Real Madrid là đội bóng có thương hiệu đắt giá nhất hành tinh theo công bố mới nhất của tạp chí danh tiếng Forbes và là đội đang giữ kỷ lục về số lần vô địch UEFA Champions League. Nhìn chung, danh tiếng của đội bóng thủ đô Madrid khó kẻ nào dám so bì. Tuy nhiên, nếu nói về độ chịu chi trong phiên chợ hè năm nay, họ chẳng là gì so với các đội bóng của Premier League.
Theo thống kê, Real Madrid chi 167 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng trong phiên chợ vừa rồi. Trong đó, thương vụ đắt đỏ nhất của họ là bản hợp đồng ký với trung vệ Dean Huijsen từ CLB Bournemouth với mức phí chuyển nhượng 62,5 triệu euro. Con số đó quá khiêm tốn, còn không bằng tổng chi tiêu để tăng cường lực lượng của Sunderland – đội bóng mới thăng hạng Premier League đã “đốt” 187 triệu euro vào mua sắm.
La Liga từng là thiên đường của cầu thủ ngoại và Real Madrid từng là điểm đến mơ ước của bất kỳ ngôi sao hàng đầu thế giới nào. Từ Zindine Zidane, David Beckham, Kaka, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe… đã lần lượt cập bến Bernabeu trong quá khứ để gắn tên mình lên “Dải ngân hà” lung linh của chủ tịch Florentino Perez. Nhưng La Liga bây giờ quá nghèo và Real Madrid cũng đang phải “thắt lưng buộc bụng”, dù họ chưa đến nỗi rơi vào cảnh “ăn đong từng ngày” như là “kẻ thù truyền kiếp" Barca.
Nếu đặt Real Madrid cạnh đội chi tiêu mạnh nhất của Premier League trong mùa hè 2025, không ít người sẽ phải giật mình vì sự chênh lệch quá khủng khiếp. Liverpool là kỷ lục gia mua sắm của kỳ shopping lần này, khi chi tới 483 triệu euro để chiêu binh mãi mã. Trong đó, chỉ riêng vụ mua tiền đạo Alexander Isak từ Newcastle đã ngốn của họ khoảng 145 triệu euro, nghĩa là gần bằng tổng phí chuyển nhượng của Real Madrid trong cả mùa hè năm nay.
Sự chênh lệch không thể tưởng tượng nổi giữa Real Madrid với Liverpool cũng là bức tranh khái quát khép lại phiên chợ hè 2025 của 2 giải bóng đá từng nhiều năm được đem ra so kè xem đâu là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Theo thống kê của Transfermarkt, các đội bóng của La Liga chỉ tiêu 696 triệu euro để mua cầu thủ trong mấy tháng hè vừa qua. Con số đó bằng khoảng một phần năm số tiền mà 20 đội bóng của Premier League đã đầu tư mua sắm.
Đáng chú ý, La Liga không chỉ nghèo đi so với Premier League, mà xét trong bình diện 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, họ cũng tỏ ra rất khiêm tốn. Cụ thể, giải bóng đá từng là niềm kiêu hãnh của người Tây Ban Nha chỉ chi tiêu nhiều hơn Ligue 1 – giải đấu đã đổ 571 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng. La Liga xếp ở vị trí thứ 4, sau Bundesliga (chi 775 triệu euro mua sắm) và Serie A (chi 1,12 tỷ euro).
Khi bị phóng viên căn vặn về hiện tượng này, chủ tịch La Liga - ông Javier Tebas tỏ vẻ khá dửng dưng. Ông tuyên bố hùng hồn rằng, đơn giản là các “ông lớn” của Tây Ban Nha như Real Madrid cảm thấy đội hình đã đủ mạnh và không cần thiết phải để mình bị cuốn vào cơn cuồng mua sắm. Tebas nhấn mạnh rằng, việc mua bán cầu thủ trước mỗi mùa giải chỉ là bề nổi, quan trọng là khi mùa giải khép lại, giải đấu nào sẽ thống trị ở các Cúp châu Âu.
Đồng quan điểm với ông Javier Tebas, chủ tịch Florentino Perez tự tin cho rằng, Real Madrid không cần mua sắm nhiều Bởi đội hình hiện tại của họ đủ năng lực để trở thành ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch ở UEFA Champions League mùa này. Tuy “Bố già” nói vậy, nhưng nhìn vào chi tiêu của La Liga mùa hè năm nay, không ít người yêu bóng đá vẫn cảm thấy cám cảnh cho giải đấu từng được ca ngợi là “thiên đường dành cho cầu thủ ngoại”.