng đủ để trở thành thương vụ bán đắt nhất lịch sử AZ.

Sự im ắng của thị trường càng khiến Smit khó hiểu khi anh chứng kiến những cầu thủ thậm chí còn trẻ hơn mình rời Eredivisie với mức phí đáng kể. Sean Steur, sinh năm 2008, đã chuyển từ Ajax sang Newcastle trong mùa hè này với khoản phí khoảng 24 triệu euro, qua đó trở thành một trong những cầu thủ trẻ đắt giá nhất thế hệ của mình.
Smit không giấu được sự thất vọng khi thừa nhận đã chờ đợi nhiều chuyển động hơn trên thị trường. Một năm trước, người ta nói về anh như một tài năng có thể bước lên sân khấu lớn của bóng đá châu Âu, nhưng đến thời điểm hiện tại, anh vẫn đang khoác áo AZ và chờ xem liệu có đội bóng nào thực sự dám đặt cược vào mình.
Một phần vấn đề cũng nằm ở việc kế hoạch của AZ không diễn ra hoàn hảo. World Cup từng được kỳ vọng sẽ trở thành sân khấu lớn để Smit nâng tầm giá trị, nhưng anh cuối cùng không có tên trong danh sách chính thức của Hà Lan. Khi không được xuất hiện tại giải đấu lớn nhất thế giới, Smit cũng mất đi một cơ hội tốt để chứng minh rằng mức giá 60-70 triệu euro không phải là sự phóng đại.























