Tiền đạo người Brazil đã có một khoảng thời gian thi đấu cho mượn tương đối ấn tượng tại đội bóng Tây Ban Nha trong nửa sau của mùa giải 2024/25. Anh đã giúp đội bóng vào chung kết Conference League, đồng thời tìm lại được ngọn lửa đam mê sau khi trải qua những ngày tháng đen tối tại đội chủ sân Old Trafford.
Mặc dù đã thi đấu rất ấn tượng, nhưng Antony vẫn không đáp ứng được yêu cầu của HLV Ruben Amorim, người đã điền tên anh vào nhóm "bomb squad' bao gồm Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho và Tyle Malacia - những cái tên sẽ bị thanh lý. Điều này mở ra một động thái chuyển nhượng lâu dài cho Antony tới Real Betis.
Tuy nhiên, Man United đang yêu cầu khoản phí chuyển nhượng lên tới 40 triệu euro từ bất kỳ lời đề nghị nào dành cho ngôi sao người Brazil vì họ muốn tránh bị ảnh hưởng bởi Quy tắc Lợi nhuận và Bền vững (PSR) của Ngoại hạng Anh. Mức định giá này là quá cao để Real Betis có thể cân nhắc đưa ra lời đề nghị.
Đại diện La Liga vẫn đang bám víu vào giấc mơ đạt được một thỏa thuận cho phép Antony trở lại Tây Ban Nha, nhưng giám đốc thể thao Manu Fajardo của Real Betis đã trả lời các phóng viên khi được hỏi về cơ hội hoàn tất thương vụ này: "Cả hai bên đều muốn Antony ở lại đây mùa này. Mỗi ngày trôi qua đều cho phép chúng tôi mơ về việc cậu ấy sẽ ở đây. Nếu Antony ở lại, đó là vì những con số đã được cộng dồn. Điều quan trọng nhất là sự bền vững của câu lạc bộ, chúng tôi không thể làm điều gì điên rồ".
"Nghĩ lớn thì cũng được, nhưng bạn cũng phải giữ vững lập trường. Nếu cậu ấy không ký hợp đồng với CLB nào, vẫn còn nhiều lựa chọn, nhưng thỏa thuận sẽ diễn ra trong phạm vi ngân sách mà chúng tôi đã đề ra tại CLB", sếp lớn của Real Betis nói thêm.