
Greenwood rời Old Trafford vào tháng 9/2023 trong bối cảnh bị bao phủ bởi scandal nghiêm trọng, sau khi các cáo buộc hình sự về tấn công và cưỡng hiếp bị Crown Prosecution Service (CPS) hủy bỏ. Anh gia nhập Getafe theo dạng cho mượn, rồi chính thức chuyển sang Marseille mùa hè 2024 với giá 26,6 triệu bảng.
Tại Marseille, Greenwood thực sự hồi sinh. Ngay mùa giải đầu tiên ở Ligue 1, anh ghi 21 bàn và có 6 kiến tạo, trở thành vua phá lưới đồng hạng với Ousmane Dembele của PSG, qua đó giúp đội bóng thành phố cảng giành suất dự Champions League. Bước sang mùa 2025/26, Greenwood tiếp tục phong độ ấn tượng với 8 bàn thắng sau vài tháng đầu mùa.
Trước đó, quãng thời gian tại Getafe cũng chứng kiến anh dần lấy lại cảm giác chơi bóng: 8 bàn, 6 kiến tạo sau 33 trận La Liga, đủ để thuyết phục Marseille đặt cược dài hạn vào anh.

Theo nguồn tin từ TEAMtalk, Tottenham và West Ham đang cân nhắc đưa Greenwood trở lại Premier League vào năm 2026. Spurs tìm đang kiếm một cầu thủ tấn công năng động, linh hoạt để hỗ trợ hàng công. Trong khi đó, West Ham xem Greenwood như “ngòi nổ” có thể xoay chuyển tình thế khó khăn hiện tại.
Dù vậy, trở ngại lớn nhất của cả hai không chỉ là vấn đề hình ảnh công chúng khi chiêu mộ Greenwood, mà còn ở việc thuyết phục cầu thủ này, người khẳng định muốn thi đấu ở các giải đấu đỉnh cao châu Âu.
Không chỉ hai CLB Anh, Barcelona cũng đang theo sát Greenwood. Các tuyển trạch viên của đội bóng xứ Catalunya đã dự khán nhiều trận của anh và đánh giá cao khả năng thích ứng cùng sự linh hoạt chiến thuật, yếu tố phù hợp với triết lý của Hansi Flick. Thậm chí, thương vụ này có thể mở ra một cuộc tái ngộ thú vị giữa Greenwood và Marcus Rashford, người hiện đang thi đấu cho Barca theo dạng cho mượn từ Man United. Ngoài ra, Atletico Madrid cũng muốn đưa anh trở lại La Liga.
Các “đại gia dầu mỏ” như Al Hilal và Al Nassr sẵn sàng trải thảm đỏ cùng mức lương khổng lồ, song Greenwood vẫn ưu tiên ở lại châu Âu và chơi tại Champions League.





















-ngay-28-10-20.jpg)


